Chị Linh "Về nhà đi con" chia sẻ điều khó ngờ về câu... chửi tục trong cảnh đánh ghen tiểu tam không lên sóng

HH/ Ảnh: Gia Đoàn,
Chia sẻ

Màn đánh ghen "3p35s và 400 từ" khiến chị Linh "Về nhà đi con" trở thành kiểu mẫu "bạn thân nhà người ta". Tuy nhiên, Khánh Linh của đời thực thấu đáo hơn nhiều Linh "phổi bò" trên màn ảnh.

Những ngày gần đây, Về nhà đi con bỗng xuất hiện một nhân vật được phong danh... "Thánh chửi", không ai khác chính là "chị Linh", vai diễn do nữ diễn viên Phùng Khánh Linh đảm nhận. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn hài hước thống kê màn chửi tiểu tam của chị Linh trong phim dài 3p35s với 400 từ được "phóng" ra một cách bài bản và đẳng cấp, khiến đối thủ không thể bật lại dù chỉ một tiếng.

Gặp Phùng Khánh Linh, "Thánh chửi" của Về nhà đi con tự nhận bản thân không phải diễn xuất nhiều trong bộ phim truyền hình quốc dân này. "Tôi chỉ việc bê nguyên mình lên phim", Khánh Linh chia sẻ. Có lẽ vì thế mà sau màn đánh ghen "3p35s và 400 từ", trang cá nhân của Khánh Linh bị nổ inbox vì những lời thống thiết: "Chị kết nạp em vào hội bạn thân của chị đi". Tuy nhiên thực tế có thể làm nhiều người thất vọng, vì chị Linh ngoài đời chưa từng phải chửi nhau với ai và cũng không hy vọng có cơ hội để làm điều đó.

30p35s và gần 2.000 chữ với Khánh Linh vào buổi chiều muộn mới nhận ra, Linh của đời thực không hề ngại chửi nhưng nếu ai đó khiến chị Linh phải ra tay đọc thoại thì người đó hẳn là xứng đáng.

IMG_2785

Không hề nhớ là mình chửi bậy lúc đánh ghen Nhã, nếu có cũng chỉ là thuận mồm thôi

Màn đánh ghen kinh điển 3p35s và 400 từ khiến cư dân mạng phải gọi chị bằng danh xưng mới: Thánh chửi. Để đạt tới trình độ tát nước vào mặt tiểu tam không vấp từ nào như thế, chị mất bao lâu để học thoại?

Nói đơn giản thì cũng không hẳn, nhưng tôi đã quá quen với lời thoại dài. Dưới sự tôi luyện của hai vị đạo diễn mà tôi gọi bằng bố - NSND Khải Hưng và nghệ sĩ Tất Bình, 400 từ với tôi không có gì phức tạp cả. Nói chung, tôi không gặp khó khăn gì với việc học thoại.

Khán giả thắc mắc, có phải chị làm điều này ngoài đời nhiều lần rồi nên vào phim mới "nuột" như thế không?

Tôi chưa có cơ hội chửi mắng ai như vậy và cũng không hy vọng có cơ hội. Tôi cũng không biết nếu ngoài đời thực, trong tình huống đó, tôi có chửi nuột được như thế hay không?

IMG_0661

Trong clip hậu trường cảnh đánh ghen mà ê kíp sản xuất tung ra, khán giả vừa thích thú vừa ngỡ ngàng tâm đắc khi chị có một câu chửi tục kết cảnh. Đoạn này đã bị cắt bỏ khi lên sóng và được biết cũng không hề có trong kịch bản. Fan "Về nhà đi con" có chung một câu hỏi là, không biết cảm xúc của chị lúc ấy thế nào mà chị nhập tâm tới vậy?

