Cho ba bú ti mẹ này!

Su Hào,
Chia sẻ

Minh đang bú ti mẹ thì bố trêu: "Cho ba bú miếng!". Miệng cu cậu vẫn ngậm ti, nhưng đầu thì lắc nguầy nguậy, còn tay kia thì giữ chặt lấy ti kia sợ ba tranh mất. Sau khi đã bú no nê, Minh quay ra bảo ba: "Con xong rồi đó. Ba bú ti mẹ đi!".

1.  Bên cạnh sở thích bú ti mẹ, Minh còn có sở thích sờ khủy tay ba để cho dễ ngủ. Có hôm trước khi đi ngủ, Minh mân mê sờ khủy tay ba, rồi nói:

Sau này con lấy vợ con vẫn ngủ với ba.

Nói rồi cu cậu xếp chỗ:

Con nằm giữa, ba nằm bên phải con, vợ nằm bên trái con.
 
2. Mẹ và Minh đang nằm chơi với nhau. Mẹ chỉ bụng mình và bảo:

Tại con mà bụng mẹ xấu thế này đây.

Cu cậu ngồi dậy nhòm bụng mẹ, an ủi:

Chắc tại hồi bé con nằm, con mỏi chân quá nên đạp bụng mẹ để chui ra ấy mà.

Nói xong cu cậu cười khoái chí. Mẹ ngạc nhiên hỏi ai dạy con mà con biết. Minh bảo:

Có ai dạy đâu. Con tự dạy con đấy chứ!

3. Minh đang bú ti mẹ thì bố trêu:

Cho ba bú miếng!

Miệng cu cậu vẫn ngậm ti, nhưng đầu thì lắc nguầy nguậy, còn tay kia thì giữ chặt lấy ti kia sợ ba tranh mất. Sau khi đã bú no nê, chán chê. Minh quay ra bảo ba:

Con xong rồi đó. Ba bú ti mẹ đi!
 

 
4. Minh có thói quen rất hay hỏi mọi người, kiểu như:

Bà ơi?

- Dạ?

- Bà đang làm gì đấy?

- Bà đang quét nhà!

- Bà quét nhà à?

- Ừ.

Nếu gặp mẹ đang nấu cơm, Minh cũng hỏi:

Mẹ ơi!

- Dạ?

- Mẹ đang làm gì đấy?

- Mẹ đang nấu cơm.

- Mẹ nấu cơm à.

- Ừ.

Một ngày Minh hỏi mọi người không biết bao nhiêu lần như thế rồi trả lời một cách nhạt như nước ốc, xong bỏ đi.

5. Minh đi nhà trẻ, cô giáo dạy “baby” là “em bé”. Về nhà mẹ hỏi: “Em bé tiếng Anh đọc là gì hả con?”. Minh trả lời ngon lành: “Bấy bì”. Đến khi mẹ muốn trực quan sinh động, chỉ vào em Linh (1 tuổi) hỏi:

Thế em Linh gọi là gì hả con?

Minh đáp:

Lính lình.

Cả nhà được một phen cười vỡ bụng.

6. Mẹ đang ngồi làm việc ở cơ quan thì thấy cô giáo của Minh gọi điện đến bảo:

Mẹ Minh à, hôm nay con trai hư quá, đứng tập thể dục ở sân trường, thấy cô hiệu trưởng đi qua hét ầm lên: “Thầy hiệu trưởng béo”. Thế là các bạn xung quanh cũng hò hét theo và cười ẫm ĩ với nhau. Cô đang cho Minh vào phòng hội đồng và mắng cho một trận đây.

Chiều đón Minh về, mẹ mắng:

Con hư quá, tại sao con nói linh tinh thế hả?

- Mẹ ơi, con chỉ hư thôi chứ chưa hư quá đâu ạ. Hư quá là ngày nào cũng phải bị cô giáo mắng như bạn Chiến cơ!

- Tại sao con lại nói cô hiệu trưởng thế?

- Mẹ ơi... Lúc đó con nhìn nhầm mẹ ạ!

- Nhầm cái gì?

- Con nhìn rồi, cô hiệu trưởng không béo mà là bình thường ạ!

Chia sẻ