Choáng với clip nam sinh vênh mặt, cãi láo với cô giáo

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại màn khẩu chiến giữa cô và trò trên lớp học đang được dân mạng chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip dài hơn 2 phút, có thể vì nói chuyện riêng trong lớp mà một nam sinh đã bị cô giáo bắt đứng dậy, nhắc nhở về thái độ. Tuy nhiên thay vì ngoan ngoãn nghe lời, nam sinh này lại tỏ rõ thái độ chống đối khi liên tục có những câu "đốp chát" lại giáo viên kiểu như: "Em đang ngồi yên, nói thì cô bảo là cãi, cô giáo thì làm gì nhau...", "Chẳng cãi...".

Trước thái độ vênh váo, hỗn hào của học sinh, cô giáo không giữ nổi bình tĩnh và quát "câm mồm", "tát vỡ mặt bây giờ, mày láo vừa thôi...".

Sau khi xem đoạn clip, nhiều dân mạng tỏ ra thông cảm với giáo viên và cảm thấy bức xúc với thái độ vênh váo của nam sinh. Nhiều người còn tỏ ra ngán ngẩm khi đạo đức học sinh, chất lượng giáo dục đang ngày càng đi xuống.

Choáng với clip nam sinh vênh mặt, cãi láo với cô giáo 1
Ảnh chụp màn hình từ clip

"Có ai thấy sức chịu đựng của cô giáo quá tốt không. Nếu là mình, mình cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh như thế. Học sinh gì mà quá láo, cãi hỗn với cả cô", Cube Phương bình luận.

"Sao cô giáo không tát cho nó cái nhỉ? để rồi mấy thánh lại vào kêu giáo viên hành hạ học sinh, rồi bạo lực học đường, học sinh có sai thì cũng không được đánh như thế... Từ mấy vụ trước thầy cô giáo bây giờ cũng cảnh giác rồi, nó hư thì kệ nó, không còn kiểu " thương cho roi cho vọt" như ngày trước nữa, giờ toàn cậu ấm cô chiêu.", thành viên Ninh Trương bình luận.

"Học sinh bây giờ coi việc học là nghĩa vụ mà chúng phải hoàn thành cho bố mẹ. Chúng coi việc trêu chọc các thầy cô là một thành tích đáng tự hào để đem khoe với lũ bạn, hôm qua " thằng cha đấy đuổi tao ra ngoài, sợ gì ra thì ra,rồi đâu lại vào đấy thôi" hay "con mụ ấy ghét tao nên cho tao điểm 0, tưởng gì tao cá với chúng mày cuối năm bét tao cũng được 5,0 trở lên".

Để thể hiện một đẳng cấp dân chơi, đi học trước tiên phải có điện thoại xịn, sau đó là bạn gái phải xinh, ngồi trong lớp mà chúng coi như chốn công viên thích làm gì thì làm, giáo viên nhắc nhở thì gân cổ lên cãi "em có làm gì đâu". Thế đây, đấy là cách học sinh đối xử với thầy cô giáo, ngược lại thầy cô chỉ cần động vào chúng là chúng sừng cô lên, cãi lại và có cả những trường hợp thách thức. Đương nhiên, đó chỉ là một góc tối của xã hội, nhưng hãy nhìn nhận một cách thực tế rằng chất lượng giáo dục của chúng ta đang có chiều hướng đi xuống.", thành viên Lê Thắng bình luận.


Chia sẻ