Chồng già "dính chặt" gái trẻ

Dương Dương,
Chia sẻ

Dẫu biết đàn ông không 9 thì 8 anh có tình vấn vương nhưng chị vẫn đau lòng, tủi nhục khi chồng mình cũng nằm trong số đó.

Chồng già cũng "say nắng"
 
Sống với nhau có hai mặt con đề huề, kinh tế ngày một vững vàng, chị Thủy (Thanh  Xuân, Hà Nội) không khỏi sốc khi biết lão chồng già tưởng yêu vợ con hết mực nhà mình lại có lúc bị “sét đánh”.
 
Từ trước tới nay chị là một người phụ nữ yếu đuối, lúc nào chị cũng toàn tâm lo lắng, vun vén cho gia đình từ miếng ăn tới giấc ngủ của chồng con. Biết bao lần chị được đề bạt thăng chức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại việc gia đình, đàn con thơ, chị lại cáo lui. 
 
Đến bây giờ chị mới hiểu rõ rằng dù hy sinh đến mấy nhưng chị vẫn không thể thắng được cơn say nắng của chồng. 
 
Đó là Hằng – thư ký mới vào làm công ty của anh. Chẳng cần nhìn kỹ, chỉ cần nhìn lướt qua là đã thấy em Hằng hơn đứt chị Thủy.
 
Nàng ta trẻ trung, nhí nhảnh, chỉ cần chồng chị nhéo mắt nửa cái là nàng đã lon ta lon ton mang hết đồ ăn tới tài liệu hay đơn giản chỉ là thân hình nuột nà của nàng đến, thế là đủ.
 
Chồng già
Cứ nghĩ đến cảnh chồng ôm rịt lấy người đàn bà khác, chị xót xa vô cùng (Ảnh minh họa).
 
Chị biết chuyện chồng già nhà chị có bồ cũng khá tình cờ. Một ngày nổi cơn hứng chí, chị và mấy bà bạn rủ nhau ra nhà hát lớn trà chanh, đàm đạo. Đang lục đục tìm chỗ ngồi thì chị thấy ngay anh xã yêu quý cùng một cô gái trẻ măng đang tạo dáng chụp ảnh ở vườn hoa đối diện. Nhìn chồng tít mắt ôm rịt lấy người đàn bà khác, chị xót xa vô cùng. 
 
Với tâm lý "xấu chàng hổ ai", chị đành ngồi im thin thít nhắm mắt làm ngơ để  hai đối tượng kia uốn éo ngay trước mặt mình.
 
Về nhà, chị vào ngay hòm thư của anh (việc mà trước đây chị chẳng bao giờ làm) để xem. Đúng như chị nghĩ, biết bao mail đến mail đi tình cảm ướt át, giật mình khi đọc những dòng anh gửi cho tình nhân mặn mà, nồng nhiệt khác hẳn với giọng điệu khô cứng khi đối xử với vợ. 
 
Khóc lóc, tủi hổ, rồi chị quay ra tự an ủi mình rằng: “À, anh viết cho mình đấy chứ!”…
 
Chần chừ, lần lữa, chị chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nói hay im lặng. Chị lo lắng rằng nếu nói ra có lẽ anh sẽ biến mất một cách “sạch sẽ” khỏi đời mẹ con chị. 
 
Bởi hơn ai hết, chị biết chồng chị tính tình như thế nào. Anh là người kiên định, nghĩ trước khi làm, có trách nhiệm nhưng đã thích là sẽ… nhích. 
 
Chuyện này kéo dài hơn 1 tháng, chị định “kệ” nhưng anh Quân ngày càng được nước lấn tới. Anh đi tối ngày, triền miên với hàng đống dự án phát sinh, chị quyết nói ra ngô ra khoai với chồng. 
 
Chị nghẹn ngào khi anh bảo: “Em biết rồi thì tốt quá”.
 
Anh bảo, ban đầu anh nghĩ đây cũng chỉ là "cảm nắng" vớ vẩn nhưng giờ chính anh cũng đang bị mụ mị bởi sự giằng xé, rằng anh yêu vợ nhưng yêu cả cô kia. Cô ấy xinh đẹp, nhí nhảnh lại chẳng bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì ở anh, anh thấy có lỗi vô cùng. Còn con của anh chị thì chúng cũng đã lớn, chúng sẽ hiểu hành động của anh.
 
Chị im lặng, chị biết quyết định của chồng là gì. 
 
"Chỉ có ‘tay chân’ chứ chưa vượt quá giới hạn”
 
Vợ chồng chị Thuần (Quận 3, TP HCM) lấy nhau được gần 20 năm. Ai đến nhà cũng phải khen nức nở “Yêu gì mà dai thế!”. 
 
Cũng chẳng ngoa bởi trong từng ấy năm mà anh chị vẫn còn nhìn nhau đắm đuối, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, thi thoảng còn cõng nhau ton ton trong ngôi nhà của mình. 
 
Anh Quyết – chồng chị tuy không đẹp trai nhưng được cái rất hài hước, ăn nói chừng mực lại yêu thương vợ con, nhất là đứa con út hay ốm yếu, cứ trở trời lại ho hắng, sụt sịt. 
 
Chị hạnh phúc khôn nguôi. Nhưng bỗng một thời gian chị thấy anh chải chuốt “dễ sợ”. Trước chỉ trời hơi se se là anh sẽ “thôi, hôm nay nghỉ tắm nhể” nhưng giờ trước và sau khi đi làm về anh đều tắm, sực nước hoa thơm nức, quần áo sắm liên tục. Hỏi thì anh chỉ bảo: “Trưởng phòng nó phải khác nhân viên chớ”. 
 
Nỗi nghi ngờ kia bùng phát khi một lần chị phát hiện trong cốp xe của chồng có mấy bao cao su
 
Chị dành 2 ngày để theo dõi chồng. Cả hai ngày anh đều hẹn ăn trưa với Lan – cô bạn thời đại học của anh. 
 
Trưa thứ hai, chị nóng mắt khi nhìn thấy họ đút cho nhau ăn, chẳng chờ có ngày thứ 3, chị xông thẳng vào ba mặt một lời. 
 
Nhìn thấy vợ, sắc mặt anh tái dại. 
 
Cô kia thì lí nhí, ú ớ chẳng nói chẳng rằng, ngồi được 5 phút thì nằng nặc đòi về, chị cũng chẳng giữ bởi Lan không phải là đối tượng chị quan tâm. 
 
Chị cần cuộc nói chuyện thẳng thắn này. Anh hối hận: “Gặp lại Lan một lần gần đây, anh bị ‘sét đánh’ bởi nét sang trọng của cô ấy nhưng anh thề chuyện chỉ có ‘tay chân’ chứ chưa vượt quá giới hạn”.
 
Dẫu biết đàn ông không 9 thì 8 anh có tình vương vấn nhưng chị vẫn đau lòng, tủi nhục khi chồng mình cũng nằm trong số đó.



 Chị Huân lửa giận phừng phừng khi thấy chồng mình đang ung dung hưởng thụ trong tổ tò vò của ả tình nhân
Chồng già
Chia sẻ