Chồng công khai độc thân trên facebook và hủy kết bạn với vợ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Dạo này anh còn hủy kết bạn với em trên facebook chuyển từ trạng thái đã kết hôn sang độc thân. Em thấy buồn và tức giận vô cùng. Em cảm thấy mối quan hệ gia đình mình ngày càng đi vào ngõ cụt.

Hỏi:

Em chào chị Tâm An,

Em và anh quen nhau qua một người bạn và bọn em nhanh chóng kết hôn với nhau. Hiện nay em đã sinh được hai cháu, một bé gái 3 tuổi và một bé trai được 6 tháng.  Bé trai nhà em bị sinh sớm nên cháu khá yếu và phải đi khám bệnh thường xuyên, hai vợ chồng em công việc cũng không ổn định và lương cũng chỉ tạm đủ chi tiêu và cho con đi khám bệnh. Nói chung tài chính khó khăn khiến hai vợ chồng cũng hay cãi cự nhau.

Anh là người xuất thân từ gia đình nghèo, tiền học hành, nợ nần đến nay anh vẫn chưa trả xong. Nhưng tính anh sĩ diện, có tiền là rủ bạn bè đi hát hò nhậu nhẹt. Có lúc hết tiền thì không dám xin tiền của vợ đi chơi, cũng rất yêu thương con nhưng đôi khi có lẽ anh thiếu tiền nên tinh thần bất ổn và hay mắng chửi em. Nhiều khi em cố gắng chịu đựng vì cũng tội anh nhưng bản thân em đến mua sắm quần áo cũng không dám, chỉ để tiền nhỡ con ốm đau cần sử dụng đến. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau anh hay chửi mày tao và rất hay dùng từ ly dị

Dạo này anh còn hủy kết bạn với em trên facebook chuyển từ trạng thái đã kết hôn sang độc thân. Em thấy buồn và tức giận vô cùng. Em cảm thấy mối quan hệ gia đình mình ngày càng đi vào ngõ cụt. Em không biết nên giải quyết ra sao?

(Em gái đau khổ)

Chồng công khai độc thân trên facebook và hủy kết bạn với vợ 1
Nói chung tài chính khó khăn khiến hai vợ chồng cũng hay cãi cự nhau (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Em thân mến!

Qua lá thư của em, chị phần nào hiểu được những khó khăn mà em đang phải chịu đựng. Với tất cả những gì em đang cố gắng, cũng không có gì khó hiểu khi hiện tại em đang rơi vào trạng thái tâm lý chán nản mệt mỏi khi em đang rất muốn giữ gia đình nhưng hạnh phúc lại đang lung lay.

Thực ra thời gian kết hôn của các em chưa quá dài, nhưng mâu thuẫn lại nảy sinh sớm do việc các em gặp nhiều khó khăn đến cùng lúc do con ốm, do tài chính hạn hẹp và quan trọng nhất là hai vợ chồng thực sự chưa có sự thấu hiểu đồng cảm với nhau. Như em nói, chồng em ban đầu cũng là người rất có trách nhiệm với gia đình và thương con, lúc nào không có tiền bạc thì cũng không nhậu nhẹt gặp gỡ bạn bè. Nhưng tâm lý ức chế dẫn tới việc chửi bới vợ con là điều khó chấp nhận được. Điều này có thể tác động bởi bạn bè nhưng phần lớn là do chính  bản thân anh ấy. Ở trong hoàn cảnh đầy khó khăn thách thức này nếu cả hai vợ chồng không động viên tích cực và tìm cách vượt qua khó khăn mà lại đổ lỗi cho hoàn cảnh thì hôn nhân sẽ dễ bị rạn nứt. Thực ra việc anh ấy gặp gỡ bạn bè cũng là điều khó tránh khỏi, hơn nữa đó cũng là cách để cân bằng những căng thẳng, miễn là không quá giới hạn. Liệu khi anh ấy đi nhậu nhẹt về, cách phản ứng của em đã khiến anh cảm thấy đủ tâm phục khẩu phục hay chưa hay em có biểu hiện khó chịu gắt gỏng dẫn tới làm căng thẳng thêm mối quan hệ này? 

Bản thân em cũng phải kiểm soát được vấn đề, nên lựa chọn thời điểm hợp lý để cả hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Em yêu và sống với anh ấy nên chắc hẳn em cũng hiểu anh ấy hơn ai hết, vì vậy chính em sẽ là người biết cần tác động và đâu và như thế nào hiệu quả nhất. Em sẽ biết được cả những ưu nhược điểm của anh ấy để có những cuộc trao đổi cần thiết. Những khó khăn này không thể giải quyết trong một sớm một chiều mà cần thời gian, nếu cả hai vợ chồng cùng có cách giải quyết tiêu cực thì chỉ làm cho mối quan hệ của cả hai càng xa cách hơn mà thôi.

Con người ai cũng có lúc đúng lúc sai, em hãy thử nhìn lại những điểm tích cực của anh ấy với gia đình để quyết định cho cuộc hôn nhân này. Em cũng nên bày tỏ với anh ấy và mong muốn của em nhưng không nên chê trách hay phán xét anh ấy, điều đó sẽ giúp chồng em hiểu rằng những gì anh ấy làm đang khiến em buồn và thất vọng như thế nào. Im lặng không phải là giải pháp tích cực mà em cần thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình trên cơ sở tôn trọng anh ấy, nhưng cũng dứt khoát yêu cầu anh ấy cần tôn trọng em và chấm dứt những lời nói miệt thị và thái độ coi thường

Còn chuyện ở trên facebook em cần từ từ tìm hiểu kỹ càng sau những hành động của anh ấy là gì. Lúc này có lẽ em rất cần được chia sẻ tâm sự với một ai đó hiểu chuyện, hãy tìm đến người thân hay bạn bè của chồng em để cùng họ tác động thêm với anh ấy. 

Thân mến!

Chia sẻ