Chồng chiều em gái một cách hết nước hết cái và đẩy cả vợ con ra rìa

Hướng Dương,
Chia sẻ

Thật chẳng hiểu tại sao chồng tôi có thể chiều em gái một cách vô lối như thế nữa.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ạ!

Chồng em là người sống tình cảm lắm, và rất coi trọng gia đình. Trước khi cưới em về, anh có nói anh yêu em nhưng gia đình em cũng là số 1. Vì vậy nên em không dám ghen tị hay có bất cứ thái độ gì mỗi khi anh dành sự ưu ái cho mọi người.

Ví dụ vợ chồng em đã lên lịch đi chơi rồi nhưng nếu bố mẹ anh cần đưa đi đâu đó là anh sẵn sàng hủy lịch riêng của hai vợ chồng và ưu tiên cho bố mẹ luôn. Em biết nhiều lúc ngoài tiền anh biếu công khai có mặt em thì anh rất hay lén phía sau đưa thêm tiền cho bố mẹ nữa.

Dạo này có thêm một vấn đề chị ạ, em gái của anh và hai đứa con chuyển về nhà ở vì mâu thuẫn với chồng. Em đang bị ốm nghén, rất mệt mỏi và hay phải nằm, nhưng từ khi có em dâu và các cháu em phải phục vụ hết mọi người, hai đứa nhỏ chúng quậy phá la hét và nghịch đồ đạc tung tóe trong nhà, nhiều lúc em mệt phát khóc mà không dám ý kiến gì, em có nói chồng thì anh bảo thôi cố một xíu.

Chồng chiều em gái một cách hết nước hết cái và đẩy cả vợ con ra rìa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Em chồng em thì cứ xin tiền chồng em đi chơi đi mua sắm làm đẹp này nọ rồi vứt con ở nhà cho mẹ chồng em và em chăm. Nhìn nó mà em thấy chán, tính cách đấy hai vợ chồng không cãi nhau mới lạ.

Chồng em thì lúc nào cũng thương bảo nó khổ, nhưng em thì không thấy khổ, có chịu làm gì đâu, chỉ thích hưởng thụ thôi, về nhà cứ gặp ai là xin tiền, đã ăn bám gia đình và anh trai rồi nhưng mà còn thích đua đòi cho bằng bạn bè, lúc nào cũng đầu tóc quần áo sang chảnh, em thì phải tiết kiệm từng đồng để sinh con. Chồng em tiền cũng đâu dư dả nhưng cứ em gái xin là mềm như bún, không có cũng phải lấy của em để cho.

Em nản lắm chị ơi, giờ em không biết phải làm sao cho chồng hiểu.

Chồng chiều em gái một cách hết nước hết cái và đẩy cả vợ con ra rìa - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn!

Ở trong một gia đình  mà chồng sống quá trách nhiệm và hết lòng với người thân cũng vừa là điều đáng mừng vừa đáng lo. Vừa đáng mừng vì bản thân chồng bạn là người đàn ông tử tế đàng hoàng và biết sống vì mọi người, nhưng đáng lo vì có thể anh ấy sẽ không lo cho gia đình trọn vẹn. Sống chung cùng nhau thường sẽ dễ nảy ra nhiều vấn đề. 

Là một người anh trai, có thể chồng bạn đã quen với cách xin tiền nũng nịu từ em gái mình rồi, hơn nữa lại thương em giờ đang sống với hai con nên muốn bù đắp. Thậm chí có thể anh ấy không phải là người giỏi từ chối mỗi khi người thân cần. Vì vậy nên nếu có ép anh ấy dừng lại chắc cũng sẽ rất khó.

Điều mà bạn cần làm trong tương lai có thể xem xét việc ra ngoài ở riêng hay sẽ phải ở cùng đó, nếu trong trường hợp em gái chồng vẫn ở lại, bạn hãy trao đổi thẳng thắn với chồng, về những kế hoạch tài chính khi sinh em bé, đồng thời yêu cầu chồng giúp đỡ việc nhà để bạn có thể nghỉ ngơi khi ốm nghén.

Bạn ạ, có những điều mình khó thay đổi được, vì vậy hãy vui vẻ để sống và chấp nhận như một phần cuộc sống của mình. Nếu đấu tranh lại, có thể sẽ có nhiều bất lợi hơn cho bạn đấy. Hướng Dương nghĩ, một người tử tế như chồng bạn, anh ấy sẽ biết lắng nghe và làm thế nào dung hòa tốt nhất cho cả hai bên thôi, đừng lo lắng quá, nhé! 

Chia sẻ