"Chồng cái T. chết rồi, em xem có đi viếng được không" và cơn giận của mẹ bỉm sữa

Trang Linh,
Chia sẻ

Đến lúc say sưa, nói mê tín chứ nếu có vấn đề gì thì ai sống hộ các anh? Thế các ông có muốn vợ mình người khác nằm cạnh, con mình gọi người khác là bố không? Bọn tôi chẳng có nghĩa vụ phải ở giá chỉ vì cái chết do rượu bia ngu xuẩn của các anh. Bọn tôi chẳng hề có lỗi.

Mới đây, trên trang cá nhân, một status kể lại câu chuyện kinh hoàng của bạn mình - một người có chồng đột tử sau khi đi nhậu nhẹt với bạn bè - và lời cảnh cáo đanh thép gửi đến những ông chồng mê bia rượu đã được dân mạng rần rần chia sẻ. Chỉ sau vài giờ đăng tải, status này đã thu hút được hơn 44.000 lượt like và hơn 22.000 lượt chia sẻ, và con số này vẫn không ngừng tăng lên.

Status viết: "Đang nằm trông con. Ông anh gọi điện: Chồng cái T. chết rồi, em xem có lên viếng được không. Đầu nảy số (choáng váng) luôn: Ô, hôm qua hôm kia vẫn thấy chị ấy viết status kể lể chán chồng, mắng chồng. Sao hôm nay đã chết rồi?

Hoá ra, hôm chị ấy viết status ấy là hai vợ chồng cãi nhau, do anh chồng đi uống rượu với bạn, để mặc chị ấy ở nhà trông con ốm sốt 39 độ. Con sốt quá, chị ấy gọi chồng về đưa con đi viện thì ông chồng nghe mấy ông bạn bơm đểu kiểu gì, về nhà đánh vợ chảy máu mồm xong vứt vợ đau con sốt ở nhà đi uống tiếp rồi cả lũ dắt nhau đi “bay”. “Lên nóc nhà” xong anh rủ một em lên nhà nghỉ. Rồi chẳng hiểu thượng mã phong kiểu gì, đột tử luôn tại đấy, em chân dài cũng biến mất luôn. Sáng, bọn bạn xuống lấy tiền trả nhà nghỉ, gọi mãi không được phá cửa vào thì chết từ bao giờ rồi.

Nghe xong đột nhiên thấy nực cười quá! Muốn gửi con cho bà rồi lên Hà Nội viếng. Lên để xem mấy người bạn đến viếng định nhìn mặt người vợ trẻ như nào, có dám nói to và hoành tráng như lúc xui bạn đánh vợ không.

Còn có lời này cho các anh này: các ông nhìn đấy mà làm gương. Một năm trên thế giới có bao nhiêu người chết vì bia rượu, chắc các ông cũng biết. Cái “văn hóa rượu bia” ở Việt Nam này là cái văn hoá ngớ ngẩn nhất cái quả đất này. Kiểu “chú từ chối là chú không nể anh”. Thế uống xong là nể à? Ở đâu ra cái suy nghĩ đấy thế? Xong đến lúc say sưa, nói mê tín chứ nếu có vấn đề gì thì ai sống hộ các anh? Thế các ông có muốn vợ mình người khác nằm cạnh, con mình gọi người khác là bố không? Bọn tôi chẳng có nghĩa vụ phải ở giá chỉ vì cái chết do rượu bia ngu xuẩn của các anh. Bọn tôi chẳng hề có lỗi.

bia rượu
Câu chuyện và những lời lẽ đanh thép của mẹ một con đã khiến dân mạng, nhất là các chị em hưởng ứng.

Nếu chẳng may các anh có chết đi, đau rồi một thời gian chúng tôi cũng đi bước nữa. Vậy ai là người thiệt thòi ở đây? Chỉ có bố mẹ và con anh thôi. Chứ mấy người ép anh uống có nuôi bố mẹ anh khi về già không? Rồi không hiểu chị T. sống như nào khi con mới 4 tháng tuổi, mẹ chồng liệt vì tai biến, bố chồng chết rồi đây?

