Chia tay bạn trai 5 năm chưa được bao lâu, người phụ nữ hối hận không kịp khi nhận ra mình đã đánh mất người yêu triệu phú

imacho,
Chia sẻ

Cuộc đời Paul tưởng chừng như chạm đáy vì anh không có gì trong tay nhưng chẳng ai ngờ chỉ sau một đêm anh đã là triệu phú.

Trước khi cuộc đời thay đổi hoàn toàn trong một đêm, Paul Long chỉ là một công nhân của nhà máy Dagenham Ford. Người đàn ông 55 tuổi không may gặp tai nạn trong lúc làm việc khiến anh không thể tiếp tục công việc của mình.

Tình hình khó khăn hơn khi người yêu 5 năm của Paul là Julie West, đề nghị chia tay, buộc anh phải rời khỏi căn nhà của cả hai ở Essex, Anh. Chỉ với 10 USD trong túi, Paul không bao giờ dám mơ đến điều kỳ diệu sẽ xảy đến với mình.

Paul và người yêu cũ Julie.

Cho đến một ngày nọ, Paul thức giấc và nhận được email thông báo anh đã trúng xổ số số tiền 11.000 USD (khoảng 257 triệu đồng). Nghĩ mình bị lừa, Paul đã chuyển tiếp email cho một người bạn và nhận được thông tin còn kì lạ hơn.

Thực tế, Paul không chỉ trúng hơn một chục nghìn USD mà anh là chủ nhân của 13 triệu USD (khoảng 304 tỷ đồng). Tất nhiên Paul không tin hoặc không dám tin. Anh đã gọi điện lên đường dây nóng của công ty xổ số để kiểm chứng. Thậm chí lúc này, Paul không tin nhân viên tổng đài nhưng liên tục nhận được những thông tin lặp lại từ đầu dây bên kia.

"Chúc mừng, anh đã trở thành triệu phú rồi" - nhân viên tổng đài nói.

Một vài ngày sau đó, Paul mới định thần trở lại và tin rằng anh cần phải ăn mừng chuyện vui này. 

Theo Paul, việc trúng số là sự kết hợp hoàn hảo của 3 yếu tố: Đúng thời điểm, may mắn và bóng đá. Trước đó, CLB Leyton Orient, đội bóng yêu thích của Paul, đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước đối thủ Woking trong giải đấu quốc gia. Sau khi trận đấu kết thúc, Paul đã mua vé số để thử vận may và mọi chuyện sau đó ai cũng rõ.

Chia tay bạn trai 5 năm chưa được bao lâu, người phụ nữ hối hận không kịp khi nhận ra mình đã đánh mất người yêu triệu phú - Ảnh 2.

Sau khi biết tin Paul trúng xổ số, CEO của CLB Leyton Orient đã trực tiếp chúc mừng và mời anh đến xem trận đấu trên sân nhà của đội bóng. Ngoài ra, vị CEO này còn gợi ý cho Paul đầu tư vào CLB nhưng người đàn ông 55 tuổi lại do dự. Đối với Paul, việc trở thành triệu phú không khác gì một giấc mơ và anh vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Chính vì vậy nên Paul tìm đến cổ đông chính của đội bóng là Kent Teague để xin lời khuyên. Người này đã ngăn cản Paul đổ tiền vào đội bóng vì không chắc anh có giữ được nó hay không.

Sau đó, Paul quyết định chia sẻ số tiền thắng xổ số cho vợ cũ và 3 người con đã trưởng thành. Ngoài ra, Paul tin rằng cô bạn gái cũ Julie chắc hẳn giờ đây đang cảm thấy tiếc nuối lắm vì đã chia tay anh trước khi số tiền 13 triệu USD từ trên trời rơi xuống tay anh. Dù vậy, Paul vẫn vui vẻ nói anh dự định sẽ mời Julie đi một chuyến du lịch hoặc một bữa tối.

Chia tay bạn trai 5 năm chưa được bao lâu, người phụ nữ hối hận không kịp khi nhận ra mình đã đánh mất người yêu triệu phú - Ảnh 3.

(Nguồn: Boredom Therapy)

Chia sẻ