"Chạy trốn thanh xuân": Cuối cùng nữ chính cũng nói được câu hay nhất phim, nhưng lại bị fan gọi là "tổ lái trong làng bánh tráng"

HNguyen,
Chia sẻ

Suốt 35 tập phim "Chạy trốn thanh xuân", nữ chính Lưu Đê Ly đã nói được câu hay ho nhất, nhưng vẫn bị những fan khó tính "dập" tơi tả.

Tập 35 Chạy trốn thanh xuân đánh dấu một nấc mới trong mối quan hệ của cặp đôi An - Phi (Lưu Đê Ly - Huỳnh Anh) khi An chính thức nhận ra tầm quan trọng của Phi trong cuộc đời mình.

Tuy nhiên, ở nửa đầu tập phim, An vẫn khiến cho khán giả "tức chết" vì thái độ không rõ ràng dành cho Nam (Mạnh Trường). Chứng kiến gia đình Nam xảy ra biến cố lớn, An cho rằng một phần lỗi là do mình. Trong cuộc nói chuyện với Phi, An thẳng thắn nói rằng: "Anh Nam anh ấy cần em!". Nghe câu này, Phi rất thất vọng và không muốn nghe An giải thích thêm nữa.

Chạy trốn thanh xuân: Cuối cùng nữ chính cũng nói được câu hay nhất phim, nhưng lại bị fan gọi là tổ lái trong làng bánh tráng - Ảnh 1.

Chẳng những vậy, khi Phi nói rằng anh sẽ đi Campuchia, An chỉ đáp lại một cách hờ hững rằng: "Thế à?". Thái độ của An khiến Phi nổi giận và cho rằng đó hoàn toàn không phải thái độ mà những người yêu nhau dành cho nhau. Khi Phi rủ An đi cùng mình, thì cô bối rối từ chối vì cho rằng cuộc sống, công việc của cô ở Việt Nam đang rất tốt.

Chứng kiến sự dùng dằng của An, Phi bày tỏ rằng anh không muốn chờ đợi cô nữa, và cho đến khi nào cô chưa suy nghĩ dứt khoát thì đừng đến tìm anh. Nói rồi Phi quay lưng bỏ đi như một "người hùng".

Về phía An, sau đó cô lại gặp rắc rối với Châu - vợ cũ của Nam. Hẹn An ra nói chuyện, Châu thậm chí đã định hại An. Rồi trong lúc tâm thần bất ổn, Châu còn toan tự tử, nhưng chính An là người đã lao vào ngăn cản cô nàng. Châu sau đó phải nhập viện, còn An cũng quá mệt mỏi nên muốn tránh xa khỏi những rắc rối của gia đình Nam.

Chạy trốn thanh xuân: Cuối cùng nữ chính cũng nói được câu hay nhất phim, nhưng lại bị fan gọi là tổ lái trong làng bánh tráng - Ảnh 2.

Chạy trốn thanh xuân: Cuối cùng nữ chính cũng nói được câu hay nhất phim, nhưng lại bị fan gọi là tổ lái trong làng bánh tráng - Ảnh 3.

Trong cuộc gặp gỡ với Nam sau đó, An lại thẳng thắn khẳng định rằng: "Anh với em là người rất, rất quan trọng, nhưng Phi mới là cả thế giới của em!". Đây là câu thoại được fan đánh giá hay nhất phim của nữ chính. Sau tuyên bố này, An vội vã đi tìm Phi nhưng lại hụt hẫng nghe tin anh đã đi Campuchia.

Chạy trốn thanh xuân: Cuối cùng nữ chính cũng nói được câu hay nhất phim, nhưng lại bị fan gọi là tổ lái trong làng bánh tráng - Ảnh 4.

Thất thần trở về nhà, An lại thấy Phi ở ngay trước cửa với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Phi bị sốt cao, An đưa anh vào nhà và chăm sóc cho anh. Tập phim kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào của An - Phi, mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa họ.

Chạy trốn thanh xuân: Cuối cùng nữ chính cũng nói được câu hay nhất phim, nhưng lại bị fan gọi là tổ lái trong làng bánh tráng - Ảnh 5.

Như vậy, đoạn kết viên mãn của Chạy trốn thanh xuân không còn xa xôi nữa. Đa phần khán giả đều cảm thấy hào hứng sau khi xem xong tập 35 này. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khán giả khó tính cho rằng nhân vật An "lật mặt" quá nhanh. Họ để lại bình luận: "Đây rồi, tổ lái trong làng tráng bánh đã xuất hiện đây rồi. Sau quả "Anh Nam cần em!" thì Phi mới là cả thế giới nhé!"; "Tôi sợ nữ chính quá, câu trước thì "Anh Nam cần em!", câu sau thì Phi là cả thế giới! Nói chung phim lên sóng đúng ngày 1/4 nên không biết câu nào cô ấy nói thật".

Ngoài ra, một số fan còn nhận định rằng mặc dù tập phim có nhiều cao trào, nhưng diễn xuất của Lưu Đê Ly vẫn chưa "tới". Trong đoạn cô gặp gỡ Châu, hay cả cảnh An hụt hẫng vì tưởng Phi đã bỏ đi, cảm xúc của nữ chính vẫn chưa thực sự bùng nổ khiến fan cảm nhận được tình yêu mà An dành cho Phi.

Chạy trốn thanh xuân tập 36 sẽ lên sóng VTV3 vào tối nay.

Chia sẻ