Cũng đôi lời nhắn nhủ cho bạn của chồng em. Đừng cảm thấy khó chịu hay tự ái vì em giữ chồng không cho chồng ăn chơi bia rượu bay lắc với bọn anh. Em vẫn ủng hộ chồng em xã giao nhưng trong khuôn khổ thôi. Chồng em em giữ chứ em có giữ không cho bọn anh chơi đâu. Rồi thôi không đến mức như trên kia, nhưng say sưa phê pha vào chồng em đi với gái rồi sau này ai nuôi con em đây ạ? Ai mà dám đứng ra nói cho chồng em đi chơi, nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ nuôi con em? Vậy ha. Đừng khó chịu ha. Em cảm ơn
".

bia rượu
Mẹ một con Vũ Quỳnh Anh - chủ nhân status về rượu bia đang gây bão trên mạng xã hội.

Quan điểm này đã được dân mạng, đặc biệt các chị em hưởng ứng nhiệt tình bằng những dấu tag tài khoản chồng vào như để "dằn mặt" cùng những lời bình luận như của Lun Map: “Đừng có mượn ly rượu bia ra mà nói nể với không nể. Không lẽ có rượu bia vô mới nể nhau à, chứ bình thường không có thì không nể chắc? Kể cũng lạ! Người ta nể nhau vì cách sống, còn đây cứ ép uống không uống lại bảo không nể. Ừ, cứ nể đi, nể nhau cho lắm vào rồi nằm xuống đo đất, chắc có cái đám bạn tới khóc giùm cho quá!”.

Nick Du Mỹ cũng thẳng thắn cho rằng: “Bản lĩnh của một người đàn ông nằm ở cách đối xử với vợ con. Cuộc đời đàn ông hơn nhau ở cách chọn bạn. Bạn tốt thì chẳng ai mong gia đình bạn tan nát cả. Bạn xấu thì đá đểu kiểu này kiểu kia cho rạn nứt vợ chồng. Rồi khi nằm xuống, “bạn chí cốt” nào đứng ra lo? Mà cái loại bạn kiểu gì mà bản thân không được hạnh phúc cũng chẳng muốn cho bạn mình được gia đình êm ấm để tập trung làm ăn? Làm gì có loại bạn tốt nào muốn gia đình “bạn chí cốt” mình rạn nứt? Được cái chồng tôi còn có lí trí, nên bên cạnh chồng tôi bây giờ chỉ còn bạn tốt là vậy".

Vũ Quỳnh Anh, người mẹ một con đã chia sẻ quan điểm mạnh mẽ về chuyện bia rượu của cánh đàn ông từ câu chuyện đau lòng trên cho biết, đó hoàn toàn là một câu chuyện có thật. Cô bày tỏ suy nghĩ: “Mình nghĩ, bia rượu không sai, và cũng không có tội, nhưng đàn ông thời nay quá lạm dụng bia rượu. Vui uống, buồn uống, không vui không buồn cũng uống, mà mỗi lần uống thì cứ chén chú chén anh, kiểu phải nể nang nhau. Nói thật, chồng mình cũng uống rượu, và mỗi lần như vậy, mình rất lo lắng, sợ chồng say quá, rồi nhỡ mình cũng làm sao thì ai nuôi con?

bia rượu
Mẹ một con này nhẹ nhàng nhắn gửi đến những anh chồng mê bia rượu: “Nếu còn muốn có những giây phút vui đùa cùng con cái như thế này thì bớt bớt cái rượu đi mấy ông ơi!”.

Bản lĩnh đàn ông là bảo vệ được cho gia đình của mình, chứ không phải là uống được nhiều rượu bia hay kiếm được thật nhiều tiền. Mình nghĩ, với mình cũng như với các bà mẹ bỉm sữa khác, bản lĩnh đàn ông của người chồng được thể hiện mạnh mẽ nhất là khi anh ấy từ chối được cám dỗ (dù là cám dỗ gì), có thể bảo vệ được bản thân trong sạch, khoẻ mạnh, bảo vệ được hạnh phúc êm ấm và no đủ của gia đình. Đơn giản vậy thôi” - cô nói
Chia sẻ