Chính vì câu nói này từ đồng nghiệp của chồng, tôi càng tin anh đã cặp bồ và qua mắt được mình đến 4 năm trời

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi chắc chắn anh đã có bồ!

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Chào chị Hướng Dương!

Em thật sự rất bế tắc, không biết phải quyết định ra sao với cuộc hôn nhân này.

Em và chồng yêu và lấy nhau đến nay đã được 12 năm. Cưới nhau được hai tháng, chồng em đi nước ngoài lao động. 3 năm sau, anh trở về lần đầu tiên thì em mang bầu. Từ đó đến nay tết năm nào anh cũng về. Con trai chúng em đã được 1 tuổi rưỡi.

Chính vì câu nói này từ đồng nghiệp của chồng, tôi càng tin anh đã cặp bồ và qua mắt được mình đến 4 năm trời - Ảnh 2.

Minh họa: Anna Pirolli.

Từ lần về đầu tiên, em đã nghi ngờ anh có cặp bồ bên kia. Lần thứ hai về, em vẫn nghi ngờ vì có những tin nhắn lạ gửi đến, dù không phải tin nhắn yêu đương gì. Anh một mực phủ nhận. Tết vừa rồi anh về và vừa đi được hai tuần.

Qua theo dõi, em biết được anh và người đó về và đi cùng ngày, cùng chuyến bay. Em hỏi anh đều nói không biết. Em tin rằng hai người đang cặp kè nhau nhưng em không có bằng chứng. Cách đây vài ngày, em có nói chuyện với một chị làm việc cùng với hai người đó (chị này đã về Việt nam). Phải khơi chuyện mãi chị ấy mới kể và khẳng định hai người đó yêu nhau. Cô bồ đó đã lợi dụng, vòi vĩnh tiền bạc của chồng em, chồng em đưa nó đi mua sắm, điện thoại và cả vé máy bay cho nó về thăm gia đình (cô này cũng đã có chồng và con). Em muốn nói thêm là chồng em có rất ít tiền để gửi về cho em. Em không nghi ngờ điều gì vì anh kể anh đã phải chi tiêu những việc gì.

Thật sự em đang rất đau khổ. Em hỏi nhưng anh hoàn toàn phủ nhận, một mực nói anh và cô ấy không có gì. Em bế tắc vì mặc dù biết rõ như thế nhưng không thể có bằng chứng. Chỉ qua lời kể của chị bạn làm cùng anh ấy thôi thì không đủ. Em nói anh về nước ngay cho em, anh cũng đồng ý. Anh nói sang tuần anh về.

Cách đây bốn tháng anh có làm hồ sơ để đón mẹ con em qua đoàn tụ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Em thực sự không biết làm sao để anh thừa nhận. Liệu em có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, có nên bắt anh về liền như vậy không? Em khẳng định anh đã cặp với cô gái đó 3 - 4 năm rồi, chỉ là em không có bức ảnh hay cái gì làm bằng chứng thôi. Em chỉ nghĩ đến đứa con mà em chưa thể quyết định được.

Xin chị cho em một lời khuyên vào lúc này chị ơi!

Chính vì câu nói này từ đồng nghiệp của chồng, tôi càng tin anh đã cặp bồ và qua mắt được mình đến 4 năm trời - Ảnh 3.

Chào bạn,

Không biết bạn có nghe qua câu này chưa: “Người ta không tin vào sự thật, người ta thường chỉ tin vào thứ người ta muốn tin”. Sẽ rất khó để một người ngoài cuộc như Hướng Dương biết được thật sự chồng bạn có ngoại tình hay không, nhưng dù có thế nào thì bạn cũng vẫn một mực khẳng định anh ấy ngoại tình rồi.

Thực ra nếu anh ấy ngoại tình thật, thời gian lại đến 3 - 4 năm, thì không có lí do gì mà bạn lại không tìm được bằng chứng cả. Muốn điều tra một vụ ngoại tình có khó gì, bạn nhờ đồng nghiệp thân cận đi theo chụp hình, bạn thuê thám tử bám đuôi... Có lửa chắc chắn có khói, đừng nói 3 - 4 tháng, đây là 3 - 4 năm, không ai lại giấu được lâu đến thế nếu làm chuyện khuất tất. Hoặc là bạn nhắm mắt cho qua, hoặc là bạn đã quá chắc chắn đến mức không cần phải điều tra thêm, khăng khăng nghe theo linh cảm của mình.

Bạn ạ, chồng bạn thì bạn là người hiểu rõ hơn ai hết, Hướng Dương không dám khuyên. Chỉ khuyên bạn nên sáng suốt mà giữ lấy hạnh phúc của mình, đừng vì cơn ghen đàn bà mà đánh mất gia đình. Bạn nên tỉnh táo mà điều tra cho ra lẽ, nếu thật anh ngoại tình, lúc đó hãy kết tội, nếu không chính bạn sau này sẽ ân hận vô cùng.

Sáng suốt bạn nhé. Thân thương!

Chia sẻ