BÀI GỐC Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...

11 Chia sẻ

Chị hàng xóm nhà tôi bị chồng... đâm chết chỉ vì chuyện đất cát

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tốt nhất khi yêu và lấy, nên chọn những người bình thường, điềm đạm. Những người không nói gì chỉ quan sát đôi khi cũng rất đáng sợ.

Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, ngày ấy báo chí mạng còn là cái gì đó hết sức xa xôi. Vụ án ấy tôi không nhớ có lên báo tỉnh hay không nhưng chắc ít người biết và nhớ đến. Chỉ những người hàng xóm chúng tôi biết chuyện thì đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ lại chúng tôi vẫn rùng mình sởn gai ốc. 

Chị ấy muộn chồng,  những tưởng sẽ ở vậy đến cuối đời thì gặp hắn ta, một kẻ chuyên làm nghề mai dao kéo lang bạt từ vùng này sang vùng khác. Ấy rồi không hiểu bén duyên nhau thế nào mà thành vợ chồng. Chị ấy thì hiền lành, ai cũng quý, lại thêm bệnh tim bẩm sinh nên người nhà cũng chiều chuộng. Suốt hơn hai mươi năm biết chị ấy, tôi chưa từng thấy chị nặng lời với ai bao giờ. 

Hai người cũng có với nhau được một đứa con. Hồi ấy chị mang bầu, không chỉ người nhà chị mà chúng tôi là người ngoài cũng khuyên không nên, chuyện sinh con là cả một vấn đề đối với người mang bệnh tim nặng như chị. Ấy vậy mà như một phép màu, chị sinh con bằng phương pháp tự nhiên, cả mẹ cả con đều khỏe mạnh.
 
Ai cũng mừng cho chị, vậy mà niềm vui dài chẳng tày gang. Một buổi, cả xóm chúng tôi giật mình vì tiếng la hét, tiếng xôn xao vọng ra từ nhà chị. Chồng chị mài dao đâm chết vợ con, đâm và đập bị thương bố mẹ vợ, em vợ, tất cả cũng chỉ vì chuyện đất cát. 

Hắn ta lấy vợ và ở rể, được bố mẹ xây cho một cái nhà nhỏ để sinh hoạt, còn ăn uống, bếp thì chung. Sau đó còn bảo cắt riêng cho miếng đất để xây nhà, nhưng hắn ta thì thích miếng hướng này, còn bố mẹ vợ ý muốn cho hướng khác, vì vẫn còn con trai, đất cát phải để lại cho con trai. Thế là hắn điên lên, ngày đêm mài dao chờ ngày giết cả nhà vợ. Cả đứa trẻ bé bỏng là giọt máu của hắn, hắn cũng không tha… 

Vụ án ấy nghe đâu đã xét xử, kẻ thủ ác hình như cũng đã chịu án tử hình. Khu chúng tôi không ai nhắc đến nó vì lo hai bác buồn, cũng không ai hỏi han, chỉ nói với nhau như vậy. Giờ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi vẫn thấy sự sống sao mà mong manh quá, mạng người sao rẻ mạt đến thế? Đôi khi vì những lý do rất cỏn con mà người ta cũng có thể ra tay tàn độc. Bây giờ, đọc báo nhiều, thấy cả vụ giết người có khi chỉ vì cái nhìn mà thấy rùng mình, người ta hung hăng và nóng nảy quá… 

Tôi cũng thật sự cảm thấy lo lắng, không chỉ đơn giản là cảm giác không dám yêu như Berry, mà là lo lắng về cuộc sống xung quanh mình. Đôi khi, bỗng dưng tai họa đổ ập xuống đầu. Vụ án tôi vừa kể, nghe nói còn suýt trắng án vì kẻ phạm tội hình như có tiền sử bệnh tâm thần. Thực sự đáng sợ, tốt nhất khi yêu và lấy, nên chọn những người bình thường, điềm đạm, đừng nên lấy người quá nóng tính hoặc quá lạnh lùng, hay thâm hiểm. Những người không nói gì chỉ quan sát đôi khi cũng rất đáng sợ. 

Chỉ mong sao mọi người sống với nhau thật chan hòa. Sinh mạng là thứ vô cùng quý giá, bởi nó là thứ duy nhất không thể đem ra thử, thứ duy nhất mất rồi không thể lấy lại được. Mong rằng mọi người hãy trân trọng nó hơn, trân trọng với chính mình và với cả những người xung quanh mình nữa.

Chia sẻ