Chỉ một câu nói của nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ Kim Xuân phải thốt lên “thấm lắm”

MAI ANH,
Chia sẻ

Dù sức khỏe ngày càng suy giảm nghiêm trọng, nghệ sĩ Lê Bình vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày thông tin nghệ sĩ Lê Bình nhập viện điều trị nội trú được chia sẻ rộng rãi. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả yêu mến ông vẫn thường xuyên vào viện động viên tinh thần và trao gửi những món quà đến người nghệ sĩ già. Giữa sóng dữ cuộc đời, người nghệ sĩ tiều tụy vẫn nở nụ cười lạc quan khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.

Mới đây, nghệ sĩ Kim Xuân đã chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện về tinh thần lạc quan, nghị lực của nghệ sĩ Lê Bình.

Cô viết: "Đến thăm anh tại bệnh viện 175 khi anh vừa truyền xong thuốc và đang ngồi ngắm phong cảnh trong khuôn viên bệnh viện. Anh tươi tỉnh và cười nói rất vui với mọi người, tôi biết anh không muốn mọi người lo lắng khi nhìn thấy sự tiều tụy nên anh cố gắng. 

Chúng tôi cũng nói toàn chuyện vui. Câu nói của anh mà tôi nghe thấm lắm: 'Cứ thong dong, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi'. Mong anh lạc quan để vượt qua sóng dữ nghen anh Lê Bình. Tôi hỏi cho em dùng phần mềm ảo cho hai anh em mình đẹp nhen anh, và anh cười rạng rỡ vầy nè".

Lê Bình lạc quan giữa sóng dữ: Cứ thong dong, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi - Ảnh 1.

Lê Bình lạc quan giữa sóng dữ: Cứ thong dong, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kim Xuân cũng chia sẻ Lê Bình rất cảm động vì tấm lòng, tình cảm mọi người dành cho ông.

Trước đó, diễn viên Đại Nghĩa đã kêu gọi ủng hộ cho nghệ sĩ Lê Bình được số tiền hơn 270 triệu đồng. Với số tiền chữa trị, truyền thuốc đắt đỏ, nhiều đồng nghiệp vẫn hàng ngày vào thăm và giúp đỡ nam nghệ sĩ. 

Lê Bình lạc quan giữa sóng dữ: Cứ thong dong, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Lê Bình phát hiện ung thư phổi từ tháng 4/2018 nhưng âm thầm điều trị. Hơn nửa tháng nay, ông phải nhập viện điều trị do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại, ông đã bị liệt và hoại tủy phần thân dưới, đi lại và vệ sinh tại chỗ khó khăn. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều cần người giúp đỡ, săn sóc.

Chia sẻ