Đó không phải là chi tiết bị cắt, vì clip đó là clip tập thôi. Khi tập và quay thật có thể có những thay đổi trong lời thoại theo cảm xúc của người diễn, do đó mọi người mới thấy phần lên sóng không giống hoàn toàn. Đến bây giờ thì tôi cũng không thể nhớ được lúc ấy thốt ra câu nào. Khi tập, đạo diễn bảo tôi cứ thoải mái hết cỡ đi. Thế là tôi cứ diễn thôi, rồi thuận mồm, "bon" luôn câu đằng sau, chứ câu đó không hề có trong kịch bản. Tôi nghĩ nếu ngoài đời thực thì câu kết sẽ là như thế đấy.

Ngoài đời, chị có hành động như Linh trong phim không nếu bắt được quả tang chồng bạn thân và tiểu hồ ly?

Nếu đã là bạn thân của tôi thì tôi sẽ làm như vậy đấy. Tính tôi bộc trực, mà đã đạt đến mức bạn thân thì làm sao mình ngoảnh mặt quay đi được khi chứng kiến cảnh đó.

IMG_0646

Trong Về nhà đi con có nhiều màn "đánh ghen" thú vị, nhất là của Linh với Nhã và của Uyên với Huệ. Chị thích cách đánh ghen nào hơn?

Tôi thích cả hai, nhưng tôi sẽ chọn cách đánh ghen của Linh chứ không làm giống Uyên. Tất nhiên xã hội muôn màu muôn vẻ, mỗi người một hoàn cảnh, một địa vị. Có người chọn cách êm đẹp, có học nhất nhưng không phải lúc nào cách đó cũng hiệu quả. Người ta muốn chồng mình có đường lui, muốn bồ của chồng còn lối thoát, nhưng biết đâu chồng và bồ lại không chọn cách lui – thoát.

Với tôi, làm gì thì làm phải chặt được đuôi hồ ly đã.

IMG_2784

Có ra đi khỏi cuộc hôn nhân thì tôi cũng phải cho tiểu tam một bài học

Theo chị, đàn bà đánh ghen là để giữ chồng hay chỉ là cơn bốc đồng để thỏa mãn, hả hê, bõ tức?

Có lẽ là cả hai. Vừa muốn giữ người đàn ông của mình, vừa để bảo vệ danh dự của bản thân. Nếu biết chồng ngoại tình hai năm rõ mười mà mình không làm gì cả thì người ngoài coi thường mình, thậm chí thêu dệt rằng mình có thế nào thì mới cắn răng chịu nhịn. Là tôi, tôi sẽ chọn cách nhanh gọn nhất để giải quyết cùng lúc hai vấn đề: Đánh ghen! Còn giữ được chồng hay không lại là chuyện khác.

Đặt giả thiết chị rơi vào hoàn cảnh của Thư ngoài đời nhưng không có hợp đồng hôn nhân nào cả, chị có tha thứ cho chồng hay không?

Tôi không chấp nhận. Nhưng tôi cũng không dám chắc là mình nói ra như vậy thì mình có thực hiện được hay không. Người ta phải lâm vào cảnh đó, ở vào lựa chọn đó thì mới biết được mình sẽ chọn cái gì. Có nhiều người bắt buộc phải tha thứ vì con, vì bố mẹ, hoặc vì chồng có sự hối cải. Nhiều khi phải đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu.

IMG_2783

Nếu xác định đã không thể tha thứ, chọn cách giải tán hôn nhân, chị có đi đánh ghen nữa hay không?

Kể cả có bỏ chồng tôi cũng không tha cho tiểu tam. Chồng mình đã không tha thứ, sao dễ dàng để hồ ly thoát nạn. Dù tôi có chọn ra đi thì cũng phải cho tiểu tam một bài học.

Trên mạng xã hội có rất nhiều clip đánh ghen và cư dân mạng luôn có tranh cãi. Nhiều người cho rằng, động thủ với tiểu tam không phải là cách giải quyết vấn đề. Chuyện xảy ra không do lỗi một người và tiểu tam không đáng bị như vậy.

