Cho chồng chọn 2 thứ quý giá nhất trước khi đuổi ra khỏi nhà, cái kết khiến mẹ bỉm tức điên: "Yêu đương chỉ là giả dối"

San San,
Chia sẻ

Định làm một phép thử nhưng kết quả khiến người vợ tím tái mặt mày.

"Hôn nhân chính là mồ chôn của tình yêu", câu nói này được các chị em truyền tai nhau suốt nhưng phải tới khi chính thức bước vào đời sống vợ chồng ai nấy mới thấu hiểu. Khi lấy nhau rồi, mọi tật xấu bắt đầu được phơi bày, thế nên chuyện mâu thuẫn hay không bằng lòng cũng là điều dễ hiểu.

Mới đây, một mẹ bỉm trong lúc tức giận đã quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà. Để thử thách và cũng là cho chồng một cơ hội, người vợ đã đưa ra câu hỏi: "Anh được phép lựa chọn 2 thứ quý giá và quan trọng nhất mang theo trước khi rời khỏi đây". Thường thường như phim ngôn tình hay xem thì thể nào chồng cũng chọn vợ, nhưng trong tình huống này thì quá sai lầm!

Vợ đuổi chồng ra khỏi nhà và cái kết ngỡ ngàng. Nguồn: Tiktok

Kết quả, người chồng mang theo con gái và một bình rượu đông trùng hạ thảo. Quá là bất ngờ và thảng hốt, người vợ đành ngậm ngùi: "Hôn nhân bao năm nay biến thành không khí, hóa ra yêu đương bao năm toàn là giả dối mà thôi". Dân tình vừa thương vừa không nhịn được cười, các mẹ bỉm sữa thì tức tối còn mấy anh chồng thì hả hê "Xin thay mặt anh em tôn vinh sự lựa chọn của anh".

Cũng không biết 2 bố con đi đâu và được mấy tiếng đồng hồ nhưng theo người mẹ kể lại thì bé có vẻ rất hào hứng và phấn khởi khi được bố lựa chọn. Hai bố con ngoảnh mặt ra đi mà không thèm ngó ngàng gì tới mẹ. "Một bình rượu mơ và một bình rượu quý, quá là hợp lý, thôi thì về tạm nhà ngoại rồi bảo vợ con đuổi con đi là xong", "Qua nhà ngoại nhậu thêm 5 ngày, nhờ mẹ vợ trông cháu lại hợp lý", "rượu là chân ái, vợ chỉ là tạm bợ"... dân tình thi nhau bình luận. 

Cho chồng chọn 2 thứ quý giá nhất trước khi đuổi ra khỏi nhà, cái kết khiến mẹ bỉm tức điên: "Yêu đương chỉ là giả dối" - Ảnh 2.

Trong ngôn tình hay đọc, người ta chọn vợ cơ mà, sao chồng mình lạ thế?

Nói là vậy nhưng dân tình đảm bảo ông chồng này không đi được lâu đâu, rồi lại phải về với vợ sớm thôi. Thế nhưng sau chuyện này mẹ bỉm mới rút ra kinh nghiệm, con cái là thứ quý giá nhất, những thứ khác có hay không đều không quan trọng.

Chia sẻ