Chị gái 24 tuổi chỉ nặng 21,5kg bỏ học kiếm tiền nuôi em trai mắc bệnh tâm thần và chuỗi ngày bất hạnh nối tiếp

YU,
Chia sẻ

Một cô gái mạnh mẽ vượt qua mọi nghịch cảnh khiến cộng đồng mạng khắp thế giới thán phục.

Ngày 30/10, thông tin về nữ sinh 24 tuổi nhưng chỉ nặng 21,5 kg ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong 5 ngày cô nhận được 470 nghìn lá thư, một ngày nhận được hàng trăm cuộc điện thoại hỏi thăm. Cô gái nhỏ đã dùng 3 ngày để viết thư cảm ơn mọi người, cho rằng mình giống như "thấy được ánh sáng trong đêm đen".

Cuộc đời của Ngô Hoa Yến khá cay đắng. Khi cô 4 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Năm 2014, lúc Ngô Hoa Yến đang học trung học, cha cô cũng ra đi vì không có tiền chữa bệnh xơ gan.

Từ đó, Ngô Hoa Yến cùng em trai đã ở cùng gia đình một người bác, sống dựa vào 300 NDT (gần 900 nghìn VND) tiền trợ cấp hộ nghèo. Vì tiết kiệm tiền cho em trai, Ngô Hoa Yến không bao giờ ăn sáng, chỉ ăn màn thầu vào bữa trưa và bữa tối. Hầu như, cô chỉ ăn cơm với số tiền khoảng 2 NDT (khoảng 6,6 nghìn VND) mỗi ngày. Ở tuổi 24, cô chỉ cao 1m35 và nặng 21,5kg.

Chị gái 24 tuổi chỉ nặng 21,5kg bỏ học kiếm tiền nuôi em trai mắc bệnh tâm thần và chuỗi ngày bất hạnh nối tiếp - Ảnh 1.

Cô gái 24 tuổi với thân hình bé xíu: cao 1m53 và nặng 21,5kg.

Do suy sinh dưỡng lâu ngày, Ngô Hoa Yến có sức khỏe kém ngay từ nhỏ. Trong những năm cấp 3, cô bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như rụng tóc và lông mày. Cũng trong năm đó, em trai của cô là Ngô Giang Long phát bệnh tâm thần. Vì chăm sóc em trai, cô đã bỏ học. May mắn thay, sau một thời gian điều trị, căn bệnh của em cô đã được kiểm soát.

Trong thời gian học cao đẳng, Ngô Hoa Yến đã làm hồ sơ vay tiền dành cho sinh viên, đồng thời tìm được 2 công việc bán thời gian với thu nhập 600 NDT (gần 2 triệu đồng) mỗi tháng. Những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thì cô phát bệnh nghiêm trọng.

Chị gái 24 tuổi chỉ nặng 21,5kg bỏ học kiếm tiền nuôi em trai mắc bệnh tâm thần và chuỗi ngày bất hạnh nối tiếp - Ảnh 2.

Nhờ bạn học và cộng đồng mạng, Ngô Hoa Yến đã có thể chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Cuối năm 2017, sức khỏe Ngô Hoa Yến bắt đầu xuống dốc: mất ngủ, suy nhược, chân phù... Dù vậy, cô vẫn kiên quyết không đến bệnh viện kiểm tra. Cố gắng đến năm 2019, việc đi lại trở thành một vấn đề lớn đối với Ngô Hoa Yến. Một quãng đường vài chục mét cũng khiến cô nghỉ ngơi vài lần trước khi hoàn thành.

Ngày 29/9 năm nay, một bạn học cấp 3 của cô đã phát hiện ra bệnh trạng này, đã ép buộc Ngô Hoa Yến nhập viện bệnh viện. Theo bác sĩ, 3 van tim của Ngô Hoa Yến đang gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng với thể trạng của cô hiện tại thì việc phẩu thuật là điều rất khó khăn. Ngoài ra, cô còn đối mặt với chi phí chữa trị hơn 200 nghìn NDT.

Sau khi biết bệnh trạng của mình, Ngô Hoa Yến quyết định từ bỏ việc điều trị. Tuy nhiên, các bạn cùng lớp và cộng đồng mạng vẫn cố gắng giúp đỡ cô. Trong vài ngày, mọi người đã quyên góp được 470 nghìn NDT. Để bày tỏ lòng biết ơn, cô đã dành ra 3 ngày để viết một lá thư. Ngô Hoa Yến chia sẻ, sau khi chữa dứt điểm căn bệnh này, cô sẽ làm việc thật chăm chỉ, không mong muốn sau này lại phải chết vì không có tiền khám bác sĩ.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