Chẳng may mắc bệnh, bạn trai gọi điện mắng mỏ sỉ nhục em rồi đòi chia tay, em đau đớn tới sững sờ mà không thể giải thích được

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Em khóc lóc thề thốt rằng ngoài anh ấy ra, em không có ai khác nữa nhưng anh ấy vẫn không tin và nằng nặc đòi chia tay em.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào chị Hướng Dương ạ,

Có chuyện này em muốn chia sẻ với chị, em rất ngại nếu người khác biết được nên mong chị giấu tên cho em ạ.

Em năm nay 23 tuổi, bạn trai hơn em một tuổi. Chúng em yêu nhau được 8 tháng rồi ạ. Bọn em cũng quan hệ nhiều lần với nhau rồi. Nhưng cách đây mấy ngày, sau khi xong việc thì ngày hôm sau em bị đau buốt, đi tiểu rất xót chị ạ. Em vừa sợ vừa xấu hổ vì lần đầu tiên em bị như vậy. Sau khi cố gắng chịu đựng 2 ngày không khỏi, em đành ra hiệu thuốc mua thuốc uống thì đỡ. Nhưng không ngờ bạn trai em cũng bị.

Bị đau buốt sau khi trải qua một lần bên nhau, bạn trai gọi điện mắng mỏ sỉ nhục em rồi đòi chia tay, em đau đớn tới sững sờ mà không thể giải thích được - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Anh ấy gọi điện kể với em rằng anh ấy đi tiểu rất buốt, 2 hôm nay đau đến mức không tập trung làm được việc gì. Em khuyên anh ấy đi mua thuốc uống và kể với anh ấy chuyện em cũng bị và đã đỡ. Thế là anh ấy lên án em lăng nhăng nên mới khiến cả hai bị viêm nhiễm. Anh ấy chửi mắng em rất gay gắt chị ạ. Em khóc lóc thề thốt rằng ngoài anh ấy ra, em không có ai khác nữa nhưng anh ấy vẫn không tin. Anh ấy đòi chia tay sau khi đã sỉ nhục em bằng những từ ngữ vô cùng thô tục.

Mấy hôm nay em khóc suốt thôi vì em vẫn yêu và không muốn chia tay một chút nào. Nhưng dù em có giải thích thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn không tin. Em đau khổ quá chị ạ. Phải làm gì bây giờ hả chị ơi? (Giấu tên)

Bị đau buốt sau khi trải qua một lần bên nhau, bạn trai gọi điện mắng mỏ sỉ nhục em rồi đòi chia tay, em đau đớn tới sững sờ mà không thể giải thích được - Ảnh 3.

Chào em gái,

Bị đi tiểu buốt là biểu hiện của viêm nhiễm phụ khoa mà nguyên nhân không phải chỉ bởi quan hệ tình dục bừa bãi như bạn trai em lên án, mà còn ở các tác nhân khác như vệ sinh vùng kín không đảm bảo, sử dụng thuốc tránh thai lâu ngày, rối loạn nội tiết tố, stress kéo dài, bị xước sát trong quá trình quan hệ… Kể cả nam giới nếu không vệ sinh sạch sẽ thì cũng rất dễ bị viêm nhiễm rồi lây cho bạn gái.

Đây là bệnh phổ biến ở nữ giới nên em không phải ngại ngùng, khi có bệnh thì mình phải điều trị sớm chứ không phải xấu hổ mà giấu giếm rồi tự chịu đựng, chỉ càng thêm khổ bản thân thôi em. Em có thể tới bệnh viện hoặc phòng khám phụ khoa uy tín để khám lại nhé. Phải trị dứt điểm bởi nó có thể gây ảnh hưởng tới đời sống tình dục hoặc vấn đề mang thai sinh con sau này.

Về chuyện bạn trai em, có thể do anh ấy đang bị bệnh, tâm lý căng thẳng và cáu bẳn, không biết nguyên nhân nên nóng giận mà đòi chia tay. Cả hai còn trẻ và đây là lần đầu đối mặt tới tình huống này nên mất bình tĩnh, dễ nảy sinh nghi ngờ nhau. Em hãy cho bạn trai một khoảng thời gian để anh ấy tĩnh lặng lại đã.

Nếu em vẫn còn yêu và không muốn chia tay thì sau vài ngày, em có thể nhắn tin nói chuyện lại với bạn trai, để xem ý anh ấy như thế nào sau đó tính bước tiếp theo. Nhưng việc bạn trai sỉ nhục em bằng những từ ngữ thô tục thì Hướng Dương nghĩ em cũng nên suy xét lại mối quan hệ này và nhân cách của anh ấy. Dù biết rằng khi bị bệnh thì dễ cáu bẳn song đối xử với người yêu mình như vậy thì cũng thật không thỏa đáng.

Em cũng hãy tự cho mình vài ngày thảnh thơi để nhìn nhận lại và làm dịu tâm trí nhé! Mạnh mẽ lên cô gái!

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