BÀI GỐC Tâm thư tuyển chọn chồng mới cho con dâu góa bụa

Tâm thư tuyển chọn chồng mới cho con dâu góa bụa

Nay cháu tôi đã đi học mẫu giáo, tôi rảnh rang ở nhà nên muốn giúp con dâu tìm đối tượng tái giá. Mong các anh chị và các bạn, các cháu có biết ai hiền lành, tử tế thì mách giúp tôi một câu để con dâu tôi có chỗ dựa vững chắc phần đời còn lại.

5 Chia sẻ

Chị dâu thật sung sướng vì được làm con dâu của mẹ!

,
Chia sẻ

Chăn màn trong phòng anh chị, cũng toàn mẹ tự mang đi giặt, phòng anh chị 1 tay mẹ dọn dẹp. Giờ chị dâu có bầu rồi thì mẹ càng chăm sóc chị kỹ càng hơn. Nói chung chị không phải làm bất cứ chuyện gì, về nhà chỉ việc tắm rửa đi ngủ.

Cháu xin gửi chia sẻ tới bác Doãn Thị Linh với tâm sự "Thà phụ con dâu trước còn hơn để con dâu phụ mình"!

Cháu năm nay 22 tuổi, chưa lấy chồng nhưng nhà cháu có anh trai mới lấy vợ được 1 năm. Cháu không dám có ý kiến gì với tâm sự của bác. Cháu chỉ muốn kể chuyện gia đình cháu cho bác và mọi người cùng nghe.

Mẹ cháu năm nay 47 tuổi, cũng khá trẻ để làm mẹ chồng thì phải. Ngày mẹ biết anh trai có người yêu, mẹ đã phản đối kịch liệt vì 2 người ở xa nhau. Tuy phản đối như thế nhưng khi anh trai đưa chị về ra mắt thì mẹ cháu vẫn vui vẻ, tiếp đón rất nồng hậu.

Khi chị đi, mẹ còn hái rau cho chị mang đi nữa. Mẹ bảo "Mình phải dạy con trai mình chứ con gái người ta cũng như con gái mình, nói nó thì tội cho nó quá. Nếu không ngăn cản được 2 đứa thì lại mang thành kiến sau này".

Cuối cùng vì biết không ngăn cản được nên mẹ bảo nếu chị tự xin được việc ở quê cháu thì mẹ sẽ đồng ý. Còn mẹ không thể đứng ra lo được. Mẹ mới lo cho con trai mẹ rồi còn con gái của mẹ sắp học xong nữa (lúc ấy anh chị ấy cũng mới ra trường). Và mẹ cháu đã giữ đúng lời hứa khi chị dâu xin được việc thì mẹ không ý kiến về chuyện 2 anh chị ấy nữa.

Tuy chưa cưới nhưng khi chị về quê cháu làm việc. Chị ở nhà cháu, mẹ đã lo cho chị như con cái trong nhà. Sáng mẹ dậy sớm mua đồ ăn sáng, chị có dậy sớm thì mẹ bảo chị cứ ngủ thêm mà đi làm để mẹ lo. Chiều mẹ nấu cơm sẵn sàng cho anh chị về ăn. Tối chị sợ ma không ngủ được mẹ cũng lên ngủ cùng. Mẹ lo chị ở nhà cháu mà chưa cưới xin gì rồi mọi người lại bàn tán nên đã lo tổ chức đám cưới sớm.

Cháu phải thực sự ghen tỵ với chị vì được làm con dâu của mẹ. (Ảnh minh họa)

Cháu phải thực sự ghen tỵ với chị vì được làm con dâu của mẹ. Không phải vì đấy là mẹ của cháu mà cháu nói thế đâu ạ. Chị đi làm cả tuần, không phải nấu nướng, không phải giặt quần áo. Chủ nhật được nghỉ thì sáng chị ngủ đến 9h, chiều thì 3h dậy.

Chăn màn trong phòng anh chị cũng toàn mẹ tự mang đi giặt, phòng anh chị 1 tay mẹ dọn dẹp. Giờ chị có bầu rồi thì mẹ càng chăm sóc chị kỹ càng hơn. Nói chung chị không phải làm bất cứ chuyện gì, về nhà chỉ việc tắm rửa đi ngủ.

Chuyện tiền bạc mẹ cũng rất rõ ràng. Mẹ vay anh chị thì mẹ sẽ trả, chưa bao giờ mẹ xin anh chị. Thậm chí mẹ còn cho anh chị thêm trong khi cả bố mẹ cháu đều không có lương. Bố cháu còn bảo phải để dành 1 khoản đề phòng về già, không thể dựa vào con được.

Được cái chị cũng là 1 người ngoan, chỉ tại công việc chị quá bận rộn. Về nhà dù mẹ cứ bảo chị nghỉ ngơi nhưng chị vẫn làm 1 số việc vặt. Chưa bao giờ vì được mẹ nuông chiều mà chị tỏ thái độ lười nhác cả. Dù chị không làm được nhiều nhưng thái độ của chị như vậy cũng rất tốt phải không ạ?

Cháu nghĩ chúng ta không nên bảo ai phụ ai mà hãy chỉ nhau cách đối xử tốt với nhau. Nếu không được đối xử tốt lại thì chắc tại số người ấy quá xấu thôi. Mình đối xử tốt với họ thì trái tim mình cũng thấy ấm áp hơn mà. Mình phụ người thì chính mình cũng thấy căng thẳng rồi.

Cháu chưa bao giờ viết bài lên đây cả nhưng vì nhiều người kể về chuyện mẹ chồng nàng dâu nên cháu mới chia sẻ về những chuyện trong gia đình mình. Cháu cảm ơn bác và mọi người đã lắng nghe chia sẻ của cháu.

Chia sẻ