Chị em làm đám cưới thì lo thôi đừng lo quá, người phụ nữ này đã rụng sạch tóc vì căng thẳng chuẩn bị cho ngày trọng đại

L.T,
Chia sẻ

Sau một đám cưới "tưởng như mơ mà đầy bất ngờ", người phụ nữ này đã tiễn luôn cả mái tóc của mình đi mà không biết đến bao giờ mới gặp lại...

Ngày cưới, ngày hạnh phúc được chung đôi cùng người mình yêu tiến vào lễ đường để làm lễ hẹn thề trăm năm, luôn là ngày trọng đại và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Thế nên ai cũng mong muốn tự tay mình chuẩn bị mọi thứ để có một đám cưới hoàn hảo nhất có thể. Nhưng cũng chính vì cái ngày "cả đời mới có một lần này" mà rất nhiều cặp đôi phải tất bật chuẩn bị trăm thứ không tên, đến lúc xong đám cưới thì người phờ phạc như "xác khô" vì quá mệt. Nhưng dù thế nào đi nữa, bạn cũng cần biết cách cân đối, đừng để căng thẳng đến rụng hết cả tóc như câu chuyện của người phụ nữ này.

Hai tuần sau đám cưới "tưởng như mơ mà đầy bất ngờ" của mình, cô Michelle Wilson-Stimson, 42 tuổi, một nhiếp ảnh gia sống tại thị trấn Stamford, Lincolnshire (Anh) thức dậy vào buổi sáng và phát hiện điều khủng khiếp - nguyên nắm tóc rụng trên tay. Và chỉ 5 tháng sau đó, cô đã mất đi đến 90% tóc của mình. Từ một mái tóc dài bồng bềnh, chắc khỏe giờ đây trên đầu Michelle chỉ còn vài sợi tóc lưa thưa, nhìn đến thảm hại. Điều đáng nói là nó bắt nguồn từ đám cưới của cô!

Chị em làm đám cưới thì lo thôi đừng lo quá, người phụ nữ này đã rụng sạch tóc vì căng thẳng chuẩn bị cho ngày trọng đại - Ảnh 1.

Đám cưới như mơ đã khiến Michelle thành ra thế này.

Bà mẹ 3 con chia sẻ: "Tôi đã rất sợ hãi. Đáng lẽ ra ngày cưới phải là một ngày đáng nhớ nhất cuộc đời nhưng nó để lại cho tôi đầy lo lắng rằng bây giờ tôi đang là một kẻ hói đầu. Mọi người không thể tưởng tượng được tôi đã căng thẳng tới mức nào, và hãy cảnh giác đám cưới đẹp như mơ có thể biến thành cơn ác mộng". 

Chuyện bắt đầu từ hồi tháng 5/2013, bạn trai của Michelle, anh Jonathan, 32 tuổi, một sĩ quan an toàn bay ngỏ lời cầu hôn cô. Michelle đã đồng ý và cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới với chi phí khoảng 8.000 bảng Anh.

Chị em làm đám cưới thì lo thôi đừng lo quá, người phụ nữ này đã rụng sạch tóc vì căng thẳng chuẩn bị cho ngày trọng đại - Ảnh 2.

Những sợi tóc cứ rụng cả nắm.

Michelle kể: "Lúc đầu, tôi rất phấn khích nhưng trở nên căng thẳng khá nhanh. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tôi và sau khi bạn bè và gia đình bông đùa rằng đây là "lần may mắn thứ 2" của tôi, tôi tự ái và cảm thấy không thể nhờ vào sự giúp đỡ của ai nữa rồi. Tôi rất sợ bị gọi là "Bridezilla" (những cô dâu bị stress nặng trong thời gian dài trước đám cưới), nên tôi quyết tâm lên kế hoạch thật cẩn thận. Tôi thức khuya để tính toán chi tiết về thời gian và tiền bạc".

Cẩn thận là vậy mà những sự cố bất ngờ cứ ập đến khiến Michelle không thể bình tĩnh lại được nữa. 

Đầu tiên là địa điểm tổ chức đám cưới bị hủy, cô phải nhanh chóng tìm một chỗ khác. Tiếp theo là rắc rối với bộ váy cưới. Chiếc váy cưới của Michelle bị lỗi, mà chẳng còn đủ thời gian sửa lại nên cô muốn mua một chiếc khác. 

