Choi Soo Jong: "San Hiếc" của “Mối tình đầu” ngày nào giờ đã U60 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ngọc nữ xứ Hàn

PA DUN,
Chia sẻ

Không nổi tiếng bùng nổ như cậu em "San U" Bea Yong Joon nhưng Choi Soo Jong khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân 20 năm với mỹ nhân Ha Hae Ra.

Cách đây hơn 20 năm, bộ phim Mối tình đầu của điện ảnh Hàn Quốc bất ngờ trở thành làn sóng khắp Châu Á. Ngày ấy, người ta chẳng quan tâm tên diễn viên viết thế nào cho đúng nhưng chắc chắn chỉ cần nhắc tới những phiên âm thân thuộc như San U, San Hiếc và Hiếu Kiêng, người ta sẽ nhớ ngay tới "Mối tình đầu".

Choi Soo Jong: San Hiếc của “Mối tình đầu” ngày nào giờ đã U60 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ngọc nữ xứ Hàn  - Ảnh 1.

Cùng với thành công của bộ phim, dàn sao ngày ấy như Bae Yong Joon, Choi Soo Jong, Lee Seung Yeon hay Choi Ji Woo... đều trở thành những ngôi sao hàng đầu của showbiz Hàn.

Thời gian qua đi, hào quang ngày cũ cũng chỉ còn trong ký ức nhưng với thế hệ 7x, 8x, "Mối tình đầu" vẫn là một phần thanh xuân của họ.

"San Hiếc" Choi Soo Jong - Mối tình đầu của 20 năm trước

Nhắc đến Mối tình đầu, người ta không thể nào quên đi nhân vật "San Hiếc", người con thứ hai trong gia đình và là anh trai của San U (Chan Woo) do nam diễn viên Choi Soo Jong đảm nhận. Nhân vật của Choi Soo Jong là một người con trai hiền lành nhưng gặp phải vô số biến cố trong cuộc sống.

Bộ phim đã giúp Choi Soo Jong vụt sáng thành sao sau 10 năm lận đận với nghiệp diễn.

Ít ai biết rằng, nam diễn viên sinh năm 1962 đã bắt đầu khởi nghiệp từ năm 1987 với một vai diễn nhỏ trong vở kịch nói Love Tree. Trong suốt 10 năm, Choi Soo Jong chỉ mãi gắn bó với những vai phụ hay sân khấu kịch. 

Choi Soo Jong: San Hiếc của “Mối tình đầu” ngày nào giờ đã U60 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ngọc nữ xứ Hàn  - Ảnh 2.

Đến khi nổi tiếng Mối tình đầu, khi ấy Choi Soo Jong đã 34 tuổi. 

Sau thành công của Mối tình đầu, sự nghiệp của Choi Soo Jong càng trở nên thênh thang hơn. Choi Soo Jong tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt phim bom tấn khác. 

Anh là nam chính của rất nhiều bộ phim truyền hình gây sốt như The Son and the Daughter (từng ghi nhận rating 61,1%) và Emperor Wang Gun (từng ghi nhận rating 60,2%).

Choi Soo Jong: San Hiếc của “Mối tình đầu” ngày nào giờ đã U60 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ngọc nữ xứ Hàn  - Ảnh 3.

Hiện nay, dù đã ngoài 50 tuổi nhưng Choi Soo Jong vẫn là diễn viên được các đạo diễn Hàn và khán giả yêu mến. Anh được chọn thể hiện vai nam chính trong nhiều dự án phim truyền hình dài tập như Into the Flames, The King...

Mái ấm hạnh phúc hơn 20 năm qua sau sóng gió 

Bên cạnh sự nghiệp khiến nhiều người mơ ước, cuộc hôn nhân hạnh phúc của Choi Soo Jong bên nữ diễn viên Ha Hee Ra - sao nữ nổi tiếng trong bộ phim Tối nay ăn gì cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Choi Soo Jong: San Hiếc của “Mối tình đầu” ngày nào giờ đã U60 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ngọc nữ xứ Hàn  - Ảnh 4.

Tài tử của Mối tình đầu Choi Soo Jong gặp gỡ người vợ hiện tại của anh trong bộ phim Tình yêu diệp thảo năm 1988. Thời điểm ấy, cả hai đều là những cái tên đình đám trong làn sóng Hallyu đầu tiên của Hàn Quốc. Mặc dù vậy, giữa đỉnh cao nổi tiếng, Choi Soo Jong và Ha Hee Ra vẫn quyết định kết hôn.

