Chỉ vì cả gan chơi với một người bạn đáng lẽ "không được phép chơi cùng", bé gái 9 tuổi trả giá bằng cả mạng sống gây bức xúc MXH

Imacho,
Chia sẻ

Cái chết của bé gái 9 tuổi ở Mỹ một lần nữa khiến mọi người phải suy ngẫm về vấn nạn bạo lực học đường và phân biệt chủng tộc vẫn đang diễn ra ở tất cả mọi nơi trên thế giới.

Bạo lực học đườngphân biệt chủng tộc là 2 vấn đề nhức nhối không chỉ của riêng quốc gia nào, nhất là ở những nước đa sắc tộc, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Bất chấp sự nỗ lực của chính phủ, các vấn nạn này vẫn diễn ra nhan nhản hằng ngày, mà đau lòng nhất là hầu hết nạn nhân đều là các em nhỏ. Mới đây, cái chết đau lòng của bé gái 9 tuổi, McKenzie Nicole Adams, sống ở tiểu bang Alabama, Mỹ như một hồi chuông báo động, khiến mọi người phải suy ngẫm.

Vào ngày 3/12 vừa qua, McKenzie đã treo cổ tự tử tại nhà riêng, được bà phát hiện và gọi cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Phía gia đình cho rằng em không chịu nổi áp lực trước việc bị bạn bè ở trường trung học US Jones trêu chọc vì "dám" chơi chung với một cậu bạn da trắng.

Chỉ vì cả gan chơi với một người bạn đáng lẽ không được phép chơi cùng, bé gái 9 tuổi trả giá bằng cả mạng sống gây bức xúc MXH - Ảnh 1.

Chỉ vì cả gan chơi với một người bạn đáng lẽ không được phép chơi cùng, bé gái 9 tuổi trả giá bằng cả mạng sống gây bức xúc MXH - Ảnh 2.

"Con bé bị bạn bè bắt nạt suốt cả năm học, với những từ ngữ khó nghe như: 'Chết đi, mày nghĩ đi cùng xe với bạn da trắng thì mày cũng là người da trắng à? Đồ xấu xí'" - dì của McKenzie, Eddwina Harris, nói với tờ Tuscaloosa News. Đây không phải lần đầu tiên McKenzie trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt học đường. Trước đó ở trường cũ, em ngày ngày vẫn phải hứng chịu sự nhục mạ của bạn bè xung quanh chỉ vì khác biệt màu da. Biết được chuyện này, gia đình của McKenzie cho em chuyển trường nhưng chưa đầy 1 năm thì bi kịch xảy ra.

Chỉ vì cả gan chơi với một người bạn đáng lẽ không được phép chơi cùng, bé gái 9 tuổi trả giá bằng cả mạng sống gây bức xúc MXH - Ảnh 3.

McKenzie chụp cùng mẹ.

Theo lời thầy cô trong trường, McKenzie là một đứa trẻ ngoan hiền, tính cách cởi mở và hòa đồng. Em thích học toán và các môn khoa học với ước mơ lớn lên được trở thành nhà khoa học. Người thân của McKenzie cho biết họ đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho em nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tang lễ của McKenzie được tổ chức tại khuôn viên phòng gym của trường US Jones vào ngày 15/12 (giờ địa phương) vừa qua. Hiện tại, cảnh sát vẫn tiến hành điều ra để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 9 tuổi.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