Chẳng phải tự nhiên mà câu chuyện này cuối năm nào cũng đau lòng nhắc nhau

Min,
Chia sẻ

Năm mới đến với những cuộc vui, chỉ mong "vui có chừng, dừng đúng lúc", bởi người thân đang lo lắng chờ các anh trên quãng đường về...

Năm hết tết đến, lại bắt đầu vào mùa lễ hội, mùa của những trận tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, mà đã tiệc tùng thì dễ gì không có rượu bia. Nói về rượu bia thì hẳn ai cũng biết, chúng không hẳn là xấu nhưng cái tốt thì ít người nhận ra, để mà xem nó như một thứ thể hiện cái bản tính đàn ông hay ngông nghênh cho rằng ta đây tửu lượng tốt. Các cuộc nhậu kéo dài hàng giờ, hay cả đêm vì thế mà diễn ra.

Chẳng phải tự nhiên mà câu chuyện này cuối năm nào cũng đau lòng nhắc nhau - Ảnh 1.

Tết là dịp hay nổ ra các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng (Ảnh: Internet)

Hệ lụy từ một đêm "nhậu tới bến" thì thậm chí không cần phải chờ đến sáng hôm sau, nó để lại những nỗi đau cho gia đình và người thân giống như câu chuyện mới đây của bạn Vũ Nguyên Hoàng được một trang mạng xã hội đăng lại tạo nên một sức hút vô cùng lớn.

"Tôi vừa biết một chàng trai trẻ tuổi, tương lai đang sáng lạn, được đánh giá cao, đang là người có tiền đồ trong tay qua đời. Chàng mới cưới, nàng đang bầu sắp đến ngày vỡ ổ. Cuộc sống tươi đẹp như thế...

Lý do cũng chẳng có gì: Cuối năm anh em chiến hữu liên hoan, chàng quá chén, lúc về tai nạn, trên đường đưa vào viện thì a ấy đã qua đời. Các chiến hữu của anh ấy đến chia buồn, không dám nhìn vào mặt người goá phụ trẻ tuổi, người mất đã mất rồi, chỉ có người sống ở lại dằn vặt, đau khổ mà thôi. Vợ mất chồng, con chưa kịp nhìn mặt cha. Phải nói là đôi khi tôi phát sợ văn hoá uống rượu của người Việt "Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, mà từ từ sẽ phải hết."

Nhiều lúc vui vẻ, cao hứng khi gặp bạn bè, tôi cũng không ngại gì vài ly rượu. Nhưng đến khi tôi cảm thấy đủ rồi, không muốn uống thêm nữa thì sẽ là những tràng đại bác "ô này không nhiệt tình" "Không uống ly này là coi thường nhau nhé" "Nể nhau thì uống hết chén này đi" blah blah... Tôi rất nản khi nghe những câu nói như vậy…Tôi thì chỉ cần uống đến tầm - tức là phê đủ để vui...Uống với nhau vài chén để vui chứ đâu phải uống với nhau để chết!

Cuối năm chia sẻ vài dòng suy nghĩ miên man!

Năm Gà sắp đến rồi, VUI CÓ CHỪNG, DỪNG ĐÚNG LÚC để có niềm vui trọn vẹn nhé tất cả bạn bè của tôi!"

Chẳng phải tự nhiên mà câu chuyện này cuối năm nào cũng đau lòng nhắc nhau - Ảnh 2.

Câu chuyện được trẻ sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: facebook)

Bài viết thu hút được 16 ngàn lượt thích, gần 5 ngàn lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận khác. Với mức độ lan truyền của bài viết thông qua những con số trên, ta dễ dàng nhận thấy rằng sự đồng cảm, sự đồng cảm của những người đâu đó ngoài kia có bạn hay người thân là nạn nhân như trên, có biết những người xem rượu bia như món thức uống bản lĩnh, có nhìn thấy những hệ lụy đáng cảnh báo mà rượu bia quá đà mang lại. Người ta cảnh báo nhau mỗi ngày, khuyên nhủ nhau mỗi đêm vậy mà uống vẫn cứ uống, ai đau thì cứ đau.

Chẳng phải tự nhiên mà câu chuyện này cuối năm nào cũng đau lòng nhắc nhau - Ảnh 3.

Câu chuyện thu hút được rất nhiều người quan tâm (Ảnh: facebook)

Chẳng phải tự nhiên mà câu chuyện này cuối năm nào cũng đau lòng nhắc nhau - Ảnh 4.

Và có cả những bình luận đồng cảm và chia sẻ về câu chuyện của mình (Ảnh: facebook)

Không phải mà tự nhiên những băng rôn bảng hiệu dán nhan nhản ngoài đường với nội dung "không lái xe khi say rượu", không phải tự nhiên báo đài đều rêu rao "nói không với rượu bia". Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin nhưng lại không đủ thông minh để nhìn xung quanh và thấu hiểu các thông điệp. 

Thậm chí chúng ta còn ra sức bắt ép người khác uống chỉ vì muốn họ không xem thường mình chăng? Muốn họ vui hơn chăng? Muốn chứng tỏ cái gì chăng? Toàn là ngụy biện, rượu bia không phải là một thước đo sự nhiệt tình, sự tôn trọng và cả lòng tha thiết với bạn bè, đừng màu mè dây nhợ mà dùng bia rượu bợ đỡ cho những hành vi khiêu khích, chiêu dụ thô lậu và thiếu văn hóa của mình.

Chẳng phải tự nhiên mà câu chuyện này cuối năm nào cũng đau lòng nhắc nhau - Ảnh 5.

"Đã uống rượu, bia. Không lái xe" (Ảnh: internet)

Rượu bia vốn sản sinh ra là để thưởng thức, để uống có chừng mực mà còn nhận thức được xung quanh, tránh gây ra những vấn đề tiêu cực. Vậy nên hãy uống trong tỉnh táo và tuyệt đối không uống vì bất kì một ai khác. Nếu không thật sự muốn uống thì đừng uống, nếu các chiến hữu đòi "nghỉ chơi" chỉ vì vài ly bia, cốc rượu thì càng không được uống, chiến hữu xấu là những chiến hữu không tôn trọng chính kiến của bạn bè mình. Một người thông minh còn là một người nhận thức được việc không phải cứ uống vài lon bia vì mình là cũng có thể vì mình mà "vào sinh ra tử". Uống để vui vẻ chứ không phải uống để chết!

Chẳng phải tự nhiên mà câu chuyện này cuối năm nào cũng đau lòng nhắc nhau - Ảnh 6.

Đừng uống nếu thật sự không muốn uống (Ảnh: internet)

"Nhậu" là một cụm từ không còn xa lạ với đại đa số người Việt ta, không ai là không biết tới hoạt động này. Nhưng thương thay, có mấy ai biết cách "nhậu" sao cho văn hóa để mà tránh rước họa vào thân. Nên hãy cứ vui đi nhưng vui có chừng, biết cách dừng đúng lúc, đừng để những cảm xúc "háu thắng" nhất thời làm cuộc đời tiêu tan, gia đình điêu tàn chỉ vì vài ba giọt rượu, cốc bia.

Chia sẻ