Sau khi kết hôn, Hee Ra lui về ở ẩn chăm lo cho ông xã và sau đó lần lượt sinh một con trai và một con gái. Sau 20 năm kết hôn, Choi Soo Jong và Ha Hee Ra được coi là đôi vợ chồng mẫu mực trong làng giải trí. Choi Soo Jong luôn được tán dương là người chồng mẫu mực khi rất chăm làm việc nhà, nấu nướng giúp vợ. Hai vợ chồng anh cũng được ca tụng vì thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.

Choi Soo Jong: San Hiếc của “Mối tình đầu” ngày nào giờ đã U60 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ngọc nữ xứ Hàn  - Ảnh 5.

Thế nhưng, cũng như bao cặp vợ chồng khác, mái ấm của Choi Soo Jong và Ha Hee Ra cũng đôi lần bị đe dọa. Và một tác nhân không nhỏ đó chính là "mặt trái của truyền thông".

Tháng 12/2013, báo chí Hàn Quốc xôn xao về việc hôn nhân của cặp vợ chồng mẫu mực nhất nhì làng giải trí là nam diễn viên Choi Soo Jong và vợ Ha Hee Ra đang rạn nứt. 

Lý do dẫn đến những mâu thuẫn không thể hòa giải của cặp đôi này chính là việc ngôi sao của Mối tình đầu đã đánh vợ sau khi say rượu. Cùng với đó, Choi Soo Jong còn thường xuyên mắng mỏ vợ mình khiến nữ diễn viên của Tối nay ăn gì cảm thấy mệt mỏi và bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Choi Soo Jong: San Hiếc của “Mối tình đầu” ngày nào giờ đã U60 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ngọc nữ xứ Hàn  - Ảnh 6.

Giữa đỉnh cao ồn ào, Choi Soo Jong quyết định công khai trả lời trên truyền hình, nam diễn viên thừa nhận đã có một số hành vi thô lỗ với vợ nhưng chỉ có duy nhất 1 lần khi anh quá chén và vô tình làm cô bị đau. 

"Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi say rượu và có hành vi thô lỗ với cô ấy. Tôi đã tổ chức một bữa tiệc xin lỗi vợ và làm lành nhưng báo chí lại đăng tải tin hoàn toàn sai sự thật. Vu khống tôi thường xuyên hành hung vợ, thật là đáng sợ. Chuyện mâu thuẫn gia đình đều có thể xảy ra nhưng báo chí lại làm quá lên, thật là mệt mỏi", nam diễn viên cho biết.

Về phía mình, nữ diễn viên Ha Hee Ra khẳng định: "Tin đồn không đúng, thổi phồng sự việc làm tôi thật sự mệt mỏi".

Choi Soo Jong: San Hiếc của “Mối tình đầu” ngày nào giờ đã U60 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ngọc nữ xứ Hàn  - Ảnh 7.

Đi qua sóng gió, mái ấm của Choi Soo Jong và Ha Hee Ra càng trở nên ngọt ngào hơn xưa. Cả hai thừa nhận, những điều tiếng ồn ào từ truyền thông giúp họ nhận ra càng phải trân trọng và bảo vệ mái ấm của mình hơn nữa. Hiện tại, cuộc hôn nhân của Choi Soo Jong và Ha Hee Ra luôn là điều khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Điều khiến cho bạn bè và các đồng nghiệp cũng như người hâm mộ nể phục họ chính là vì họ rất hạn chế công khai chuyện riêng tư - từ khi yêu cho đến bây giờ nhưng mái ấm gia đình vẫn luôn ngọt ngào tiếng cười.

Choi Soo Jong: San Hiếc của “Mối tình đầu” ngày nào giờ đã U60 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ngọc nữ xứ Hàn  - Ảnh 8.

Ở tuổi 56, Choi Soo Jong không còn là mỹ nam của màn ảnh Hàn như thời "Mối tình đầu" nhưng có lẽ điều ấy chẳng còn quan trọng khi anh đã có cho mình "sự nghiệp" lớn nhất cuộc đời đó chính là mái ấm hạnh phúc bên hai thiên thần.

Chia sẻ