Chia tay vì chồng trót "say nắng"

Nguyễn Hằng,
Chia sẻ

Cô đau đớn khi biết chồng tương tư người đàn bà khác.

Tuấn Ngọc và Thùy Chi là cặp vợ chồng được mọi người gọi là "doanh nhân thành đạt và hạnh phúc". Vài năm trước, họ bất ngờ ly hôn, để lại cho nhiều người sự bất ngờ lẫn tiếc nuối. 

Chi là người phụ nữ khá hoàn hảo bởi ngoài vẻ xinh đẹp, kiêu kỳ, nóng bỏng nhưng cô vẫn luôn giữ đúng đạo làm vợ, tần tảo, chịu thương chịu khó. Anh Tuấn Ngọc là sếp lớn của một công ty về máy tính. Tài giỏi lại cao to, đẹp trai, tính tình xởi lởi nên vây quanh anh biết bao cô nàng xinh đẹp xin chết. 

Nhưng với anh, vợ mới là người đẹp và đáng trân trọng nhất. Anh tận tâm là người chồng chỉn chu với gia đình. Cô biết nên hạnh phúc lắm. 

Nhưng rồi, một ngày, bỗng dưng cô thấy chồng mình có gì đó thay đổi, lơ là chuyện vợ chồng, không quan tâm đến gia đình như trước. Nếu như trước đây đi làm về, anh sẽ chạy vào hôn vợ rồi ôm chầm lấy các con nhưng bây giờ anh chỉ dính đến điện thoại như hình với bóng. 

Cô theo dõi thì chưa thấy có dấu hiệu nào lạ từ chồng. Nhưng càng ngày cô càng lo sợ cuộc hôn nhân của mình sẽ đi xuống...

Chỉ vì chồng trót say nắng, cô nhất quyết chia tay (Ảnh minh họa)
 
Một thời gian sau, cô phát hiện ra chồng đang "say nắng" một em chân dài, ngực khủng cùng cơ quan. "Bóng gió" với chồng thì anh chối lấy chối để. Sau khi "bắt quả tang" anh đang tay trong tay với em bồ nhí thì anh thú thật là mình đã cố gắng kiềm lòng, nhưng không hiểu sao vẫn bị vướng vào bẫy tình của cô nàng bốc lửa này.

Anh khẳng định vẫn yêu thương vợ con, mong cô giúp anh vượt qua cơn say nắng này. Nhưng cô cảm thấy bị tổn thương tình cảm nghiêm trọng. Sau đó, không vượt qua niềm kiêu hãnh, cô đã chủ động chia tay chồng.

Sau phiên tòa, anh Ngọc đau khổ chia sẻ lý do say nắng. Cô nàng kia là thư ký mà anh mới tuyển. Đọc hồ sơ xin việc của cô bé kia, anh không mấy để ý nhưng anh ấn tượng bởi cả họ và tên đều giống vợ mình. Chút tò mò, anh cho xếp một cuộc phỏng vấn. Hoàn toàn bị thu hút bởi nhìn vào cô gái này anh thấy hình bóng của vợ trước đó. 

Dù anh chồng van xin và nói hết nhẽ: “Đó không phải là tình yêu, mà chỉ là một cơn choáng, cơn say trước những gì đẹp đẽ, trước một tuổi thanh xuân mà chúng ta đã đi qua. Anh tiếc vì em đã hy sinh cho gia đình mà quên mất bản thân. Em xuề xòa trong cách ăn mặc. Em hãy thông cảm cho anh…”

Tuyết cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cô là một phụ nữ đẹp, thân thiện, cởi mở. Hai vợ chồng cô có hai cô con gái nhỏ xinh, lại học giỏi. Mỗi ngày trôi qua trong gia đình anh chị đều tràn ngập tiếng cười. Vậy mà… cơn sóng ngầm nổi lên khi cô biết chồng mình đang… say nắng cô bạn thân của mình. 

Tuyết mới được lên chức, cô được ứng cử vào vị trí giám đốc bán hàng của công ty nhưng cô phải vào Đà Nẵng làm việc một thời gian ngắn. Ủng hộ vợ, anh Quang nói: “Em cứ yên tâm công tác, con cái để anh lo”.

Một tối, Tuyết gọi điện cho chồng nhưng anh không nghe máy, gọi về nhà cũng không được. Lo lắng cho chồng con, Tuyết chợt nhớ đến cô bạn thân thiết từ thời cấp 1 ngay gần nhà, cô gọi điện nhờ bạn chạy sang xem bố con anh. 

Mai, bạn cô không xinh và thuộc diện gái ế nhưng được cái cô rất nhiệt tình. Hôm đó, Mai sang thì thấy ông bố trẻ đang vật lộn với hai đứa con và đống nồi niêu bát đũa trong nhà vứt tứ tung. Nói chuyện một lúc, hóa ra điện thoại thì anh cất vào túi áo, máy bàn thì hai đứa con nghịch tháo linh tinh, "thảo nào mẹ nó không gọi điện được". Rảnh, Mai nán lại giúp. 

Biết bạn không quá bận, Tuyết được thể nhờ hết lần này sang lần khác, lúc thì mua giúp cân thịt vì anh Quang chẳng biết đi chợ, khi thì chạy đi mua thuốc hạ sốt cho bọn trẻ. 

Dần dần, tình cảm của Mai và Quang lớn lên từ lúc nào không hay. Anh trở nên yêu đời, vui vẻ và hay hẹn hò với gái ế này hơn. 

Rồi Tuyết phát hiện ra mối quan hệ này. Cô trách chồng quá tàn nhẫn với vợ và con. Giờ đây giữa hai vợ chồng cô đang là một khoảng lặng, cô thì cố nén nỗi đau trong lòng, còn anh cố để sửa lỗi và cố để quên người tình. Nhưng sau 2 tháng suy nghĩ, cô vẫn quyết tâm chia tay với chồng. 
Chia sẻ