Chồng "ác thú" đánh đập, cạo đầu bôi vôi vợ

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Mái tóc bị cắt nham nhở, khuôn mặt tím bầm, chiếc mũi bầm dập, bước chân tập tễnh, chị được một người họ hàng dìu đến từng phòng khám tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Ít ai biết rằng, trước khi chịu những trận bạo hành của chồng, chị cũng là người phụ nữ xinh đẹp và là mục tiêu theo đuổi của không ít chàng trai. Càng khó hiểu là lý do chồng chị đưa ra để biện minh cho hành động vũ phu của mình là vì quá "yêu" vợ?



Cưới ngay kẻo lỡ

Tập tễnh những bước đi khó khăn nơi cửa phòng nội soi tại Bệnh viện Bạch Mai, không ít ánh mắt nhìn chị với sự ái ngại và cả một sự băn khoăn. Họ cũng như tôi đều có một câu hỏi, ai đã làm chị phải chịu những đau đớn về thể xác như vậy. Trong lúc ngồi chờ đến lượt thăm khám, chị đã trải lòng về nỗi tủi nhục mà chị đang phải chịu đựng.

Người đánh đập, cắt tóc chị không phải ai khác mà chính là người chồng từng đầu gối tay ấp với mình. Người chồng đã từng hết mực yêu thương, nói những lời có cánh, bỗng chốc như một con thú hoang dại, đánh đập hành hạ chị suốt gần một ngày trời, làm gãy cả xương mũi và cuối cùng anh ta sẵn sàng cắt tóc, bôi vôi để bêu xấu vợ mình.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tên đầy đủ tên chị là Nguyễn Thị H (sinh năm 1987), xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đầu năm 2012, chị H kết hôn với Phạm Văn Đ (sinh năm 1983), người cùng làng. Chia sẻ về duyên nợ đến với người chồng, chị H không giấu nổi những giọt nước mắt chua chát. Chị tâm sự: "Gia đình em và nhà anh ấy gần nhau. Hai gia đình chỉ cách nhau vài mái nhà.

Hơn nữa, là bạn học của anh trai em. Lớn lên, cuộc sống mưu sinh, mỗi người một công việc, một chí hướng. Em lên Hà Nội làm thuê kiếm sống. Còn anh ấy đi học và làm nghề lái xe. ít ai ngờ rằng sau bao nhiêu bon chen trong cuộc sống, với sự vun vén của người lớn, chúng em lại nên duyên vợ chồng".

Người thân của chị H cũng chia sẻ rằng, hai người từ lúc yêu nhau đến lúc tổ chức đám cưới chỉ trong vòng 3 tháng. Mẹ chị H nghĩ rằng chẳng gì bằng việc gả con gái gần nhà. Hơn nữa hai gia đình lại là hàng xóm láng giềng, có gì không nên không phải họ chỉ bảo hai đứa.

Chị H bộc bạch: "Trước khi lấy nhau, em cũng chưa hiểu nhiều về người chồng của mình. Bởi đơn giản em nghĩ, hai gia đình ở gần nhau, hơn nữa chồng em lại là bạn học cùng anh trai, vì thế em quyết định gắn bó chỉ sau ít tháng tìm hiểu. Em cũng từng hy vọng tình yêu của bọn em sẽ lớn dần khi gắn bó cùng nhau".

Ít ai ngờ rằng, chỉ sau hơn 4 tháng cưới nhau, chị H đã phải chịu những trận đòn của chồng. Nước mắt lăn dài, chị H kể lại: "Trước kia em cũng từng đi làm nhưng không có bằng cấp, nghề nghiệp nên chỉ lao động phổ thông, thu nhập không được là bao. Em nghĩ mình còn trẻ, có thể theo học một nghề lấy cái bằng rồi kiếm việc gì đó ổn định đi làm cho đỡ vất vả.

Khi nhận lời lấy anh Đ, em cũng đã giao hẹn là em sẽ tiếp tục học nốt trung cấp kế toán vì đã là năm cuối. Tuy nhiên, sau khi cưới, anh Đ bảo em ở nhà. Nhưng sống với gia đình có tới bốn anh chị em, mẹ chồng vẫn phải chạy chợ. Em về quê không có công ăn việc làm, vì thế em quyết theo học nốt chương trình. Có thể vì lẽ đó nên chồng em luôn nghi ngờ em lên Hà Nội theo ai đó".


Chị Nguyễn Thị H với mái tóc bị chồng cắt nham nhở.

 “Cổ súy” con trai đánh con dâu?

Căn phòng nhỏ ở Tứ Kỳ, Hoàng Mai, Hà Nội là nơi chị H thuê trọ. Những ngày này, mỗi khi hàng xóm đi qua phòng họ đều ngó qua phòng chị bởi họ không hiểu tại sao mái tóc xoăn đang bồng bềnh, khuôn mặt ưa nhìn của chị lại bị biến dạng chỉ sau hai ngày về nghỉ lễ dịp 30/4.

"Em ở trên này với ba đứa em gái nữa, vậy mà lúc nào gọi điện thoại lên anh cũng tra hỏi giọng thiếu văn hóa: "Mày đang ngủ với trai à? " Hàng ngày, sau thời gian đi học em phải làm thêm ở quán cafe trên phố Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Ngày nào em cũng phải chạy đi chạy lại, làm việc quần quật từ 14h30 đến 23h, cuối tháng mới được nhận 1,5 triệu đồng. Chồng em đã không thương thì thôi suốt ngày bới móc, nói em là loại nọ, loại kia" - chị H nghẹn ngào tâm sự.

