Chi 1,5 triệu mua đồ trang trí Tết để có ngôi nhà rực rỡ sắc xuân

Minh Nhật,
Chia sẻ

Theo chị Ngô Phương Anh, chi phí trang trí ngôi nhà như vậy là rất hợp lý. Bởi nhà thêm đẹp còn con rèn luyện được sự khéo tay, tỉ mỉ. Hai mẹ con có những phút giây vui vẻ bên nhau.

Vào dịp cuối năm, nhà nhà nô nức dọn dẹp, trang trí Tết để không gian sống của mình thêm đẹp. Việc làm đó cũng thể hiện ý nghĩa năm mới có nhiều thay đổi rực rỡ, vui vẻ. Mới đây chị Ngô Phương Anh (34 tuổi, Hà Nội) đã khiến dân mạng phải thốt lên trầm trồ khi khoe căn phòng ngập tràn sắc xuân của gia đình mình. 

Chi 1,5 triệu mua đồ trang trí Tết để có ngôi nhà rực rỡ sắc xuân - Ảnh 1.

Chị chia sẻ: "Tết mà, ai chả muốn trang hoàng cho ngôi nhà mình thêm rực rỡ. Bởi điều này không chỉ giúp căn nhà thêm đẹp, mà còn có ý nghĩa cầu chúc một năm mới sung túc, vui vẻ.

Mình đã tham khảo các khung treo tường trang trí Tết trên chợ online và cả ngoài thực tế. Loại bình thường thì dao động 500.000-700.000 đồng, cầu kỳ hơn 1 chút thì 2-3 triệu cũng có. Nhưng mình muốn khai thác "thế mạnh" của nhà trồng được, muốn rèn bé sự khéo léo, tỉ mỉ, muốn con cùng tham gia hoạt động đón Tết của gia đình để bé hào hứng hơn… nên đã quyết định tự mua đồ về để decor".

Để những nguyên liệu trang trí nhà cửa mua về không bị lãng phí, tiết kiệm thời gian làm, trước đó khoảng một tháng, chị Phương Anh cùng con thường xuyên lên mạng xem mẫu decor nhà cửa đón Tết. Thấy mẫu nào đẹp thì chị lưu lại, vạch ra những thứ cần mua. Còn con gái sẽ xem cùng mẹ để hiểu tinh thần cũng như cách làm.

Chi 1,5 triệu mua đồ tự trang trí Tết, mẹ đảm Hà Nội cùng con gái yêu "hô biến" ngôi nhà rực rỡ sắc xuân - Ảnh 2.

Các nguyên liệu để decor nhà cửa ngày Tết của chị Phương Anh hết 1,5 triệu đồng.

"Vì sản phẩm decor của mình khác lạ so với mẫu bán sẵn, đồ sưu tầm mất nhiều thời gian nên 2 mẹ con phải chuẩn bị cách đây 1 tháng. Sau đó mình lên sàn thương mại điện tử mua online từng món một. Bởi bản thân cũng khá bận rộn với việc kinh doanh, nhất là dịp cận Tết. Hơn nữa mua online cũng có cái hay là mình khảo giá được và cân nhắc chọn shop để mua. Tổng chi phí tất cả các món đồ mua trang trí Tết của mình hết khoảng 1,5 triệu đồng. Mình thấy giá đó hợp lý vì con có thêm cơ hội rèn luyện đôi tay khéo léo, sự kiên nhẫn… và 2 mẹ con có nhiều giây phút vui vẻ bên nhau" - mẹ đảm kể.

Từ nguyên liệu mua về, chị Phương Anh bắt đầu vào việc trang trí.

Theo chị Phương Anh, món đồ trang trí Tết này khá khó làm và lạ lẫm với con chị. Nhưng vì được mẹ cho xem mẫu trước để tìm hiểu cách làm và bé cũng có nhiều kinh nghiệm trang trí nhà cửa, làm đồ handmade trước đó nên con nhanh chóng hiểu được cách làm.

"Con giúp mình sắp xếp các nguyên liệu, là chân sai vặt đắc lực của mẹ. Đôi khi bé còn góp ý cho mẹ về cách phối màu. Bé nhà mình có cùng đam mê "bày vẽ" giống mẹ, nên những món đồ này luôn đem đến một sự hứng khởi lớn, con được thể hiện quan điểm cá nhân về màu sắc, bố cục (bé nhà mình mê vẽ nên các "món" này khá rành). Trong lúc mẹ hoàn thiện mẫu decor thì bé giúp mẹ tô màu những phụ kiện trang trí Tết.

Khi đã có ý tưởng thì 2 mẹ con vào việc rất nhanh. Với những mẹt hoa nhỏ thì chỉ mất 45 phút thực hiện. Mẹt hoa to thì tốn nhiều thời gian hơn, khoảng hơn 3 tiếng. Tuy thời gian làm cũng khá lâu nhưng bé rất vui vẻ, hăng hái từ đầu đến cuối. Nhìn con vui mình cũng thấy vui. Ngoài ra mình còn giải thích về các ý nghĩa của chữ Thư Pháp, sau đó con còn phân tích và tự lựa chọn ngay một mẹt xinh xắn với chữ 'Thọ' tặng ông bà" - mẹ đảm cho hay.

Con gái làm "chân sai vặt" và giúp mẹ tô màu phụ kiện treo quanh nhà.

Nhìn thành quả "của nhà trồng được" chị Phương Anh cảm thấy rất hài lòng. Chị tin con gái mình cũng vậy. Việc làm này không chỉ giúp cho căn nhà khang trang, rực rỡ trong ngày Tết cổ truyền mà bé đã có một workshop nhỏ tại nhà để vui chơi, học tập và phát triển nhiều kỹ năng.

Chi 1,5 triệu mua đồ trang trí Tết để có ngôi nhà rực rỡ sắc xuân - Ảnh 6.

 

Chia sẻ