Chàng trai Nga với màn cầu hôn kỳ công tại thung lũng đẹp mê mẩn ở Đà Lạt

An Thanh,
Chia sẻ

'Lát sau, bà ấy đã cho mình xem một chiếc nhẫn rất đẹp. Chỉ nhìn thôi mình đã biết rằng Phương sẽ thích nó nên mua ngay', Yura chia sẻ.

Trước khi bước vào chuẩn bị cho kế hoạch cưới xin, nhiệm vụ mà các chàng trai cần thực hiện đó chính là việc cầu hôn cô gái của mình. Bình thường, người ta thường thấy hình ảnh chàng trai tổ chức một bữa ăn lãng mạn bên ánh nến rồi quỳ gối xuống cầu hôn. Tuy nhiên, nhiều người khác cũng có thể biến nó thành một sự kiện với sự góp mặt của vài nhân vật quan trọng chứng kiến khoảnh khắc đó.

Buổi lễ cầu hôn tại một thung lũng ở Đà Lạt

Yura Po, 30 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Hội An, đã biến ngày cầu hôn thành một sự kiện đặc biệt. Yura và Thu Phương - bạn gái anh - đã bên nhau 2 năm rưỡi. Cuối tháng 12 vừa qua, trong chuyến du lịch Đà Lạt cùng cả gia đình bạn gái, anh chàng người Nga quyết định cầu hôn cô dưới sự chứng kiến của cả gia đình Phương.

"Mình có kế hoạch cầu hôn bạn gái khá lâu rồi. Từ khoảng 1 năm trước, mình đã lên kế hoạch để làm sao buổi cầu hôn vừa lãng mạn lại đặc biệt nhất. Phương rất thích quả trứng Kinder và hai đứa cũng có nhiều khoảnh khắc thú vị với đồ chơi này. Bởi vậy, mình đã nảy ra ý tưởng cho nhẫn vào một quả trứng Kinder rồi cầu hôn", Yura chia sẻ.

Màn cầu hôn kỳ công tại thung lũng Đà Lạt đẹp mê mẩn: Điều tuyệt vời nằm ở chiếc nhẫn tình cờ có xuất xứ từ Hong Kong - Ảnh 1.

Yura quyết định sẽ bí mật cầu hôn Phương trong chuyến du lịch của gia đình.

Tất cả những ý tưởng mà anh chàng 30 tuổi lên kế hoạch đều là những điều mà anh ấp ủ suốt một thời gian. Tháng 12 cũng là dịp sinh nhật Phương, Yura muốn bí mật cầu hôn ngay trong bữa tiệc mà cả gia đình cứ ngỡ đó là tiệc sinh nhật. Họ chọn Đà Lạt làm điểm đến cho chuyến du lịch và Yura đã tìm cách để thuyết phục cả gia đình Phương đồng hành cùng.

Yura kể: "Cuối năm ai cũng bận rộn cả, có chút khó khăn khi thuyết phục bố mẹ Phương đi du lịch cùng. Tuy vậy, cô ấy tủi thân khóc nhè nên cả nhà đồng ý luôn. Lúc đó, mình nhân cơ hội để tổ chức buổi cầu hôn trước mặt gia đình bạn gái. Mình nghĩ rằng điều này sẽ mang đến cho Phương niềm vui và hạnh phúc cực lớn. Lúc đó chỉ tưởng tượng rằng gia đình có thể cùng chia sẻ khoảnh khắc đó là mình thấy tuyệt vời rồi".

Màn cầu hôn tại thung lũng Đà Lạt đẹp mê mẩn của anh chàng người Nga: Điều tuyệt vời nằm ở chiếc nhẫn tình cờ có xuất xứ từ Hong Kong - Ảnh 2.

Để nhẫn vào quả trứng Kinder là ý tưởng của Yura.

Nghĩ là làm, Yura bắt tay vào lên kế hoạch với bên tổ chức sự kiện. Từ ý tưởng trang trí, chọn hoa, chọn bánh anh đều làm đúng theo phong cách mà Phương thích nhất.

Địa điểm diễn ra màn cầu hôn là không gian theo hơi hướng sân vườn nằm dưới thung lũng. Trong tiết trời se lạnh của mùa Đông Đà Lạt, không gian trong ánh đèn vàng trở nên ấm áp lạ thường. Yura chọn tông màu pastel nhẹ nhàng cho toàn bộ không gian. Anh cũng dùng hoa hồng ngoại nhập, decor theo hướng sang trọng cổ điển pha một chút vintage hết sức lãng mạn.

Màn cầu hôn kỳ công tại thung lũng Đà Lạt đẹp mê mẩn: Điều tuyệt vời nằm ở chiếc nhẫn tình cờ có xuất xứ từ Hong Kong - Ảnh 3.

Màn cầu hôn kỳ công tại thung lũng Đà Lạt đẹp mê mẩn: Điều tuyệt vời nằm ở chiếc nhẫn tình cờ có xuất xứ từ Hong Kong - Ảnh 4.

Không gian cho màn cầu hôn đẹp tuyệt.

Khung cảnh ở đây còn tuyệt đẹp với núi và cây cối xung quanh. Phía trên còn có một cây hồng đang chín quả vàng ươm, tất cả đều trở nên hoàn hảo. Không gian nhỏ nhưng xinh xắn, lãng mạn và rất ấm cúng. Yura đã kiểm tra rất kỹ lưỡng công tác chuẩn bị bởi không muốn có chút sơ sót nào xảy đến trong sự kiện trọng đại này.