Nhiều lần cãi vã, từng chịu những cái tát trời giáng, nhưng có lẽ sự chịu đựng của chị không thể làm nguôi cơn ghen từ người chồng vũ phu. Đỉnh điểm của sự ghen tuông là vào chiều 30/4, khi chị vừa đi xe khách từ Hà Nội về quê thì chồng và một người là em họ ra đón vào bảo lên xe.

Từ sau lần bị chồng tát, chị H đã lo sợ sẽ còn có những trận đòn tiếp theo, vì thế khi được nghỉ lễ chị định sẽ về nhà mẹ đẻ mà không thông báo cho chồng. Thương con, gia đình chị lại mong hai vợ chồng sẽ hàn gắn nên thông báo cho con rể ra đón vợ. Tuy nhiên chính bố mẹ chị cũng không lường hết sự ghen tuông mù quáng của Đ.

Ngay sau khi thấy chị H, Đ đã ngon ngọt dỗ chị lên xe nhưng chị không đồng ý. Bất chấp, anh ta nhất quyết "áp tải" chị về nhà. Vừa bước vào nhà không lâu, chị đã phải nghe đủ các câu lăng mạ của anh em nhà chồng. Không chịu nổi sự lăng nhục, chị H đã phản kháng và ngay lập tức, Đ giở thói vũ phu. Chị H còn đau đớn hơn khi trận đòn ghen của chồng trút xuống ngay trước mặt bố mẹ chồng, các anh chị em nhà chồng không hề ai can ngăn.

Chị H cho biết: "Dù chứng kiến cảnh Đ hành hạ, đánh đập tôi nhưng gia đình anh ấy không hề can ngăn, trái lại họ còn hùa vào kích bác. Khi nghe em nói muốn ly thân, mẹ chồng em đi từ ngoài vào và nói: "Cái loại đánh đĩ thì chỉ có cắt tóc bôi vôi". Trong lúc chồng em đi vào buồng lấy kéo và hô mọi người lấy vôi thì bố chồng em còn nói lớn: "Vợ mày thì mày tự xử không ai được động đến! ".

Sau khi lấy được kéo, anh ta đè em ra, ngồi lên bụng rồi ấn đầu em xuống để cắt tóc. Lúc anh ta cắt xong đi ra đằng sau nhà lấy gì đó, em vùng dậy bỏ chạy, nhưng vì quá đau và mệt nên chạy đến ngõ thì khuỵu xuống. Thấy thế mẹ chồng và cô em chồng lao ra túm em lại lôi vào trong nhà. Lúc đó em không biết gì nữa, chỉ thấy máu chảy ròng ròng ra từ mũi. Rồi em ngất lịm đi. Hậu quả sau trận đòn đó là những vết thâm tím và theo chẩn đoán em bị gãy xương chính mũi".

Sau trận đòn ghen đau đớn, chưa hết tủi nhục, tối đến, Đ lại tiếp tục hành hạ chị H bằng cách bắt "quan hệ vợ chồng". "Em nhục không thể tượng tượng nổi, trong khi vừa đánh, vừa tra tấn vợ dã man như một con vật, mà anh ta còn bắt em phải quan hệ... Có lẽ đến chết em cũng không thể quên được những câu lăng nhục, những hành động đánh đập của chồng và người gia đình nhà chồng.

Em bơ vơ trong chính căn nhà mà bố mẹ đẻ em đã nghĩ, đã tin tưởng có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình. Lúc đó em đã cố kêu gào hy vọng ai đó sẽ giúp em nhưng chẳng có ai. Đến hôm sau gia đình nhà em mới biết chuyện và đưa em ra bệnh viện chữa trị vết thương" - chị H cay đắng chia sẻ.

Chúng tôi đã liên lạc với chị Hoa, cán bộ hội phụ nữ xã Giao Hương, Giao Thủy, Nam Định để có thêm thông tin khách quan về vụ việc. Chị Hoa cho biết, vụ việc hiện đang là là tâm điểm và là nỗi bức xúc của nhiều người dân địa phương. "Ngày 2/5, sau khi nhận được báo cáo của cán bộ phụ nữ của xóm, tôi đã xuống nói chuyện với hai gia đình. Thực sự nhìn chị H với mái tóc bị cắt nham nhở, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn, những vết thâm tím còn nguyên trên cơ thể, bất cứ ai cũng không khỏi xót xa".

Chị H tâm sự: "Sau tất cả những gì em phải chịu đựng, Đ sang nhà phân bua với bố mẹ em là vì "quá yêu" em nên mới làm vậy! Giờ em cũng chưa dám lên Hà Nội vì hễ em ra khỏi nhà là họ bảo em đi làm cave! (?!). Lấy chồng không ai muốn bị chồng đánh, càng không ai muốn chia tay. Nhưng sau những trận đòn, cả gia đình nhà chồng đã không một lời xin lỗi em mà còn đi bêu riếu khắp nơi, nói xấu đủ điều. Em không hiểu tương lai nào đang chờ em nếu em quay về gia đình đó?".

Chị Hoa, hội phụ nữ xã Giao Hương, Giao Thủy, Nam Định cho biết: "Ngay sau khi nghe thông tin phản ánh vụ việc, chúng tôi đã đến nhà chị H để tư vấn cho chị các thủ tục bảo vệ quyền lợi. Lý do mà nhà chồng đưa ra để biện minh cho các hành vi dã man đó là chị H ngoại tình (?). Tuy nhiên, họ chưa hề có bằng chứng xác thực nào về việc này.

Dù vì bất cứ lý do gì, người chồng bạo hành vợ một cách dã man như vậy là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã đề nghị công an xã sớm xem xét và đưa ra kết luận về vụ việc. Tuy nhiên đến hết ngày 15/5, công an xã Giao Hương vẫn chưa xử lý vụ việc".
Chia sẻ