Chị em hào hứng chọn quà tặng mẹ
Để chuẩn bị cho Ngày của mẹ vào chủ nhật này, từ mấy ngày nay chị em công sở đã hào hứng trao đổi, giúp nhau chọn quà báo hiếu mẹ.
Bàn bạc chán chê từ đầu tuần tới giờ mà hai chị em Hà Linh (Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa thống nhất ý kiến về việc tổ chức ngày của mẹ như thế nào. Cô em thì thích tổ chức một bữa tiệc đông đủ cả gia đình, cùng sum họp nấu nướng những món mẹ thích. Trong khi đó, cô chị Hà Linh vốn không giỏi giang việc bếp núc cho lắm nên không mặn mà gì. Bàn tới bàn lui, phải thuyết phục mãi cô em mới gật đầu, thuận theo ý kiến của chị là ra đặt tiệc ở nhà hàng.
Điều thú vị nữa là Ngày của mẹ năm nay lại đúng vào sinh nhật mẹ Linh, cho nên sau khi kế hoạch được bố "thông qua" thì từ giữa tuần, hai chị em đã bí mật đến nhà hàng đặt món và đặt luôn cả bánh kem. “Mẹ mình suốt ngày quanh quẩn với công việc bếp núc, chẳng mấy khi rảnh rỗi đi đâu đó. Nhân dịp này mình muốn làm một điều gì đó bất ngờ cho mẹ để đây thực sự là một kỉ niệm đáng nhớ của cả gia đình,” Linh chia sẻ.

Ngày của Mẹ đang dần phổ biến ở Việt Nam.
Không chỉ có mấy cô cậu học sinh, sinh viên mới hứng thú với ngày lễ này mà nhiều chị em công sở đã có chồng, con vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Ngày của mẹ. Chẳng thế mà đề tài "tám chuyện" của Lan (kế toán một công ty xuất nhập khẩu trên đường Phạm Hùng) và mấy đồng nghiệp mấy bữa nay chủ yếu vẫn là hỏi han chị em xem nên mua gì tặng cho “bà bô”.
Cô tâm sự: “Mình biết tới Ngày của mẹ từ khi còn là sinh viên. Ngày trước, đến dịp này tằn tiện lắm mình cũng chỉ dám mua cho mẹ bó hoa hay món quà gì đó nho nhỏ như kẹp tóc, máy sấy… Nhưng từ năm ngoái, ra trường đi làm rủng rỉnh hơn, mình quyết định đầu tư mua tặng mẹ hẳn một chiếc tủ lạnh mới thay thế cho chiếc cũ. Bà mừng ra mặt, ai đến bà cụ cũng khoe là của con gái lớn vừa mua tặng. Thế nên năm nay mình cũng muốn dành cho mẹ một điều đặc biệt tương tự".
Suốt 3 tháng nay bù đầu với một núi công việc ở công ty nên cô chẳng có thời gian để về quê. Tuần này, sau khi vừa kí được hợp đồng lớn cho công ty, cô xin nghỉ phép ít ngày về thăm nhà. Chỉ vào cái thùng xốp đựng bộ nồi nấu đa năng, chiếc chảo chống dính và cây lau nhà 360 độ vừa tậu được ở siêu thị, cô hí hửng khoe: “Lâu rồi mình chưa về nhà, dịp này về lại lỉnh kỉnh mang theo bao nhiêu quà như thế này chắc hẳn mẹ mình mừng lắm".

Có thể nhiều người vẫn còn khá xa lạ với Ngày của mẹ, tuy nhiên, nó đã có lịch sử nghìn năm ở phương Tây xa xôi. Mặc dù mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam mấy năm trở lại đây song vì ý nghĩa đặc biệt và cao đẹp mà ngày càng nhiều người tổ chức ngày này.
Không quá “vẽ vời” như chị em Linh, nhưng vợ chồng Minh Hải, Hồng Hạnh cũng tốn không ít công sức để đi mua quà cho mẹ chồng nhân dịp lễ này. Bố mẹ chồng chị Hồng Hạnh từng sống ở nước ngoài nên chú trọng ngày này không khác gì ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Phải dạo qua mấy vòng ở các siêu thị hai anh chị mới chọn được món quà ưng ý để báo hiếu mẹ, đó là bộ quần áo thời trang và mỹ phẩm dành cho phụ nữ trên 50 tuổi.
Dù không rầm rộ như những ngày lễ khác, nhưng các mặt hàng phục vụ cho dịp này cũng không kém phần đa dạng. Bên cạnh các sản phẩm quà tặng thường gặp cho phụ nữ như nước hoa, trang sức, mỹ phẩm, hoa…thì các bộ dụng cụ, thiết bị làm bếp, quần áo, thuốc dinh dưỡng cũng được nhiều người mua làm quà tặng mẹ.
Sau khi tham khảo gợi ý của các chị trong công ty, Hiền, biên tập viên của một công ty chuyên thiết kế web trên đường Láng, quyết định mua tặng mẹ một hộp thực phẩm chức năng có tác dụng bảo vệ khớp. Hiền còn dự định mua thêm một cặp phiếu massage thư giãn toàn thân để chủ nhật này cô và mẹ cùng đi. Hiền chia sẻ: “Hai mẹ con lâu rồi cũng chưa có cơ hội tâm sự với nhau. Mẹ mình có tuổi rồi, xương khớp cũng thường xuyên đau nhức. Mình muốn mua tặng mẹ thứ gì đó vừa tốt cho da lại vừa có lợi cho sức khỏe. Đây cũng là dịp tốt để hai mẹ con cùng ôn lại chuyện cũ.
| Vào ngày 8/5/1914, Tổng thống Mỹ đã ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm là Ngày của mẹ hay còn gọi là Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day). Đây được xem là một trong những ngày lễ lớn nhất của Mỹ. Ngày của mẹ hiện được phổ biến ở 46 quốc gia. Nó là cơ hội để con cái tỏ lòng hiếu kính và tri ân đối với người mẹ kính yêu |