Michelle kể lại: "Chẳng hiểu sao bộ nào tôi thử ở các cửa hàng cũng đều không vừa nên tôi phải lên mạng đặt mua online. Đồng nghĩa với việc là tôi không được thử trước. Khi thợ may nói rằng váy sẽ được gửi đến vài tuần trước đám cưới, tôi càng căng thẳng hơn, đến mức không ngủ được".

Cô nói: "Những ngày trước đám cưới, tôi thức dậy trong tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Bộ váy đã được chuyển đến và chỉ cần sửa một chút nhưng tôi vẫn cứ lo lắng cho ngày cưới sắp đến".

Chị em làm đám cưới thì lo thôi đừng lo quá, người phụ nữ này đã rụng sạch tóc vì căng thẳng chuẩn bị cho ngày trọng đại - Ảnh 3.
Chị em làm đám cưới thì lo thôi đừng lo quá, người phụ nữ này đã rụng sạch tóc vì căng thẳng chuẩn bị cho ngày trọng đại - Ảnh 4.

Hình ảnh đám cưới của Michelle.

Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến, ngày 23/05/2015. Michelle dự định sẽ đi bộ một đoạn dài trước khách mời để hát bài "A Thousand Years" mà micro đi xa khỏi loa thì không còn tiếng. 

Michelle nhớ lại: "Tôi gặp chú rể ở cuối hành lang, anh ấy im lặng không nói. Nó quá tệ. Đám cưới đã sai lầm trước khi nó bắt đầu. Jonathan muốn có một chiếc quần mới cho lễ cưới nhưng anh ấy không thể tìm thấy chúng vì vậy anh ấy xuất hiện với chiếc quần chinos màu cát. Lúc đó tôi thực sự rất bực rồi, tôi cùng anh về nhà tìm quần nhưng cuối cùng cũng không thấy, còn anh thì không kịp chụp ảnh với các phù rể.

Do gia đình tôi có một người thân mới qua đời nên một vài người họ hàng không đến được còn một số người lại đến quá sớm. Rồi khách mời lại bỏ về quá sớm khi tiệc cưới còn chưa kết thúc. Tôi cũng không thể trách mọi người được".

Chị em làm đám cưới thì lo thôi đừng lo quá, người phụ nữ này đã rụng sạch tóc vì căng thẳng chuẩn bị cho ngày trọng đại - Ảnh 5.
Chị em làm đám cưới thì lo thôi đừng lo quá, người phụ nữ này đã rụng sạch tóc vì căng thẳng chuẩn bị cho ngày trọng đại - Ảnh 6.

Giờ đây tóc Michelle chỉ còn lưa thưa vài sợi.

2 tuần sau đám cưới đầy "thảm họa" đó, Michelle thức dậy và phát hiện: "Tôi nhận thấy một mớ tóc trên gối. Ngày hôm sau, lược chải đầu cũng kéo ra rất nhiều tóc. Những mảng trắng trên đầu xuất hiện. Mỗi sáng tóc lại rụng nhiều hơn".

Chị em làm đám cưới thì lo thôi đừng lo quá, người phụ nữ này đã rụng sạch tóc vì căng thẳng chuẩn bị cho ngày trọng đại - Ảnh 7.

Mái tóc xưa kia đã không còn.

Sau vài tháng, bác sĩ chẩn đoán rằng chính sự lo âu, căng thẳng đã khiến tóc của Michelle rụng nhiều đến vậy. "Tôi rất đau lòng. Các bác sĩ không biết khi nào tóc tôi mới phát triển trở lại". 

Tiêm thuốc cũng không thể giải quyết vấn đề và Michelle rơi vào trạng thái trầm cảm. Giờ đây, đã 3 năm trôi qua, cô vẫn chưa lấy lại được mái tóc dài khỏe đẹp ban đầu, nhưng cô vẫn hy vọng một ngày nào đó tóc sẽ mọc lại. "Giờ đây tôi đã học cách chấp nhận sự thật, sống hạnh phúc mà không có tóc", cô nói.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