Chỉ vì cái tủ bếp mà bị cả nhà chồng lên án, nhìn đi nhìn lại tôi vẫn chẳng biết mình sai ở đâu

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Tôi không thể ngờ cái tủ bếp lại là nguyên nhân gây ra sự rạn nứt tình cảm trong chính gia đình mình.

Tôi lấy chồng đã được 3 năm, năm nay là năm vợ chồng tôi quyết định xây nhà để vợ chồng con cái có chốn ở sung túc hơn. Vốn dĩ chúng tôi cũng định sau khi nhà cửa xong xuôi sẽ mời bố mẹ chồng lên ở cùng, ông bà giúp chăm con cái và quản lý nhà cửa, chúng tôi lại được phụng dưỡng ông bà lúc tuổi già.

Nhưng có một vấn đề phát sinh đó chính là chú em chồng tôi. Chú ấy cũng đã lớn, đến tuổi lập gia đình rồi nhưng chưa có ai. Chính vì thế, ông bà gợi ý chú ấy về nhà chúng tôi ở cùng cho ấm cúng. Thôi thì chồng đã quyết, phận làm dâu con và làm vợ, tôi cũng chẳng dám ho he.

Những tưởng chỉ thế là xong, nào ngờ giờ đây sóng gió mới bắt đầu nổi lên trong cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng. Chuyện là nhà cửa đang đến giai đoạn nước rút, chúng tôi cũng bắt đầu bàn tới việc đi mua sắm đồ nội thất để hoàn thiện.

Hôm ấy, tôi háo hức một thì em trai chồng háo hức tới mười. Bình thường chú ấy giúp chồng tôi quán xuyến chuyện thợ thuyền, nên khi muốn đi mua sắm đồ mới, chồng tôi sẽ gọi chú ấy đi theo. Vậy là ba người chúng tôi ngồi ô tô đi xem một vòng.

Chỉ vì cái tủ bếp mà bị cả nhà chồng lên án, nhìn đi nhìn lại tôi vẫn chẳng biết mình sai ở đâu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đến một cửa hàng làm tủ bếp, tôi biết khả năng kinh tế của chồng nên gợi ý anh mua loại tủ cao cấp nhất. Theo như anh áng chừng thì sẽ rơi vào tầm 30 triệu, chưa kể các vật dụng đồ nhà bếp mua sắm thêm.

Lúc bấy giờ tôi đã để ý thấy thái độ nhăn nhó của em chồng, tỏ vẻ đắt rẻ này nọ. Nhưng tôi mặc kệ, tiền của chồng mình làm ra, nhà do chồng mình xây, hơi đâu nghe người khác phán xét linh tinh?

Ngay sau chốt, chồng tôi có đặt cọc tại cửa hàng 2 triệu. Người bên cửa hàng cũng tác phong nhanh nhẹn, chạy qua bên nhà tôi để đo đạc tính toán luôn. Khi trở về, họ báo giá tổng chi phí dự kiến hết 50 triệu đồng, chồng tôi mới lắc đầu kêu "Đắt quá em ạ!".

Nói đến đây mặt tôi đã hơi ỉu, chú em chồng còn châm thêm dầu vào lửa, khiến chồng tôi nổi giận lôi đình:

"Đấy! Ham sang chảnh, ham đẹp, chỉ tổ phí tiền!"

Chỉ vì cái tủ bếp mà bị cả nhà chồng lên án, nhìn đi nhìn lại tôi vẫn chẳng biết mình sai ở đâu - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn rút lại tiền đặt cọc để đặt sang loại chất liệu khác phù hợp với khả năng tài chính hơn thì bên cửa hàng họ không đồng ý. Họ nói một khi đã đặt cọc nghĩa là xác định sẽ làm, vì xác định sẽ làm nên họ mới đi đo đạc. Lúc bấy giờ, ba chúng tôi đều buồn thiu quay trở về nhà.

Sau chuyện ấy, chồng tôi vẫn không có chút thái độ nào giận vợ hay trách vợ. Nhưng ngộ nghĩnh thay là chú em chồng cứ làm như tôi ăn hết cơm gạo nhà chú ấy không bằng. Trong bữa cơm, chú ấy học lại chuyện với mẹ chồng, để mẹ chồng tôi xót ruột 2 triệu tiền cọc mà mắng hai vợ chồng tôi như trút:

"Tao thật không hiểu chúng mày bị làm sao nữa? Cả cái nhà đã mấy tỷ bạc, còn chút tiền thì để làm vốn liếng, cứ tiêu vung tiêu vẩy không đâu. Đấy, bây giờ thì mất trắng 2 triệu, tưởng thế là ít à?"

Bị mắng quá nhiều lần trong một ngày cùng một vấn đề thật sự khiến tôi tức phát điên. Tôi chỉ tự hỏi tại sao chúng tôi lại bị mắng khi tiêu tiền của chúng tôi làm ra? Mong muốn mua đồ xịn cho ngôi nhà mới của mình chẳng lẽ là sai sao? Họ dù là thân thích với chồng tôi nhưng nói thẳng toẹt ra cũng chỉ là ăn bám, dựa vào đâu mà to tiếng quát nạt và phán xét cách tiêu tiền của tôi đây?

Chia sẻ