Chó, mèo, bé gái và bé trai bị bỏ rơi, ai sẽ được cứu trước? Câu trả lời khiến nhiều người ngạc nhiên!

,
Chia sẻ

Mới đây, Daily Mail đã tiến hành 1 thử nghiệm xã hội khi để 1 chú chó, 1 chú mèo và 2 đứa trẻ trong công viên để xem ai sẽ là người được cứu trước. Và kết quả đã khiến tất cả những người thực hiện hết sức ngạc nhiên.

Vào khoảng giữa trưa tại công việc trung tâm Washington, trên khu phố Manhattan đông đúc, một thử nghiệm xã hội đã được tiến hành để xem giữa chó, mèo và những đứa trẻ; ai sẽ được cứu trước nếu đi lạc?

Tại các điểm khác nhau trong công viên, Daily Mail đã để 2 em nhỏ: 1 bé trai và 1 gái 6 tuổi, cùng với một chú chó và một chú mèo. Cả 4 đối tượng đều được theo dõi và giám sát bởi các máy quay giấu kín. Theo bạn, ai sẽ là người được để ý và "cứu" đầu tiên?

Kết quả của cuộc thử nghiệm khá ấn tượng và cũng nằm trong dự đoán của nhiều người. Điều đặc biệt là tất cả những người dừng lại và cứu giúp đều là phụ nữ.

Chỉ sau 3 phút 2 giây, cô bé Carly đã được một người phụ nữ đi lại trong công viên để ý và giúp đỡ. Em được hỏi han cẩn thận về tình trạng sức khỏe và có ổn không, sau đó người phụ nữ kia hỏi số điện thoại của mẹ em để gọi người ra đón.

" Tôi nhìn quanh sân chơi một lúc và thấy cô bé đứng 1 mình, và sau đó tôi nhìn quanh để xem cô bé có đi với ai không nhưng chẳng có ai cả. Sau đó tôi lại gần cô bé và hỏi xem em có ổn không, và liệu chúng tôi có thể tìm mẹ em ở đâu", người phụ nữ cho biết.

 - Ảnh 2.

Sau khi bé gái Carly 6 tuổi được giải cứu, chú chó Charlie cũng được một người khác để ý chỉ sau 4 phút 36 giây.

"Trông nó có vẻ đang bị lạc và sợ hãi", người phụ nữ cho biết.

" Nếu tôi nhìn thấy một đứa trẻ bị lạc, chắc tôi sẽ làm điều tương tự, cố gắng tìm ba mẹ cho nó. Tôi nghĩ đó là việc mà mọi người đều sẽ làm như vậy", cô cho biết thêm.

 - Ảnh 3.

Quý cô Parberry được đặt trong một cũi sắt dưới gầm ghế trong công viên. Khoảng 10 phút sau đó, một người phụ nữ đi qua và đã để ý thấy.

" Tôi đã rất tức giận vì tại sao lại có người để con mèo ở đây", cô cho biết.

 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau 45 phút, cậu bé Sam là người cuối cùng và cũng không có ai tới giúp cả. Trong khi có nhiều người nhìn thấy cậu bé nhưng không ai để tâm. Có lúc, cậu bé đã hỏi người qua đường hỗ trợ nhưng mọi người đều ngó lơ cậu bé.

"Tôi không ngạc nhiên nếu mọi người không dừng lại và để ý xem có chuyện gì xảy ra", mẹ của Sam cho biết.

"Đây là New York và mọi người đều bận rộn suy nghĩ, nói chuyện hay làm gì đó. Và điều đó là sự thật".

 - Ảnh 5.

 - Ảnh 6.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ

Chia sẻ