Chàng trai mê chơi game rồi bỏ nhà ra đi, 12 năm sau đoàn tụ với gia đình trong nước mắt

PHAN,
Chia sẻ

Chị của Lý kể lại: "Em trai nói rằng nếu năm xưa tôi không đánh và cấm cản thì nó có thể đã phải ngồi tù. Tôi rất mừng vì nó đã không lầm đường lỡ bước".

Mới đây, ngày 29/5, một sự việc chua xót ở thành phố Đông Hoản (Quảng Đông, Trung Quốc) đã lấy nước mắt cư dân mạng. Cảnh hai chị em cùng ôm nhau khóc sau 12 năm biền biệt khiến những ai có mặt cũng ngậm ngùi rớt nước mắt theo.

Chàng trai mê chơi game bỏ nhà ra đi vì bị chị gái đánh đập, 12 năm sau đoàn tụ trong nước mắt - Ảnh 1.

Chị em Lý òa khóc khi được đoàn tụ.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, phòng cảnh sát trấn Cao Bộ của thành phố Đông Hoản cho biết vào hôm 26/5 vừa qua, họ nhận được thư yêu cầu từ nhóm dịch vụ tình nguyện "Let Love Come Home" (tạm dịch: Hãy để tình thương về nhà), yêu cầu xác minh danh tính của một người bị mất tích. 

Trung sĩ Diệp của phòng cảnh sát trấn Cao Bộ đã ngay lập tức làm việc với đội tình nguyện để xác minh nơi ở của người mất tích, tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh ta không về nhà, làm công tác tư tưởng, sau đó sẽ liên lạc với người thân. Chị Lý cho biết cách đây hơn 10 năm, chị và em trai đã phát sinh mâu thuẫn, cộng thêm bị người thân trong nhà chửi bới, em trai đã bỏ nhà ra đi và mất liên lạc từ đó đến nay.

Chàng trai mê chơi game bỏ nhà ra đi vì bị chị gái đánh đập, 12 năm sau đoàn tụ trong nước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

"Gia đình anh ấy đã tìm kiếm bằng đủ mọi cách". Dụ Huy Bình, đội trưởng nhóm dịch vụ tình nguyện Hậu Nhai ở thành phố Đông Hoản cho biết, trước đó, chị gái của Lý đã liên hệ với một thành viên trong nhóm dịch vụ của họ, mong được giúp đỡ đăng tin tìm kiếm người thân. 

Thời gian trước đó, nhóm tìm kiếm đã biết tin Lý xuất hiện ở trấn Cao Bộ. Họ đã lập tức thông báo cho chị gái của Lý đang ở thị trấn bên cạnh. "Nghe được tin này, chị ấy rất vui mừng, và đã bỏ công việc dang dở để đến Cao Bộ tìm em trai", Dụ Huy Bình chia sẻ.

Sau đó, Dụ Huy Bình thông báo cho nhóm dịch vụ tình nguyện ở Cao Bộ. Lương Diệc Tiên, trưởng nhóm tìm kiếm, đã làm việc với cảnh sát để theo dõi sự việc. 

Lương Diệc Tiên cho biết, sau khi trao đổi trực tiếp, họ biết được trước khi bỏ đi, Lý rất mê chơi game. Gia đình cho rằng anh không có chí tiến thủ. Cảm thấy bị tổn thương vì bị gia đình cấm cản và chì chiết, Lý đã rời bỏ quê hương Mai Châu ở Quảng Đông. Suốt nhiều năm nay, Lý không hề liên lạc với gia đình.

"Khi chúng tôi trao đổi với Lý, anh ấy chia sẻ bản thân vô cùng hối hận và cảm thấy hành động năm xưa của mình là bốc đồng, xốc nổi. Qua nhiều năm, Lý cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ nên đã không trở về, cứ thế mất liên lạc 12 năm". 

"Lý cũng cho biết, trước đây anh sống lang thang. Nhưng hai năm trở lại, anh đã tỉnh ngộ nên đã cố gắng tìm việc và thuê phòng trọ".

Chàng trai mê chơi game bỏ nhà ra đi vì bị chị gái đánh đập, 12 năm sau đoàn tụ trong nước mắt - Ảnh 4.

Lý ngồi đợi đoàn tụ với chị gái.

Lương Diệc Tiên cho biết, nơi ở của Lý khá tốt, anh luôn trả tiền thuê phòng đúng hạn, thường đi xe máy đến nơi làm việc, trong phòng còn có dàn một máy tính. "Lý nói rằng anh không còn nghiện chơi game như xưa, và chỉ chơi khi rảnh rỗi".

Chị gái của Lý kể lại, 12 năm trước, Lý rất thích chơi game, ngày ngủ đêm chơi, và phung phí tiền bạc của gia đình. Chị đã tức giận và đánh em trai một trận. Sau đó, Lý bỏ đi biệt tích. 

"Sau khi bỏ đi, Lý đã ở trong tình trạng vô gia cư, vì vậy chúng tôi không thể tìm ra tung tích của anh. Trong khoảng thời gian này, anh ấy từng sống ở dưới gầm cầu. Khoảng 2 năm trước, Lý đã tỉnh ngộ và tìm được một công việc trong công xưởng. Giám đốc cảm thấy anh làm việc siêng năng và cần mẫn. Chủ nhà cũng cho rằng Lý là người tốt và vô cùng quan tâm đến anh", Dụ Huy Bình cho biết.

Chàng trai mê chơi game bỏ nhà ra đi vì bị chị gái đánh đập, 12 năm sau đoàn tụ trong nước mắt - Ảnh 5.

Tình nguyện viên không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chị em Lý đoàn tụ.

"Tôi tìm kiếm em trai rất vất vả. Bây giờ mọi gánh nặng trong lòng đã biến mất. Chỉ tiết là không tìm thấy nó sớm hơn, để mẹ có thể gặp mặt con trai lần cuối", chị gái của Lý nghẹn ngào. 

Suốt nhiều năm qua, chị gái của Lý luôn túc trực trong các nhóm tìm kiếm người thân thất lạc. Ngày nào chị cũng đọc thông tin nhóm, hi vọng có thể gặp lại em trai, hiện tại đã khổ tận cam lai. 

Chị của Lý kể lại: "Em trai nói rằng nếu năm xưa tôi không đánh và cấm cản thì nó có thể đã phải ngồi tù. Tôi rất mừng vì nó đã không lầm đường lỡ bước".

(Nguồn: Ctwant)


Chia sẻ