Cho 2 mẹ con vào nhà trú mưa, tôi giật mình nhận ra người quen cũ

Thuc Trinh,
Chia sẻ

Suốt mấy năm nay, cả gia đình tôi không có trách nhiệm gì với mẹ con chị. Bây giờ muốn được bù đắp mà sao khó quá.

Từ trước đến giờ, anh tôi vẫn nổi tiếng là người đào hoa. Thời sinh viên, anh ấy đã từng yêu say đắm một chị là hoa khôi khoá dưới. Thời điểm đó chị có đến nhà tôi chơi vài lần. Sau này thì không ghé qua nữa.

Hỏi mới biết chị ấy lỡ có thai. Gia đình tôi thì nhất quyết không nhận cháu. Cuối cùng, chị bỏ học và chia tay với anh tôi. Kể từ đó, chúng tôi không còn nghe tin tức gì về chị.

Bẵng đi mấy năm nay, anh tôi cũng đã ra trường và có công việc ổn định. Chỉ có chuyện tình cảm là dậm chân tại chỗ khi mà cứ dăm bữa nửa tháng lại đưa một cô về nhà ra mắt. Vậy nhưng nói đến chuyện cưới xin thì anh lại chối đây đẩy trong khi tôi thì đã lập gia đình và có một con nhỏ.

Không hiểu duyên số thế nào, tôi lại vô tình gặp được người yêu cũ của anh. Hôm ấy trời mưa to, tôi thấy hai mẹ con đứng trú mưa ở cổng nhà mình. Sợ đứa trẻ dính nước mưa sẽ bị ốm, tôi chạy ra mời họ vào nhà, đợi lúc nào tạnh mưa thì về.

Thế nhưng khi người mẹ ngẩng đầu lên, tôi lại giật nảy mình vì đó chính là người yêu cũ của anh trai tôi. Dường như nhận ra tôi, chị vội vàng bỏ chạy. May là sau đó tôi đã giữ được họ và thuyết phục hai người vào nhà nói chuyện.

Thì ra năm ấy, chị vẫn quyết định sinh đứa bé. Sau đó thì hai mẹ con chuyển về quê ngoại sống. Mãi tới thời gian gần đây, chị mới lên thành phố lập nghiệp. 

Thấy cháu mình bao năm thiếu thốn tình cảm, tôi xin phép chị được nói chuyện này với gia đình để bù đắp cho cháu. Nhưng chị lại rất quyết liệt và dọa nếu để anh tôi biết, chị sẽ đưa con đi một lần nữa. Tôi trăn trở chuyện này mấy hôm nay nhưng vẫn chưa biết phải thuyết phục chị như thế nào. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.

(Xin giấu tên)

Chia sẻ