Chồng chưa kịp mở lời đòi chia tay vì gặp lại tình cũ, vợ đã lạnh lùng bảo: "Đơn ly hôn đâu, em kí"

Linh Lan,
Chia sẻ

Đầu dây bên kia thút thít vài tiếng khóc càng khiến anh thêm quặn thắt trong lòng. Anh nói tiếp: "Anh sẽ ly hôn với vợ"...

Anh rít một hơi thuốc lá rồi thở dài, mấy ngày hôm nay đều không thể chợp mắt. Cuộc gặp mặt và nói chuyện giữa anh với Hường – tình cũ từng yêu 5 năm đã khiến trong lòng anh day dứt. Vợ anh nằm ngủ say bên cạnh, nào biết anh đang rối bời trong tâm trí. Anh muốn chạy đi tìm người cũ ngay khi cô ấy nói: “Lúc chia tay anh, em đã mang thai”.

Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, anh thắt lòng thắt ruột, trăm ngàn lần tự trách bản thân. Trăm ngàn lần muốn rời xa mái nhà yên ấm chỉ để ôm Hường vào lòng. Cái lúc yêu cô, sao anh nói lời chia tay mà cô lại đồng ý, lúc rời xa sao cô không nói thêm nửa lời? Phải chăng anh đã quá tuyệt tình còn cô thì quá cam chịu?

Nghĩ gì làm vậy, anh đứng dậy rời phòng, gọi điện cho người yêu cũ: "Anh không ngủ được, anh thực sự rất nhớ em!". Đầu dây bên kia thút thít vài tiếng khóc càng khiến anh thêm quặn thắt trong lòng. Anh nói tiếp: "Anh sẽ ly hôn với vợ".

Chồng chưa kịp mở lời đòi chia tay vì gặp lại tình cũ, vợ đã lạnh lùng bảo: Đơn ly hôn đâu, em kí - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đầu dây bên kia nấc lên nghẹn ngào, cất tiếng: "Anh đừng làm như thế, không cần phải quan tâm em!".

Hường nói xong, nhanh chóng cúp máy. Anh siết chặt điện thoại trong tay rồi dựa lưng vào lan can, bầu trời ngoài kia đang tối đen thăm thẳm. Anh nghĩ anh đã có quyết định của mình. Trở lại phòng ngủ đang sáng ánh đèn, người vợ trẻ đang say ngủ, anh thở dài khẽ, trong lòng thầm xin lỗi người đã bước cùng anh trong những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời.

Sáng hôm ấy, vợ của anh dậy sớm, nấu một bữa ăn tươm tất khác mọi ngày rồi tạm biệt anh trước khi đưa con đi học bằng một vòng ôm hiếm hoi. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng anh có chút không nỡ. Nhưng nghĩ tới người cũ và đứa con của cô ấy, anh lắc đầu quyết định sẽ ly hôn. Anh nhắn tin cho vợ rằng mình sẽ đón con về nhà ngoại, buổi tối anh có chuyện muốn bàn riêng với cô. Vợ anh cũng nhanh chóng nhận lời, trong lời đáp ngắn gọn ấy, không giấu nổi tiếng thở dài.

Tối hôm ấy, khi đưa đứa con của mình về nhà bà ngoại, anh ghé tới cơ quan đón vợ. Vừa bước ra, cô đã nở một nụ cười hiền, nói rằng hôm nay muốn đi ăn cơm nhà hàng một bữa. Anh nghe vậy cũng gật đầu, rất lâu cũng chẳng đưa vợ ra ngoài như lúc trước. Vào một cửa hàng trước đây từng ăn, chọn những món ăn cả hai cũng thích. Kỷ niệm trong quá khứ dội về khiến anh nghẹn ngào, không biết mở lời sao. Tới khi ăn uống xong xuôi, vợ anh mới ngẩng đầu lên nói: "Đơn ly hôn của anh đâu, để em ký".

Giọng nói của cô pha với tiếng ồn ã ngoài phố khiến anh giật mình nhìn cô. Cô cười lạ lùng.

"Hôm qua em nghe thấy cả mà! Anh không cần bận tâm đâu, em hiểu, em và con sẽ đi", cô nói rồi lấy ra từ chiếc cặp của anh tờ đơn ly hôn đã ký sẵn rồi đặt bút ký trong vòng vài giây ngắn ngủi, sau đó lập tức rời khỏi cửa hàng. Anh bần thần nhìn theo bóng cô, trong lòng không biết nên buồn hay nên vui, lập tức trở về nhà “tình cũ”.

Chồng chưa kịp mở lời đòi chia tay vì gặp lại tình cũ, vợ đã lạnh lùng bảo: Đơn ly hôn đâu, em kí - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi vợ anh rời đi hẳn, anh đón cả hai “người cũ” về nhà. Chỉ có điều, anh và Hường vừa chung sống được vài ngày, không có nhiều sự thấu hiểu và hợp nhau, thậm chí còn xảy ra một vài bất đồng quan điểm.

Một hôm, Hường rời khỏi nhà đi làm, bất ngờ người bạn của anh xuất hiện, nói rằng: "Hường trốn ở đâu không trốn, nợ chồng nợ chất, hóa ra lại ở nhà ông đấy à? Con của Toàn thì nó tự nuôi được, ông đang yên ổn mà muốn ôm rơm nặng bụng à?".

Nghe xong câu nói, anh giật mình hỏi lại: "Hường bảo đây là con của tôi mà!".

"Nói thế ông cũng tin, cái ngày đấy, Hường có bầu với Toàn trong khi đang quen ông. Cô ta viện cớ để nói chia tay thôi. Nhưng bạn thân ông nó không cưới mà nó bỏ, thế là sau đó Hường là mẹ đơn thân. Không ngờ đến giờ thấy ông giàu có lại giở trò như vậy", lời nói của bạn khiến anh chết sững người.

Anh đã gây ra chuyện gì thế này? Bị cắm sừng mà cứ nghĩ mình có lỗi, bỏ vợ bỏ con của mình để đón một người đàn bà và con người khác về nhà. Anh không thể chịu nổi cú sốc này, nhất định phải tìm Hường ngay lập tức để cho rõ mọi chuyện rồi sớm đón vợ con trở về. Hy vọng cô ấy còn cho anh một cơ hội, chỉ một lần này thôi.

Chia sẻ