Chết ngất vì chấy "nhảy tanh tách" trên đầu con

Minh Thư,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Chị quan sát kỹ trên đầu bé thì thấy có rất nhiều hạt trắng (trứng chấy) nhỏ li ti bám thành mảng vào chân tóc, da đầu xuất hiện những nốt đỏ do bị chấy cắn.

Thơm tho - con vẫn có chấy

Trước khi cho bé Hòa Mi (3 tuổi) đi học, cả nhà chị Thùy Liên (Khâm Thiên, Hà Nội) đã rộn ràng chuẩn bị kỹ càng cho con từ đầu tới chân, từ bên trong tới bên ngoài: Quần áo mới, túi cặp, giày dép, dinh dưỡng cho con, tư tưởng gặp môi trường mới… Thế nhưng sự kiện bé đi học vẫn khiến cả nhà có phen “chết khiếp”. 

Chị tự hào vô cùng khi Mi chỉ mất có 3 hôm làm quen với thầy cô, bạn bè mới, sau đâu đấy, bé hăng hái đi học vô cùng. "Trộm vía" bé đi học không bị ho hắng, ốm hôm nào. 

Nhưng đến một hôm hai mẹ con đi siêu thị, chị kinh hãi khi trông thấy mấy con chấy thi nhau nhảy tanh tách trên đầu bé. Đưa ngay con về nhà, chị gội đầu ngay cho bé, chị nhớ lại thời thơ bé “mình cũng có chấy”. 

Chị kể lại: “Hồi trước, mình cũng thường được mẹ giã hạt na rồi nấu nước lên để diệt chấy, không ngờ bây giờ trẻ con bé nào cũng thơm tho, sạch sẽ mà vẫn bị lây nhau mấy con bọ này”. 

Chết ngất vì chấy
Trẻ đi mẫu giáo bị chấy rận là chuyện cũng khá phổ biến, đây là đề tài nóng bỏng mà nhiều bậc 
phụ huynh quan tâm, chia sẻ trên các diễn đàn (Ảnh minh họa)

Chị Mai Hoa (Trần Hưng Đạo, TP HCM) thuộc diện nhà rất khá giả, việc tìm trường lớp cho con chị rất để ý. Sau một thời gian ngắn đi học, chị thấy công chúa Hân Hân (2,5 tuổi) hay gãi đầu gãi tai, có lúc lại gãi chảy cả máu đầu, chị xót xa vô cùng. Đang lau rửa vết xước cho con, chị giật mình khi trông thấy mấy con chấy đang bò lổm ngổm trên đầu con. 

Chị thắc mắc: "Chăm con hơn trứng, thơm tho sạch sẽ cả ngày làm sao lại có chấy đầy đầu như thế này?".

Các mẹ chia sẻ cách chặn đứng "vị khách không mời"

Trẻ đi mẫu giáo bị chấy rận là chuyện cũng khá phổ biến, đây là đề tài nóng bỏng mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm, chia sẻ trên các diễn đàn. 

Chấy rận là một dạng động vật ký sinh rất nhỏ, màu xám, nâu hoặc đen. Chúng đẻ trứng và sau khoảng từ 5- 8 ngày trứng nở, phát triển và nhanh chóng gia tăng về số lượng. Chấy sống trong tóc người hút máu để tăng trưởng và sinh sôi... 

Khi có chấy rận, triệu chứng chung là bé hay gãi sồn sột, đầu tạo vảy, chảy máu, trường hợp nặng hơn có thể gây nhiễm trùng da đầu, gây rụng tóc. Nguyên nhân bé bị chấy rận có thể do các bé có sự chia sẻ quần áo, đồ dùng, nằm cạnh nhau...  với các bạn cùng lớp, và chấy có thể “chạy”  từ bé này sang bé khác.

Nếu không chữa kịp thời, dứt điểm thì không chỉ bé mà có thể những người xung quanh cũng bị lũ “khách không mời” này ghé thăm. 

Chết ngất vì chấy
Chị bảo: “Gội đầu cho bé bằng chanh, dấm là giết được cả trứng lẫn chấy”. (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Hằng (Điện Biên Phủ, Hà Nội) chia sẻ, ngay ngày đầu đi học về, đầu Mít nhà chị đã lúc nhúc toàn chấy. Bà nội thường tắm cho cháu nhưng vì mắt cũng kém nên bà không hay biết gì. Đến khi anh Hòa – bố bé gãi đầu sồn sột, rồi vô tình bắt được “sinh vật lạ”, anh gội đầu thì ra cả "rổ" toàn trứng lẫn chấy, lúc này cả nhà mới truy tìm hung thủ hóa ra là “Mít nhà ta”. 

Chị quan sát kỹ trên đầu bé thì thấy có rất nhiều hạt trắng (trứng chấy) nhỏ li ti bám thành mảng vào chân tóc, da đầu xuất hiện những nốt đỏ do bị chấy cắn. 

Chị được bà ngoại chia sẻ cách “ngày xưa vẫn làm” là gội đầu cho bé bằng một ít dấm pha loãng và chanh, cách một ngày là dấm, một ngày là chanh. 

Chị bảo: “Gội đầu cho bé thế này giết được cả trứng lẫn chấy”. 

Tuy nhiên, chấy rận là một bệnh rất dễ lây lan và còn có khả năng quay trở lại nhất là khi bé vẫn phải đi học, vì vậy, chị Hằng luôn cố gắng duy trì tốt vệ sinh cá nhân hàng ngày cho Mít. 

Chị Như ý (quận Bình Thạnh, TP HCM) chia sẽ với chị em một biện pháp hiệu quả mà rất đơn giản đó là xay hạt táo hoặc hạt na thành một lớp bột. Trộn bột với nước thành một hỗn hợp rồi thoa nhẹ nhàng lên da đầu và tóc con. Chờ khoảng 10 phút thì gội sạch lại đầu. Chấy rận sẽ “sạch không tì vết”.

Tuy nhiên chị cũng nhấn mạnh rằng, ngoài đầu tóc của con, cha mẹ cũng nên lưu ý giữ gìn vệ sinh đồ dùng của bé. Chị tâm sự: “Ngay hôm đó, cả nhà mình phải nhảy vào công cuộc F5 cho đồ của con từ bàn ghế, mũ, đến quần áo"…



Bố mẹ cùng đưa con đi học, nghe lời cô giáo nên bố mẹ đi về, đi đến cuối đường vẫn còn nghe tiếng con khóc vọng ra.
Đã cố bảo lòng phải cứng rắn nhưng nước mắt mẹ vẫn rơi...

Chết ngất vì chấy
Chia sẻ