BÀI GỐC Bàng hoàng khi biết chuyện vợ gặp phải trong đêm tôi về khuya

Bàng hoàng khi biết chuyện vợ gặp phải trong đêm tôi về khuya

Tôi nghe mà túi rác rơi xuống khi nào không hay. Hóa ra đó là lí do em em cự tuyệt tôi, lạnh nhạt với tôi mấy hôm nay.

8 Chia sẻ

Chồng đem ảnh tôi phóng to rồi... tuyên bố tôi đã chết

T.M.A,
Chia sẻ

Khi con tôi sà vào lòng mẹ thì anh quát ầm lên: “Con không được thân với người này, mẹ con chết rồi. Người đàn bà này là một người xa lạ, có hình dáng giống mẹ con thôi. Bố thuê về để hầu hạ bố con mình".

Tôi năm nay 28 tuổi, vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm đã có con gái 4 tuổi. Ngay từ hồi tôi mới yêu anh, tôi đã phát hiện ra anh là người gia trưởng và lập dị, từ việc to tới việc bé tôi đều nhất nhất phải theo. Lúc bình tĩnh không sao, khi bực dọc tôi chỉ muốn chấm dứt cho xong. Nhưng do hai người đã yêu nhau lâu năm và gia đình qua lại thân thiết, nên dù không vừa ý, tôi vẫn quyết định kết hôn với anh.

Sau ngày cưới, khi về sống với nhau, càng ngày ngày tôi càng nhận ra anh chơi bời, nát rượu và không tôn trọng vợ. Hễ chuyện gì không vừa ý, chồng tôi sẵn sàng đập vỡ đồ đạc trong nhà. Từ một người luôn lạc quan yêu đời, tôi biến thành người lệ thuộc vào cảm xúc của chồng và lúc nào cũng sống trong cảnh nơm nớp sợ hãi. 

Đã thế anh còn không kiếm ra tiền, có bao nhiêu đồng lương, anh nướng vào rượu chè… Sống trong cảnh chồng luôn lấy vũ lực ra để giải quyết mọi thứ, ngày nào tôi lên cơ quan làm việc cũng trong trạng thái mắt mũi sưng húp… Thấy vậy, một nam đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn tôi, làm việc chung hơn 3 năm, gọi tôi ra một góc cầu thang hỏi chuyện. Tôi đã tâm sự chuyện không vui của gia đình mình. Càng nói, tôi càng không kìm chế được cảm xúc. Tôi bật khóc nức nở và gục đầu vào vai em ấy. Em ấy cũng nhẹ nhàng ôm và vỗ vai tôi. 

đồng nghiệp

Nếu trước kia chỉ là chị em quý mến nhau theo tình đồng nghiệp, thì giờ chúng tôi thân thiết và gắn bó rất kỳ lạ. (Ảnh minh họa)

Sau hôm đó, tôi và cậu đồng nghiệp ấy thường chia sẻ những chuyện vui buồn cho nhau, từ tâm sự đến cảm thông. Nếu trước kia chỉ là chị em quý mến nhau theo tình đồng nghiệp, thì giờ chúng tôi thân thiết và gắn bó rất kỳ lạ. 

Những lúc chồng tôi đi nhậu nhẹt tới khuya mới về, tôi lại nhắn tin với cậu em đó, dần dần trong tôi có tình cảm đặc biệt với cậu ấy. Chúng tôi đã từng hẹn riêng tư và ôm hôn nhau 2 lần, sau đó tự kiểm điểm lại, tôi thấy mình đã đi quá xa nên chủ động chấm dứt. 

Em ấy ra sức van xin tôi nói chuyện với em ấy như lúc trước, tôi khước từ thì em ấy hét ầm trong điện thoại rằng đã yêu tôi, giờ bảo em ấy từ bỏ thì em ấy không làm được. 

Quá cô đơn vì chồng tôi không đoái hoài gì tới vợ, nghe được câu này tôi vô cùng xúc động. Nhưng để giữ khoảng cách, tôi và cậu ấy không đi chơi riêng mà chỉ nhắn tin nói chuyện với nhau hằng đêm. 

Cho đến một ngày chồng tôi về đột ngột, đúng lúc đó cậu ấy nhắn tin cho tôi. Nghe thấy có tiếng tin nhắn của vợ lúc đêm khuya, anh đã nhào tới chộp lấy điện thoại. Khi đọc được tin nhắn của cậu ấy nói nhớ và muốn gặp tôi, chồng tôi đã gầm lên như thú dữ. 

Cả đêm đó anh không cho tôi ngủ nhằm mục đích tra hỏi đến cùng. Biết không giấu được, tôi đã nói thật và xin anh tha thứ, nhưng anh gầm rú điên loạn, đánh đập tôi và chửi rủa thậm tệ. Chưa hả dạ, ngay ngày hôm sau anh xin nghỉ việc, ở nhà lục lọi khắp phòng. Một lúc sau anh ra ngoài rồi đem về cái ảnh phóng to mặt của tôi, đóng khung và đưa lên bàn thờ rồi tuyên bố từ hôm nay người vợ ngoan hiền ngày xưa đã chết. 

Từ hôm đấy, anh luôn ôm đứa con gái của chúng tôi rồi tỉ tê, nhắn nhủ đứa con gái nhỏ điều gì tôi không nghe thấy. Tôi chỉ biết mỗi khi con tôi sà vào lòng mẹ thì anh quát ầm lên: “Con không được thân với người này, mẹ con chết rồi. Người đàn bà này là một người xa lạ, có hình dáng giống mẹ con thôi. Bố thuê về để hầu hạ bố con mình. Từ nay mà con còn gần gũi với người này, bố sẽ đuổi con ra khỏi nhà”.

đồng nghiệp

Mỗi lời anh ta nói, mỗi tiếng khóc nức nở của con, trong tim tôi như có ngàn mũi dao đang cứa. (Ảnh minh họa)

Mỗi lời anh ta nói, mỗi tiếng khóc nức nở của con, trong tim tôi như có ngàn mũi dao đang cứa… Tôi van xin anh tha thứ, nhưng anh như một kẻ điên không nghe lời tôi nói. Anh cũng không thèm đụng vào người tôi, không thèm nói chuyện với tôi, anh tuyên bố coi tôi như đã chết. 

Tôi vô cùng khổ sở, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn để chồng tôi rời tâm chuyển ý mà tha thứ cho tôi hoặc cứ để cho tôi yên ổn. Song anh không buông tha, vẫn hành hạ tinh thần tôi. Sau vài ngày nghỉ, tôi lại tiếp tục đi làm. Cậu đồng nghiệp tìm gặp nhưng tôi từ chối. Tôi nói chồng tôi đã biết chuyện và giờ chuyện giữa tôi và em ấy không thể tiếp tục. Tôi van xin em ấy hãy để tôi yên. Em ấy lại động viên tôi ly hôn để đến với em ấy. 

Bây giờ tâm trạng tôi đang rất mất cân bằng. Tiếp tục sống với chồng khi không có tình cảm như thế này, tôi biết rõ là sẽ đau khổ. Nhưng để ly hôn thì tôi chưa đủ can đảm, và rồi em ấy có thật sự chấp nhận và cưới tôi không? Còn gia đình em ấy… Bao nhiêu ý nghĩ đó khiến tôi không dám mạo hiểm. Tôi nên làm như thế nào đây?

Chia sẻ