Chẳng tiền bạc cũng không nhà cao cửa rộng, ông bố trẻ chọn cách lạ lùng này làm "của để dành" cho con trai

Chím NF,
Chia sẻ

Là loài động vật hiền lành lại dễ nuôi nên rùa được rất nhiều người yêu thích và chọn làm vật nuôi trong nhà. Nhưng có lẽ không mấy ai lại nuôi rùa làm của để dành cho con trai như ông bố này.

Với nhiều ông bố bà mẹ thì của để dành cho con cái là một trong những mục tiêu của cả đời họ. Cha mẹ giàu có thì cho con tiền bạc, nhà cao cửa rộng; bố mẹ không có nghèo khó cũng gắng lo lắng những gì trong khả năng. Không chỉ có thế nhiều bậc cha mẹ còn cố gắng ăn ở hiền lành, ngay thẳng, làm lành lánh ác để mong con mình được phúc đức thay tiền bạc. Nhưng ông bố này thì độc đáo hơn, anh nuôi rùa làm của để dành cho con.

Mới đây, một ông bố đã đăng tải đoạn clip cậu con trai nhỏ cùng con rùa đang nuôi với chú thích: "Nuôi rùa làm của để dành cho con. Rùa hơn 20 tuổi và con trai 16 tháng tuổi".

Clip cậu trai 16 tháng tuổi và chú rùa 20 tuổi. (Nguồn: Phạm Hà Linh)

Trong đoạn clip, em bé mới 16 tháng tuổi nhưng không hề tỏ ra sợ sệt trước chú rùa to lớn. Thậm chí khi được đặt lên ngồi trên lưng chú rùa thì cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú.

Ngay lập tức bài đăng này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì sự độc lạ. Hàng nghìn lượt thích cũng như bình luận đã xuất hiện phía dưới bài đăng. Trong đó có rất nhiều ý kiến lo sợ cậu con trai nhỏ sẽ bị rùa cắn:

"Nó không cắn ạ?", nhiều bạn thắc mắc.

"Bạn cẩn thận không thì rùa cắn đấy", một dân mạng nhắc nhở.

Tuy nhiên, chủ nhân của clip, anh Phạm Hà Linh, cũng là bố của cậu bé, giải thích: "Rùa nhà anh chỉ cho ăn rau cỏ nên khi cắn, cảm thấy thịt thì sẽ nhả ra. Anh từng nuôi rất nhiều con vật khác chứ không chỉ riêng rùa và loài nào cũng phải tìm hiểu kỹ rồi mới nuôi. Phải đảm bảo được an toàn cho con thì anh mới cho bé chơi cùng rùa như thế."

"Anh cũng không khuyến khích nuôi rùa hay bất cứ động vật nào mà không tìm hiểu kỹ. Vì đa phần các giống rùa Việt Nam đều nằm trong sách đỏ. Do đó mà khi nuôi anh đều làm giấy tờ đầy đủ và có quy trình kiểm tra nhất định. Thậm chí lúc rùa ốm anh còn phải mang đi bệnh viện thú y."

Về việc nuôi rùa ông bố trẻ chia sẻ: "Đầu tiên anh nuôi vì sở thích. Sau đó khi tìm hiểu thì anh thấy càng ngày càng có nhiều giống rùa bị mai một nên nuôi với hi vọng bảo tồn. Do đó anh bảo làm của để dành cho con là thế."

Chẳng tiền bạc cũng không nhà cao cửa rộng, ông bố trẻ chọn cách lạ lùng này làm của để dành cho con trai - Ảnh 2.

Anh Phạm Hà Linh cùng con trai nhỏ. (Ảnh: NVCC)

"Con anh mới 16 tháng tuổi nhưng cũng không hay tỏ ra sợ sệt trước các con vật. Có lẽ là vì anh từng nuôi nhiều loài vật rồi. Thỉnh thoảng về quê thì bé mới chơi cùng rùa thôi chứ không phải chơi thường xuyên. Nhưng cho con chơi với động vật, dù hiền đến mấy thì anh vẫn phải luôn để mắt coi chừng chứ không lơ là được", anh Linh nói về việc cho con chơi cùng rùa trong clip.

Và bên cạnh những lo lắng về việc bị rùa cắn hay không thì dân mạng cũng tỏ ra vô cùng thích thú với hình ảnh cậu bé cưỡi rùa:

"Cứ tưởng tượng cảnh cậu bé đi đến trường mẫu giáo bằng rùa xem. Ngầu từ bé luôn", bạn L.N.T. tưởng tượng.

"Con mình mà thấy rùa chắc chạy tóe khói", bạn H.M. hài hước.

"Đáng yêu quá!", bạn Đ.Đ. bình luận.

Hiện tại đoạn clip vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì sự đáng yêu của cậu bé cũng như câu chuyện của để dành của ông bố này. Tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng cần chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi cho chơi cùng động vật, kể cả vật nuôi trong nhà nhé!

Chia sẻ