Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ:

"Chỉ tại con ăn bí ngô"

Tibingo,
Chia sẻ

Thấy Tí tè xong nước tiểu bị vàng, mẹ trách con lười uống nước. Tí phản đối và bảo: "Là tại mẹ cho con ăn bí ngô nên mới thế đấy ạ!".

1. Nghỉ hè mẹ cho cu Tí về nhà ông bà chơi. Cu Tí cứ thích trèo lên giường nhảy ầm ầm trong khi ông đang nằm ngay bên cạnh. Bà nhắc:

- Tí ơi cháu đừng nhảy nữa, ông bị đau đầu đấy!

Tí dừng lại, nghĩ một lúc rồi bảo:

- Vâng ạ, cháu xin lỗi ông. Ông cứ đau đầu đi nhé!

Nói rồi cu Tí lại xuống đất nhảy tiếp.

2. Nhảy nhót chán chê, mệt quá nên Tí đòi mượn Ipad của cậu để chơi. Cậu đi vắng, Tí xuống nịnh bà:

- Ngoại ơi, ngoại cho con mượn Ipad của cậu nhé!

Ngoại bảo:

- Từ mai con mà sang đây chơi thì mang theo Ipad của bố sang đây nhé!

Tí phản đối:

- Không được đâu ngoại ạ, Ipad của bố bị ốm, phải nằm nhà nên không đi chơi được. Nó đang bị ho mà!

3. Một hôm cu Tí vừa tè xong thì thắc mắc với mẹ:

- Mẹ ơi, nước tiểu có vị gì?

- Vị mặn con ạ!

Sau đó một thời gian, bố đưa Tí đi nghỉ mát ở biển, cu cậu hỏi bố:

- Bố ơi, nước biển có vị gì ạ?

- Vị mặn con ạ!
- Bố trả lời.

Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi reo lên:

- Aaa, bố ơi con biết vì sao nước biển lại mặn rồi. Là vì cá không biết tè bô nên tè luôn ra biển, vì thế nước biển mới mặn đúng không bố!

Bố: !!!


Ảnh minh họa

4. Một lần khác Tí tè xong, mẹ nhìn bô bảo:

- Ôi nước tiểu của con vàng quá. Chắc là hôm nay lại lười uống nước rồi!

Tí phản đối:

- Không phải đâu ạ! Lúc nãy con uống 1 cốc nước và ăn 1 bát canh rồi mà! Chắc tại con ăn bí ngô nên nó mới vàng thế đấy!

Mẹ: !!!

5. Khu phố nhà Tí bị mất điện nên phải thắp nến. Tí ngồi nhìn cây nến cháy một lúc rồi hét lên:

- Mẹ ơi, cây nến bị chảy máu. Mẹ băng bó lại đi!

Cả nhà được một phen cười rần rần.



Mẹ bị nghén nên hay buồn nôn. Dâu tây thấy mẹ nôn, chạy ra bảo: "Mẹ nôn ra cơm thôi nhé, đừng nôn ra em bé nhé!".

Chia sẻ