"Với việc cầu hôn, mình chọn bài hát Marry You cho phần âm nhạc. Lời bài hát này rất đẹp và ý nghĩa của nó cũng chính là những gì mình muốn nới với Phương: "Đó là một đêm đẹp trời, chúng tôi đang tìm kiếm một cái gì đó ngớ ngẩn để làm. Này cưng, anh nghĩ anh muốn cưới em. Đừng nói không, chỉ cần nói yeah...", Yura chia sẻ.

Màn cầu hôn kỳ công tại thung lũng Đà Lạt đẹp mê mẩn: Điều tuyệt vời nằm ở chiếc nhẫn tình cờ có xuất xứ từ Hong Kong - Ảnh 5.

Màn cầu hôn kỳ công tại thung lũng Đà Lạt đẹp mê mẩn: Điều tuyệt vời nằm ở chiếc nhẫn tình cờ có xuất xứ từ Hong Kong - Ảnh 6.

Yura và Thu Phương - cô bạn gái mà anh quyết định sẽ cầu hôn.

Chiếc nhẫn tình cờ từ một người bán hàng đặc biệt

Với việc chuẩn bị cho màn cầu hôn này, gia đình Phương không ai biết cả. Đó là một bí mật, mọi người chỉ biết rằng Yura đang chuẩn bị một bữa tiệc nhưng vì sự kiện trùng với dịp sinh nhật Phương nên ai cũng cho là tiệc sinh nhật.

Yura kể lại: "Sau khi cả nhà dùng bữa xong, mình bất ngờ cầu hôn Phương. Cả nhà ai cũng bất ngờ, cảm động, khóc rồi ôm lấy nhau. Khoảnh khắc ấy thật sự rất đáng nhớ. Mình nói với bố mẹ Phương rằng sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy và cố gắng để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Lúc đó bố mẹ mình cũng từ Nga gọi video qua, chúc mừng cho khoảnh khắc trọng đại này".

Hình ảnh chàng trai người Nga quỳ gối cầu hôn và hứa hẹn với bố mẹ cô sẽ chăm sóc chu đáo.

Về chiếc nhẫn cầu hôn, Yura cũng đã khá tốn thời gian để chuẩn bị. Ban đầu, anh định đặt nhẫn từ Mỹ về Việt Nam. Tuy nhiên vì gần Giáng sinh nên thời gian giao hàng không thể đến đúng hẹn. Bởi vậy, trong chuyến công tác tại Hà Nội, anh quyết định tự đi tìm nhẫn trên một con phố có nhiều cửa hàng trang sức. Với Yura, để mua được chiếc nhẫn này cũng có những điều rất đặc biệt.

Trong một cửa hàng, có một chiếc nhẫn thu hút ngay sự chú ý của anh. Lúc đó đã muộn, cửa hàng cũng sắp đến giờ đóng cửa. Một người phụ nữ xuất hiện và hỏi xem Yura đang muốn tìm kiếm thứ gì.

Yura chia sẻ: "Bà ấy khiến cho mình nhớ đến mẹ - một người phụ nữ xinh đẹp và có năng lượng gần gũi lắm. Bà ấy hỏi mình đến từ đâu, mình trả lời và bà đã nói lại bằng tiếng Nga (bà ấy đã sống ở Ukraine gần 40 năm nay). Ngay lúc đó, mình đã cảm thấy rằng tìm đến địa chỉ này là đúng lắm rồi. Lát sau, bà ấy đã cho mình xem một chiếc nhẫn rất đẹp xuất xứ từ Hong Kong, Trung Quốc. Chỉ nhìn thôi mình đã biết rằng Phương sẽ thích nó nên mua ngay. Trên đường về nhà, ra sân bay hay trên taxi, mình đã mở hộp ra và nhìn chiếc nhẫn với một niềm háo hức dạt dào, chờ ngày cầu hôn tới".

Sự góp mặt của gia đình Phương khiến buổi lễ thêm phần ý nghĩa.

Cũng theo lời Yura, màn cầu hôn của anh trở nên hoàn hảo hơn khi có sự giúp sức rất lớn từ nhà hàng và ekip lên kế hoạch. Họ chu đáo đến từng khâu nhỏ như xe đưa đón, ban nhạc, quay phim chụp hình, decor đúng với ý tưởng.

"Mình bàn bạc với ekip từ 3 tuần trước chuyến đi. Phía tổ chức đã chuẩn bị trước 1 tuần. Mình liên hệ và làm việc với họ qua mạng xã hội thôi nhưng chuyên nghiệp và uy tín lắm", Yura tiết lộ.

Màn cầu hôn kỳ công tại thung lũng Đà Lạt đẹp mê mẩn: Điều tuyệt vời nằm ở chiếc nhẫn tình cờ có xuất xứ từ Hong Kong - Ảnh 9.

Anh chàng này cũng chia sẻ những bí quyết cần phải có khi chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn lãng mạn:

"Thứ nhất hãy chú ý đến cô ấy, ghi nhớ những gì độc đáo trong mối quan hệ của bạn.

Thứ hai, dù bằng cách đơn giản nhất nhưng hãy cố gắng biến lời cầu hôn trở nên khác biệt, đừng giống ai cả, hãy biến nó thành sự đặc biệt của riêng hai bạn thôi. Nó sẽ được ghi nhớ suốt đời.

Thứ ba, chọn thời điểm và địa điểm thích hợp thật tinh tế và bạn phải chắc chắn là cô ấy thích điều đó, vui vẻ thoải mái tận hưởng và sẵn sàng nói lời đồng ý khi được cầu hôn.

Thứ tư, bạn nên chọn một ekip tốt và phù hợp để có thể tổ chức sự kiện ấy một cách chỉn chu nhất".

Hi vọng rằng, tất cả những bí quyết ở trên sẽ giúp mọi người có một màn cầu hôn lãng mạn, ấm áp và như tưởng tượng nhé!

Chia sẻ