Chàng trai Việt Nam đi phượt vòng quanh thế giới bằng xe máy về nước, khép lại hành trình "thần kỳ" dài 1.110 ngày

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa - chàng trai Việt Nam chu du vòng quanh thế giới bằng xe máy đã về nước vào sáng 16/6, sau 1.110 ngày đi khắp thế giới.

Ngày hôm nay 16/6, Trần Đặng Đăng Khoa - chàng phượt thủ đi du lịch vòng quanh thế giới trên chiếc xe máy đã chính thức về đến Việt Nam, khép lại hành trình "thần kỳ" dài 1.110 ngày.

Ngay sau khi đặt chân xuống mảnh đất chữ S, phượt thủ 8X đã có những chia sẻ hết sức xúc động về chuyến đi hơn 1000 ngày vòng quanh thế giới của mình.

"Ngày 1111, kết thúc một hành trình dài đằng đẵng bằng xe máy Việt Nam qua tất cả các châu lục trên thế giới.

Vậy là cuối cùng cái ngày này cũng đã đến sau bao ngày đợi chờ, sáng nay đúng 7h30 giờ Hà Nội mình đã chính thức đặt chân trở lại quê hương Việt Nam", Đăng Khoa xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.

Chàng trai Việt Nam đầu tiên du lịch quanh thế giới đã về nước sau 1.110 ngày chu du  - Ảnh 1.

Hành trang của Trần Đặng Đăng Khoa trên con đường chu du thế giới.

Sau hành trình dài hơn nghìn ngày, rong ruổi ở những vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới, Đăng Khoa đã không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ, giúp đỡ mình trên con đường chinh phục ước mơ.

"Xin cám ơn bạn bè Việt Nam và nước ngoài, anh chị em, cô dì chú bác khắp nơi, các cơ quan lãnh sự tại Pakistan, Chile, Úc, Tanzania, Mozambique...đã giúp đỡ cho chuyến đi được hoàn thành, và không thể quên bạn bè trên facebook, instagram đã luôn tin tưởng, theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho chuyến đi này từ những ngày đầu tiên".

Chàng trai Việt Nam đầu tiên du lịch quanh thế giới đã về nước sau 1.110 ngày chu du  - Ảnh 2.

Chiếc xe máy way, người bạn đồng hành đưa phượt thủ đến với mọi vùng đất trên thế giới.

Những bức hình kỉ niệm cho mỗi điểm đến đều được Khoa lưu giữ.

Chàng trai Việt Nam đầu tiên du lịch quanh thế giới đã về nước sau 1.110 ngày chu du  - Ảnh 4.

Hơn 1000 bức ảnh tương ứng với những nơi Khoa đã đi qua.

Trước đó, ngày (15/6), phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa, cũng đã đã đăng tải trên trang cá nhân về việc được về nước sau hơn 1000 ngày chu du khắp thế giới.

"Ngày thứ 1.110, ngày về quê hương đã thật gần và những câu chuyện đẹp đẽ của tình người. Xin cảm ơn" -  Trần Đặng Đăng Khoa xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.

Đăng Khoa viết: "Cứ tưởng phải chôn chân ở Mozambique thêm vài tháng nữa, nhiều khi cuối năm mới có chuyến bay thương mại về nước, không ngờ giữa tuần trước được ĐSQ Việt Nam tại Mozambique thông tin sắp có chuyến bay hồi hương của Hàng không Nam Phi phối với Đại Sứ Quán và các cơ quan hai nước, dành một số suất cho công dân của Việt ta tại Mozambique. 

Vậy là đăng ký thử do biết số lượng đăng ký về ở Mozambique rất ít, chỉ hơn 30 người, không phải ngại, mà chuyến từ Angola cuối cùng lại không ghé đây và chi phí chuyến này lại thấp hơn rất nhiều nữa, chỉ bằng 1/3 so với chuyến VN Airlines từ Angola. (Chuyến này có phân nửa là người Thái, sau khi tới Hà Nội sẽ bay tiếp Bangkok)".

Chàng trai Việt Nam đầu tiên du lịch quanh thế giới đã về nước sau 1.110 ngày chu du  - Ảnh 5.

Từ Bắc Cực lạnh giá...

Chàng trai Việt Nam đầu tiên du lịch quanh thế giới đã về nước sau 1.110 ngày chu du  - Ảnh 6.

đến quốc gia đón cực quang đẹp nhất thế giới.

Để có được tấm vé về Việt Nam, Khoa và nhiều người Việt khác đã phải gấp rút làm thủ tục giấy tờ nhập cảnh, đặc biệt trong khoảng thời gian này, dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp ở châu Phi. 

"Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của chú Hoàng, Đại sứ của Việt Nam tại  Mozambique cùng các anh chị em trong Sứ quán, cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi mà cuối cùng mọi thứ cũng hoàn tất tới những phút cuối cùng, căng thẳng hồi hộp như xi nê.

Đặc biệt tội nghiệp chú Hoàng mấy ngày nay phải mất ăn mất ngủ cập nhật tin tức, lo giấy tờ ra vào cho đoàn, thuê xe bên Mozambique, liên lạc bên HK Nam Phi, ứng trước tiền vé cho bà con để bên đó xuất vé cho kịp, rồi ngày đi còn tặng thêm đồ ăn, khẩu trang, đi theo xe ra tận cửa khẩu rồi hì hục cả ngày lo giấy tờ, deal với cảnh sát cửa khẩu hai bên để mọi người qua được Nam Phi và về tới Joburg an toàn. Thật tuyệt vời và cảm động vô cùng".

Lời cảm ơn chân thành của phượt thủ 8X đến Đại sứ Việt Nam tại Mozambique cùng các nhân viên đại sứ quán, cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Khoa và những bà con người Việt khác được về nước giữa tình hình dịch bệnh phức tạp.

Chàng trai Việt Nam đầu tiên du lịch quanh thế giới đã về nước sau 1.110 ngày chu du  - Ảnh 7.

Bản đồ ghi lại hành trình đáng ngưỡng mộ của Trần Đặng Đăng Khoa.

Hơn 1000 ngày chu du thế giới là hơn 1000 câu chuyện, hơn 1000 địa danh và hơn cả là văn hóa. Sau hành trình đầy thú vị và quý báu này, Khoa có ý định xuất bản một cuốn sách kỉ niệm.

"Hy vọng cuối năm nay kịp ra mắt xuất bản cuốn sách kỉ niệm chuyến đi này, và như đã hứa từ trước khi lên đường, toàn bộ tiền bán sách mình sẽ dành gây quỹ hết cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ khó khăn, cũng như các tổ chức thiện nguyện trong nước", Khoa chia sẻ sau khi về nước về những gì mình có được sau chuyến đi.

Trần Đặng Đăng Khoa sinh năm 1987, quê ở Tiền Giang. Anh bắt đầu đi khắp thế giới trên chiếc xe máy của mình từ ngày 01/6/017, xuất phát tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Mỗi nơi phượt thủ này đi qua, anh đều cố gắng lưu lại tất cả những hình ảnh mà anh đã đặt chân đến. Theo chia sẻ của Khoa trên trang Facebook cá nhân, anh đã đi qua tất cả các châu lục trên thế giới, gồm châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Úc, Nam Cực và châu Phi.

Khoa trở thành hình ảnh đẹp đại diện cho một thế hệ trẻ lạc quan, tràn đầy năng lượng sống, ưa khám phá, dám dấn thân, đương đầu với khó khăn, thử thách để chinh phục ước mơ của mình.

Chia sẻ