Chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử, con gái ngây thơ vẫn ngóng mẹ về

Trần Hằng ,
Chia sẻ

Do những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra trong thời gian xa cách nên Trần Công Nghiệp đã nhẫn tâm ra tay giết chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Mẹ chết, bố nằm viện, đứa con thơ chưa đầy 4 tuổi của Nghiệp vẫn từng ngày trông ngóng mẹ về.

Vào khoảng 12h trưa ngày 17/4, người dân sống gần shop quần áo thời trang của chị Ngô Thị Lệ Hoa (28 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) nghe thấy tiếng cãi vã nên đến gõ cửa xem tình hình. Cánh cửa mở ra nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cảnh chị Hoa bị đâm nhiều vết. Bên cạnh chị Hoa là Trần Công Nghiệp (chồng chị Hoa, 29 tuổi) có dấu hiệu đã uống thuốc sâu tự tử. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người nhà đã đưa anh Trần Công nghiệp vào viện, còn chị Hoa được xác định đã chết do vết thương quá nặng.

Chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử_3
Shop quần áo nơi xảy ra vụ việc.

Chiều ngày 18/4, có mặt tại nhà của bà Phan Thị Lệ Hằng (mẹ chị Ngô Thị Lệ Hoa xã An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh), không khí tang thương nặng trĩu bao trùm căn nhà. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến thảm cảnh của đôi vợ chồng trẻ, sự ra đi đột đột của chị Hoa để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và người dân sống tại nơi đây.

Chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử_1
Gia đình đau buồn bên thi thể chị Hoa.

Bà Phan Thị Lệ Hằng đau xót kể lại: “Sau khi biết vợ làm thủ tục li hôn, Nghiệp đã từ Hàn Quốc trở về gặp Hoa. Ngày 15/4 hai vợ chồng đi họp mặt bạn bè rồi xảy ra cãi vã. Lúc về nhà, Hoa cũng kể tôi nghe chuyện vợ chồng cãi nhau nhưng tôi cứ nghĩ hai đứa nó còn trẻ nên chắc chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày thôi. Nào ngờ đến trưa ngày 17/4 thì xảy ra sự việc đau lòng này. Hoa là con gái duy nhất của vợ chồng tôi, giờ nó chết rồi làm sao vợ chồng tôi sống nổi”, bà Hằng đau đớn bật khóc.

Những người đến thắp hương cho chị Hoa vô cùng đau lòng khi thấy bé Chíp (4 tuổi, con gái chị Hoa) chạy vào ôm bà ngoại hỏi: “Bà ơi sao mẹ con đi bán hàng chưa về? Sao ngoại để hình mẹ lên kia vậy ngoại?”. Nghe đứa cháu gái hỏi, bà Hằng bật khóc. Bà Hằng cho biết: “Chíp là con gái của chị Hoa, Nghiệp đi làm xa nên bé Chíp chỉ sống với mẹ, suốt ngày ôm riết lấy mẹ, mẹ đi đâu nó cũng đòi theo. Giờ con Hoa chết rồi tôi nhìn cháu nhỏ dại mà không cầm được lòng”.

Chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử_2
Cháu gái 4 buổi con chị Hoa vẫn ngây thơ trong vòng tay ông ngoại, không biết mẹ đã mất.

Theo bà Hằng, chị Ngô Thị Lệ Hoa và anh Trần Công Nghiệp cưới nhau vào năm 2009, hai vợ chồng ở với nhau được 11 ngày thì anh Nghiệp đi làm ăn ở Hàn Quốc. Sau khi trở về, hai vợ chồng sống chung được 27 ngày nữa. Cho đến lúc xảy ra sự việc đau lòng, đôi vợ chồng trẻ chỉ sống chung với nhau vỏn vẹn 38 ngày.

Bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết sau khi nhập viện trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu thì hiện tại sức khỏe của Nghiệp đã có chuyển biến tích cực.

Trao đổi với báo chí, đại diện cơ quan CSĐT tỉnh Tây Ninh thông tin: hiện tại đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang theo dõi tình hình sức khỏe của Trần Công Nghiệp, cơ quan CSĐT cũng đang tiến hành lấy lời khai của các bên liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Chia sẻ