Chi 5 triệu mua túi xách tặng mẹ chồng tương lai để "lấy lòng", em không ngờ nhận quả đắng với phản ứng của bà

H.Dương,
Chia sẻ

Em đã chuẩn bị cho buổi ra mắt thật chu đáo và còn hào phóng chi 5 triệu để mua túi xách tặng mẹ chồng tương lai. Cứ nghĩ đã thành công "lấy lòng" phụ huynh, nào ngờ kết quả lại đắng chát ngoài mức tưởng tượng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Em mới đến nhà người yêu ra mắt vào chủ nhật tuần trước. Vì đã 25 tuổi nên em cũng muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ để còn định ngày cưới hỏi, thoát ế cho nhanh. Trước khi đến nhà người yêu, em còn chu đáo chuẩn bị quà cáp cho từng thành viên trong nhà anh. Bố anh là một cái áo sơ mi hàng hiệu, em gái anh là thỏi son đắt tiền. Riêng mẹ anh, em đầu tư hẳn 5 triệu để mua một cái túi xách. Em cứ nghĩ mình chu đáo như thế thì sẽ vượt qua được vòng kiểm soát của phụ huynh, sẽ thành công trong việc "lấy lòng" nhà chồng tương lai.

Chi 5 triệu mua túi xách tặng mẹ chồng tương lai để "lấy lòng", em không ngờ nhận lại cái kết đắng chát - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ban đầu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, tốt đẹp. Nhưng khi mẹ anh biết giá tiền cái túi (em quên xé đơn giá) thì quay ra trách em tiêu xài hoang phí. Mẹ chồng tương lai của em nói rằng gia đình bà sống tiết kiệm thành quen và cũng không đủ điều kiện để mua những thứ đắt tiền như thế. Rồi bà kiên quyết trả cái túi lại cho em. Lúc đó nếu như người yêu không đứng ra giải vây hộ thì có lẽ em đã bật khóc vì ấm ức và tủi thân rồi.

Nhưng sau đó, anh lại bảo em không nên khoe khoang như thế trong lần đầu tiên đến nhà người yêu dù gia đình và kinh tế của em vượt trội so với nhà anh. Em buồn lắm. Hướng Dương ơi, em phải làm sao để "lấy lòng" bố mẹ anh sau lần thất bại trước đây? Em yêu và không muốn mất anh. (lvminh...@gmail.com)

Chi 5 triệu mua túi xách tặng mẹ chồng tương lai để "lấy lòng", em không ngờ nhận lại cái kết đắng chát - Ảnh 3.

Chào em,

Em là một cô gái tốt, chu đáo, chân thật trong cách nghĩ và cách làm. Tuy nhiên, em lại thiếu tinh ý ở điểm chưa tháo gỡ giá bán của cái túi, điều này không những khiến mẹ người yêu cảm thấy khó chịu mà còn có những suy nghĩ không đúng về em. Để giải quyết chuyện này, em nên nói chuyện với người yêu, giải thích cho anh hiểu và chính anh ấy sẽ là cầu nối, giải thích với mẹ thay em. Nếu người yêu em khéo léo, anh ấy không những sẽ tháo gỡ được suy nghĩ của mẹ mình mà còn nối kết được mối quan hệ giữa em với bà.

Những lần sau khi đến nhà người yêu chơi, em cũng không cần phải lên tâm thế "lấy lòng" ai cả. Em hãy cứ sống thật với chính bản thân của mình, không cần phải "diễn" hay "đeo mặt nạ" chỉ vì cái nhìn của bất cứ ai. Khi em sống đúng với bản thân, em sẽ cảm thấy thoải mái, tự nhiên và mọi người cũng sẽ có cái nhìn đúng hơn về em.

Em hãy xem lần ra mắt này là một bài học kinh nghiệm để em trưởng thành và chín chắn hơn, đừng quá bận tâm về nó để rồi cảm thấy thất bại, tự ti và đánh mất "cái tôi" của mình.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