Chị chồng tặng 20 triệu mừng tôi đi đẻ, 1 tháng sau chị thản nhiên đòi lại ngay giữa tiệc cúng mụ với lý do làm tôi "xỉu ngang"

Aries,
Chia sẻ

Xem bao nhiêu phim bộ drama tôi cũng không tin nổi có ngày mình lại trở thành diễn viên chính, bức xúc đến độ muốn "quýnh" nhau tay đôi với bà chị chồng!

Hồi còn độc thân, tôi tham gia rất nhiều hội nhóm "tám chuyện" của chị em phụ nữ và đọc được hàng nghìn tâm sự than thở về cuộc sống hôn nhân. Lúc mới yêu anh chồng hiện tại, tôi cũng nhiều lần dò hỏi xem liệu cưới về thì anh sẽ đối xử với tôi thế nào, nghĩ ra vô vàn tình huống để thử thách tấm lòng của anh. Đến nhà anh ra mắt tôi cũng để ý quan sát xem thái độ mọi người trong nhà ra sao, check tới lui thấy "ổn áp" tôi mới đồng ý cưới sau 2 năm tìm hiểu.

Nhà chồng tôi ở trong ngõ nhưng lại trong khu phố sầm uất ngay trung tâm, thế là tôi được tiếng "làm dâu phố cổ". Ông xã có một bà chị gái năm nay 32 tuổi, lấy chồng bên Long Biên nên ngôi nhà 60 mét vuông giờ có mỗi 2 chúng tôi với bố mẹ chồng. Và đúng là người tính không bằng trời tính, sau 2 năm kết hôn tôi mới hiểu như nào là "biết mặt không biết lòng"! 

Sau hơn 1 năm chung sống thì vợ chồng tôi tích lũy đủ mua một miếng đất bên Đông Anh, dự định xây ngôi nhà nhỏ sau này gia đình về nghỉ dưỡng. Ông xã tôi không có vấn đề gì bởi anh vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, chăm chỉ kiếm tiền và chiều chuộng vợ. Lương tháng tôi không bắt nộp nhưng anh cứ đều đặn chuyển 15 triệu vào tài khoản, tôi rút ra 5 triệu đưa mẹ chồng lo sinh hoạt phí còn số dư ra thì lập sổ tiết kiệm. Rồi dần dần đụng vào chuyện tiền nong tôi mới hiểu gia đình chồng phức tạp hơn mình nghĩ.

Chị chồng tặng 20 triệu mừng tôi đi đẻ, 1 tháng sau chị thản nhiên đòi lại ngay giữa tiệc cúng mụ với lý do làm tôi "xỉu ngang" - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đợt vợ chồng tôi mua đất thì tôi phát hiện mang bầu, khi thông báo tin vui tưởng cả nhà sẽ mừng lắm, ai ngờ mẹ chồng thở dài đánh sượt rồi gọi tôi vào buồng. Bà thấy vợ chồng tôi có ít của ăn của để nên ngỏ lời "xin lại" 5 chỉ vàng hôm cưới bà cho con dâu. Lý do bà đưa ra khiến tôi ngã ngửa: "Mẹ đi vay vàng để tặng con đấy, giờ con dư dả thì cho mẹ xin lại đem trả người ta". Hỏi mẹ vay ai thì bà nhất quyết không chịu nói, tôi cũng mở két đưa đủ cho bà 5 chỉ không kì kèo.

Tôi đặt mua đồ ăn về nhà dưỡng thai thì mẹ chồng toàn lén giấu đem cho con gái. Có nửa cân tôm nhà tôi gửi sang tẩm bổ, mẹ chồng rình tôi đi vắng liền bớt lại vài con, tôi vô tình bắt gặp thì bà ngượng nghịu bảo mang cho 2 đứa cháu ăn cháo. Mà rõ con của chị chồng đã lớn lắm rồi, có đứa nào cần ăn dặm nữa đâu?!? Tôi nói mẹ muốn mang đi thì bảo con 1 câu con mua thêm cho chị, nhưng bà tự ái im lặng bỏ ra ngoài. Bữa khác tôi lại thấy bà lục tủ lạnh riêng của vợ chồng tôi trên phòng ngủ, từ đồ ăn vặt đến hoa quả bánh trái mỗi thứ bà "nhón" một ít cho vào túi mang sang cho con gái tiếp.

Tôi suy nghĩ rất lâu mới nói cho chồng biết chuyện, anh tỏ ra bất ngờ khi mẹ làm một việc giống như ăn trộm vậy. Chúng tôi không hề ki bo keo kiệt với ai cả, có gì vợ chồng tôi đều biếu xén bố mẹ, chia cho hàng xóm anh em đủ đầy. Chả hiểu sao mẹ chồng lại hành động như thế? Chị gái chồng tôi cũng đâu nghèo khổ gì, nhà chị còn ở chung cư to đùng ngay sát chân cầu Long Biên, khoe bán hàng online tháng kiếm trăm củ, thế mà râu tôm ruột cá cũng phải để mẹ lén mang sang.

Ban đầu tôi tặc lưỡi cho qua vì nghĩ mẹ chồng cổ hủ, thương con gái nên mới bớt xén của con dâu mang sang. Nhưng sau bữa tiệc đầy tháng của con tôi trưa nay thì tôi đã hiểu rõ, cái tính thích ngồi không ăn chặn ấy di truyền từ mẹ chồng sang đến chị gái chồng!

Số là hôm tôi đi đẻ, chị chồng báo bận việc nên không qua chúc mừng được, 1 tuần sau chị mới chuyển khoản 20 triệu bảo anh chị gửi tiền sữa bột cho cháu trai. Vợ chồng tôi xúc động lắm, cảm ơn rối rít vì không nghĩ anh chị lại tặng số tiền lớn như vậy. Đến khi tôi làm cỗ cúng mụ mở tiệc đầy tháng cho con vào sáng nay, chị chồng liền đòi lại 20 triệu với lý do "lăn đùng ngã ngửa":

- Em dâu này, con chị sắp vào lớp 1, chị cho cháu học trường quốc tế nên hơi tốn, vợ chồng chị định mua cái xe hơi đưa đón cho tiện, em cho chị xin lại 20 triệu coi như tiền mừng cháu nó nhập học được không? Anh chị gom tiền đặt cọc xe, trước sau gì cậu mợ cũng tặng quà cháu mà nên thôi chị không nhận, chị xin đổi lại 20 triệu là được.

Ôi mọi người nghe có thấy vô lý không? Trần đời chưa thấy ai tặng tiền bà đẻ xong 1 tháng sau đòi lại trắng trợn như thế! Cháu tôi có học lớp 1 thì việc bố mẹ nó mua xe ô tô cũng chẳng liên quan gì đến việc quy quà tặng ra tiền mừng, không hiểu nổi tư duy của bà chị ra sao nữa?!? Kêu không có điều kiện phải mua xe trả góp mà đòi lấy cái xe tận 1 tỷ rưỡi, thôi tôi cũng trả 20 triệu luôn cho sòng phẳng, chả ai vướng nợ ai. Xem bao nhiêu phim bộ drama tôi cũng không tin nổi có ngày mình lại trở thành diễn viên chính, bức xúc đến độ muốn "quýnh" nhau tay đôi với bà chị chồng!

Chia sẻ