Cháy quán karaoke ở Bình Dương: 33 nạn nhân thiệt mạng, kết thúc tìm kiếm

HOÀNG THỌ/VTC NEWS,
Chia sẻ

Tối 7/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận, 33 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP Thuận An, Bình Dương.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, đến 21h cùng ngày, ngoài 32 thi thể được tìm thấy tại hiện trường, nạn nhân còn lại là nữ nhân viên nhảy từ trên lầu xuống, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hơn 21h, công tác tìm kiếm nạn nhân đã hoàn tất, các lực lượng rút dần khỏi hiện trường, trở về đơn vị.

Cháy quán karaoke ở Bình Dương: 33 nạn nhân thiệt mạng, kết thúc tìm kiếm - Ảnh 1.

Công tác tìm kiếm nạn nhân đã hoàn tất, các lực lượng rút dần khỏi hiện trường trở về đơn vị.

Dự kiến 9h ngày mai (8/9), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo, cung cấp thông tin liên quan vụ cháy tại quán karaoke An Phú: Sơ bộ thiệt hại về người và tài sản; xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy, công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ; cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bị nạn; thông tin về điều kiện cấp giấy phép hoạt động của quán karaoke An Phú, công tác quản lý địa bàn và khắc phục hậu quả...

Theo ghi nhận của PV VTC News, tối muộn 7/9, trước cổng nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An, hàng trăm người túc trực. Họ thấp thỏm, quặn thắt lòng chờ lực lượng chức năng bàn giao thi thể người thân.

Phía góc phải cổng nhà xác, nhóm thanh niên khoảng 15 người túc trực từ sáng, chẳng nói chẳng rằng, tất cả chỉ biết nhìn nhau cố trấn an người đối diện.

Chị H. đau buồn cho biết, mẹ chị là tạp vụ của quán karaoke An Phú. Khuya 6/9, vừa nhận được tin vụ cháy, chị cùng chồng tức tốc bế con từ Long An lên Bình Dương tìm mẹ.

Cháy quán karaoke ở Bình Dương: 33 nạn nhân thiệt mạng, kết thúc tìm kiếm - Ảnh 2.

Hơn 20h, người thân của nạn nhân vẫn túc trực ở phía ngoài Bệnh viện Đa khoa Thuận An.

"Mấy người làm chung mẹ nói là có cô tạp vụ chạy ra ngoài rồi nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Vào nhận xác trong này vẫn không tìm thấy mẹ. Chồng em chia nhau xuống 2 bệnh viện dưới kia. Hồi nãy, chồng báo đã có thông tin thi thể của mẹ rồi", chị H. nói.

Chia sẻ