Tôi lại nghĩ nó giải quyết được nhiều vấn đề. Và các cô tiểu tam xứng đáng bị cho một bài học. Tất nhiên, trước khi làm gì thì người đàn bà bị phản bội cũng nên suy nghĩ cho thấu đáo, xem xét các mức độ, hoàn cảnh để có cách giải quyết phù hợp. Có người chưa tìm hiểu rõ ràng, chưa bằng chứng gì trong tay đã nhảy xổ vào, sau một hồi mới biết nhầm người. Đánh ghen như thế thì không giải quyết được vấn đề gì thật.

Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng không phải tiểu tam nào cũng là người có lỗi. Những cặp vợ chồng sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, không còn tình yêu, không cả tình thương mà chỉ có chung nghĩa vụ nào đó thì sự xuất hiện của tiểu tam trong trường hợp này là điều tất yếu.

Cuộc sống muôn mặt mà, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi chuyện ngoại tình đều mang một bi kịch khác nhau và khó có một mẫu số chung để giải quyết.

IMG_2786

Nói đàn ông ngoại tình vì sex là oan cho đàn ông, phụ nữ giỏi sex chắc gì đã giữ được chồng

Trên mạng xã hội có rất nhiều hội nhóm kín của chị em phụ nữ dạy nhau cách giữ chồng, trong đó bí quyết phòng the được xem là "chân kinh". Theo chị, phụ nữ giỏi sex có giữ được chồng không?

Tôi không biết các gia đình khác thì thế nào, nhưng gia đình tôi thì điều này không đúng. Tất nhiên, chuyện giường chiếu là yếu tố quan trọng để duy trì hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi cho rằng, giường chiếu thăng hoa hay không không hoàn toàn nằm ở kĩ năng, mà ở cảm xúc. Khi hai vợ chồng thực sự yêu thương nhau, trân trọng nhau thì chuyện ấy sẽ thăng hoa.

Nói vậy chứ không phải lúc nào cũng cần thăng hoa. Ngày nào cũng thăng hoa thì thăng thiên sớm. Tôi nghĩ chuyện giường chiếu theo thời gian chỉ là yếu tố để tăng thêm sự gần gũi, gắn kết giữa hai vợ chồng chứ không phải là chuyện chính yếu trong cuộc sống hôn nhân.

IMG_0749

Nhưng theo thống kê không chính thức nào đó thì đàn ông ngoại tình đa phần vì thiếu sex, vì không được thỏa mãn với bạn đời...

Nói đàn ông ngoại tình vì sex tôi thấy oan cho đàn ông. Hôn nhân đâu chỉ có một mâu thuẫn là sex. Còn vô vàn những xích mích, va chạm khác khiến cho người vợ người chồng xa nhau ra mà tìm đến hoặc bị dụ dỗ bởi một mối quan hệ mới. Nếu tất cả đàn ông chỉ vì sex mà phản bội vợ thì hóa ra mọi bà vợ chỉ là bạn tình?

Kể cả những đàn ông ngoại tình vì sex thì cũng chưa chắc là do vợ của họ không giỏi chuyện đó. Bản tính của đàn ông là ham của lạ. Của nhà có ngon mấy thì ăn mãi cũng ngán.

Chị có tin tưởng ông xã mình không?

Đến giờ phút này, sau 13 năm bên nhau, tôi vẫn đang tin ông xã tôi.

Chị tự hào nhất về ông xã ở điểm gì?

Nói về điểm nhất thì hơi khó. Từ thời yêu nhau, ông xã đã luôn hiểu và ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật. Lúc tôi mới vào nghề, tất cả các sản phẩm của tôi anh đều xem hết. Giờ thì chắc vì nhiều quá nên có chút xao nhãng. Bù lại thì có hai đệ tử chân truyền là hai con. Hai đứa không bỏ bất cứ tập phim nào có mẹ.

Công việc của ông xã tôi rất bận, nhưng hôm nào tôi đi quay về muộn thì anh đều đã cơm nước con cái xong xuôi rồi, không quên phần cơm cho vợ. Anh luôn biết cách khích lệ, động viên và tạo mọi điều kiện để vợ yên tâm đi làm.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