Choáng váng vì nhận được lời thách thức: "Tôi chiếm được anh ấy từ tay chị thì chị đừng mong dùng con để vòi tiền nữa"

Hướng Dương,
Chia sẻ

Đọc tin nhắn của cô ta mà em tức sôi máu.

Thân gửi chị Hướng Dương,

Em tên Thanh Nhung, năm nay 27 tuổi, đã ly hôn và đang nuôi con gái 2 tuổi. Cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc. Khi đang mang thai được 6 tháng, em điêu đứng phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng với một cô gái khác. Thương con, yêu chồng, em chấp nhận tha thứ.

Nhưng rồi con được hơn 1 tuổi, em lại phát hiện anh ta vẫn còn lén lút qua lại với cô ta. Cay đắng, phẫn uất, em kiên quyết ly hôn và đòi tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng là 2 triệu đồng. Chồng cũ em đồng ý.

Ly hôn được hai tháng, anh ta đã cưới vợ mới, cũng là cô nhân tình ấy. Nhà anh ta không ai chịu nên họ chuyển ra ngoài ở riêng. Nghe đâu cô ta cũng đang mang thai 4 tháng chị ạ.

Choáng váng vì nhận được lời thách thức: Tôi chiếm được anh ấy từ tay chị thì chị đừng mong dùng con để vòi tiền nữa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tụi em ly hôn đến nay được hơn nửa năm. Nhưng chồng cũ em chỉ chuyển tiền nuôi con được đúng hai lần. Từ khi cưới vợ mới, anh ta quên hẳn con bé, không thăm hỏi, không trợ cấp.

Em bực mình nhắn tin đòi thì anh ta im lặng. Đến sáng nay, em lại thấy tin nhắn sốc óc từ vợ mới anh ta. Cô ta gửi ảnh bầu con trai sang máy em rồi thách thức: "Tôi chiếm được anh ấy từ tay chị thì chị đừng mong dùng con để vòi tiền anh ấy. Thứ đàn bà hám tiền như chị chẳng xứng mặt làm mẹ, trơ trẽn thế là cùng".

Hướng Dương ơi, cảm giác bị chửi ngược ấy, em không thể dùng từ ngữ diễn tả lại được. Nhưng em chỉ muốn chạy đến nhà anh ta làm ầm ĩ lên thôi. Em tức quá. Nuôi con là trách nhiệm của anh ta. Em phải làm sao để bắt buộc anh ta phải thực hiện trách nhiệm ấy đây? (Thanh Nhung)

Choáng váng vì nhận được lời thách thức: Tôi chiếm được anh ấy từ tay chị thì chị đừng mong dùng con để vòi tiền nữa - Ảnh 2.

Hướng Dương tư vấn

Thanh Nhung thân mến,

Hướng Dương hiểu được nỗi bực dọc, tức tối của em. Em là một người phụ nữ biết hy sinh, khi chồng ngoại tình lần đầu tiên, em đã bao dung tha thứ. Nhưng chồng cũ em lại không biết trân trọng điều đó mới dẫn đến những sự việc đáng tiếc hiện tại.

Việc chu cấp tiền nuôi con hàng tháng là trách nhiệm, bổn phận của một người làm cha. Chồng cũ của em có thể đã bị vợ mới gây sức ép nên mới không thực hiện điều đó. Cô ấy còn ngang nhiên công kích em, chứng tỏ đã nắm rất chắc tiền bạc của chồng cũ em.

Qua cách nhắn tin cũng như quá khứ yêu đương với chồng cũ em, Hướng Dương thấy vợ mới của chồng cũ em là kiểu người chanh chua, khó gần, đáng sợ. Nếu em không thể và không muốn dây dưa, đụng chạm với vợ mới của chồng nữa, em hãy chuyển sang những người thân thiết bên cạnh chồng cũ em.

Cụ thể là bố mẹ chồng. Hướng Dương tin rằng họ vẫn thương yêu cháu mình và chắc chắn họ sẽ có tiếng nói trong việc bắt chồng cũ em thực hiện nghĩa vụ. Vợ mới của chồng cũ em vốn dĩ đã không được lòng bố mẹ chồng nên sẽ càng khó lên tiếng nếu ông bà đã gây sức ép.

Nếu vẫn không nhờ cậy được bố mẹ chồng cũ, em có thể làm việc với luật sư để nhờ pháp luật đòi lại quyền lợi chính đáng cho con gái mình. Nuôi con một mình đã khổ, Hướng Dương mong em đủ mạnh mẽ để là chỗ dựa vững chắc cho con gái.

Thân gửi em.

Chia sẻ