Chiêm ngưỡng bà hoàng Jordan

,

Hoàng hậu Rania, vợ vua Abdullah của Jordan, sẽ tháp tùng chồng tới Mỹ thăm Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tuần này.

Dư luận sẽ chú ý tới cuộc gặp đó không phải vì Obama và Abdullah mà bởi họ sắp được chiêm ngưỡng hai phu nhân khoe tủ quần áo. Hình ảnh trên Huffington Post.
 

Rania nhận bằng tốt nghiệp trường đại học ở Cairo năm 1991. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cho một ngân hàng và sau đó là một công ty máy tính.

Rania gặp hoàng tử Abdullah năm 1993 trong một buổi dạ tiệc. Hai tháng sau, hai người tuyên bố đính hôn rồi làm đám cưới cùng năm đó tại cung điện hoàng gia ở Amman.

Rania cùng Đệ nhất phu nhân Pháp Bernadette Chirac tại điện Elysee, Paris năm 2003.

Rania tại Madrid năm 2004.

Rania lúc mang bầu năm 2004.

Thăm bệnh viện Kalawati Saran dành cho trẻ em ở New Delhi, Ấn Độ năm 2006.

Tới cung điện al-Zahran ở Amman cùng chồng để tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Jordan độc lập.

Đẹp rạng rõ bên Công nương Laila Salma của Morocco trong lễ hội âm nhạc Sacred ở thành phố Fez, Morocco.

Hoàng hậu sinh được 4 công chúa và hoàng tử với vua Abdullah.
Sau khi chồng lên ngôi Vua năm 1999, Rania vẫn chưa chính thức trở thành Hoàng hậu của Jordan.
Một tháng sau khi lên ngôi, vua Abdullah mới chính thức công bố danh phận của vợ.
Tại Jordan, Rania được người dân yêu quý và biết đến bởi những đóng góp của bà trong việc giành lại quyền lợi cho phụ nữ.
Năm 2005, bà hoàng của Jordan đã lọt vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.
Tại thời điểm hoàng tử Abdullah lên ngôi vua, năm 1999, Rania là Hoàng hậu trẻ nhất thế giới.
Ngoài việc hoạt động xã hội rất tích cực, vợ Quốc vương Jordan còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng và truyền hình.
Mỗi khi chồng có chuyến công du nước ngoài, Rania luôn đi theo làm "nền".
Cuộc gặp với Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sắp tới sẽ là cuộc đọ sức thời trang giữa hai quý bà.

 

Theo Ngoisao
Chia sẻ