Chiếc điện thoại chỉ để hẹn hò của con gái

HN,
Chia sẻ

Dòng tin nhắn được viết theo kí tự của bọn teen teen nên chị chỉ dịch được bập bõm. Nhưng nội dung tin nhắn làm chị Xuân khá giật mình. Hình như tin nhắn là của một cậu bạn trai trách con gái chị đã nhận lời hẹn đi chơi với cậu ta rồi mà lại không đến.

Năm nay công ty nhiều việc nên nhân viên phải làm đến tận 28, 29 Tết mới được nghỉ. Thế là chị Xuân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa vào các buổi tối. Hôm nay, trong lúc con gái đi chơi, chị tranh thủ vào dọn phòng cho con. Con gái lớp 8 rồi mà vẫn bừa bãi như trẻ con cấp 1, sách vở quăng bừa bãi, quần áo dúi mỗi nơi một góc. Chị Xuân đã nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng con bé vẫn chứng nào tật nấy, mãi không sửa được.

Đang loay hoay hút bụi gầm giường, chị Xuân nghe tiếng điện thoại kêu inh ỏi. Tìm mãi mới thấy cái điện thoại trong ngăn kéo bàn học của con. Mà chiếc điện thoại này rất lạ, chị chưa thấy con gái dùng bao giờ, nó vẫn dùng cái điện thoại mà vợ chồng chị mua cho khi nó mới lên lớp 8 và tự đi xe đi học. Cuộc gọi bị nhỡ, một phút sau chị Xuân thấy có tin nhắn đến. Tò mò chị mở ra xem. Dòng tin nhắn được viết theo kí tự của bọn teen teen nên chị chỉ dịch được bập bõm. Nhưng nội dung tin nhắn làm chị Xuân khá giật mình. Hình như tin nhắn là của một cậu bạn trai trách con gái chị đã nhận lời hẹn đi chơi với cậu ta rồi mà lại không đến.
 
Thấy mọi chuyện có vẻ phức tạp, chị Xuân tiếp tục xem các cuộc gọi đến và gọi đi, các tin nhắn trong điện thoại này của con. Có khá nhiều tên trong danh sách liên lạc, tin nhắn cũng của nhiều người, mà hầu hết đều là tin nhắn tán tỉnh con gái chị. Hơn thế, tin nhắn gửi đi cũng không ít. Đáp lại những tin nhắn tán tỉnh, hẹn hò, con gái chị toàn trả lời với ý úp mở khiến anh nào cũng nghĩ mình đang có cơ hội tiến xa hơn. Thậm chí, con gái chị còn nhận lời đi uống nước, ăn kem, đi dạo Bờ Hồ với nhiều hơn 1 anh chàng. Và nếu lần nào từ chối lời mời là y như rằng cô bé gợi ý sẽ đi vào lần sau.
 

Chị Xuân thực sự choáng trước mức độ “giao lưu” của con gái. Kể cả việc con giữ cho mình tới 2 chiếc điện thoại, một chỉ để liên lạc với bố mẹ và người thân, một để liên lạc với bạn bè và hẹn hò đã làm chị Xuân phải nghiêm túc quan tâm đến con hơn. Cứ trước mặt bố mẹ là con bé lại cầm điện thoại bố mẹ tặng và sẵn sàng để bố mẹ kiểm tra bất cứ lúc nào. Cũng đã đôi lần vợ chồng chị tỏ ra vô tình kiểm tra điện thoại của con, nhưng vì không thấy gì khác thường nên cả hai yên tâm lắm. Nếu hôm nay không dọn phòng cho con, không vô tình có cuộc điện thoại gọi nhỡ này thì không biết đến bao giờ chị mới biết là con gái mình đã “khôn ranh” đến thế nào.

Dạo này con bé có vẻ đi chơi nhiều hơn. Từ hôm được nghỉ Tết đến giờ, gần như ngày nào con bé cũng đi. Con bé luôn viện cớ Tết phải đi mua sắm và ngắm phố phường để được ra ngoài. Vốn tin tưởng con nên anh chị cũng nghĩ, có mấy ngày nghỉ Tết, để cho con được thoải mái. Nhưng giờ chị Xuân lại nghĩ có thể con bé đi hẹn gặp anh chàng này anh chàng kia và có thể là nhiều hơn một anh chàng.

Tuổi trẻ thường dại dột, chị Xuân bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng. Chị sợ con gái chị còn trẻ con, chưa phân biệt và lường trước được mọi việc ở đời nên rất có thể dễ bị lừa phỉnh, hậu quả sâu xa hơn thế nào nữa thì chị không dám nghĩ. Chị cũng lo con gái dù có ý hay không có ý với những anh chàng tán tỉnh nhưng cứ nhận lời mời đi chơi hay đi gặp gỡ nhiều hơn một anh thì biết đâu lại có ngày xảy ra… đánh ghen. Lúc đó con gái chị biết làm thế nào… Chị lại lo con gái mải chơi, mải cuốn theo những chuyện tình cảm nhăng nhít trẻ con mà quên đi việc học, dù gì nó cũng là con bé cao ráo, trắng trẻo và rất xinh nên các anh theo không phải là ít…
 

Biết bao thứ dồn đến óc làm chị Xuân rối bời. Không thể bình tĩnh hơn được nữa, chị lao về phòng mang theo cái điện thoại thứ hai của con để cho chồng biết. Chị định gọi điện cho con về luôn và hỏi nó cho ra nhẽ và nếu nó “lơ mơ” thì đánh cho một trận cho chừa. Nhưng chồng chị bình tĩnh hơn. Anh bảo, có thể con bé mới lớn nên có những cảm xúc khác giới mới lạ nên mải mê hùa theo. Việc của bố mẹ là phải chia sẽ tâm tư, suy nghĩ với con, nhất là khi con đang ở thời điểm dậy thì nhạy cảm này. Nếu làm mọi chuyện căng lên, rất có thể còn làm cho con bé cảm thấy bị tổn thương và bị xúc phạm nên sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn…

Sau một hồi suy nghĩ, vợ chồng chị Xuân quyết định sẽ “giải quyết” việc này êm đẹp trong dịp Tết này. Nhân dịp Tết, cả nhà sẽ quây quần bên nhau và sẽ chia sẻ những “điều thầm kín” của mình. Chị Xuân hy vọng, những tình cảm chân thật và sự quan tâm của bố mẹ sẽ giúp con gái chị tìm được đường đi đúng cho mình.
Chia sẻ