Chẳng còn là Quý "ròm" của Kính vạn hoa năm nào, Ngọc Trai đã trở thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu thế này

Miss Hóng,
Chia sẻ

Từng thủ vai Quý "ròm" trong bộ phim Kính vạn hoa (2004), Ngọc Trai chiếm được nhiều tình cảm của khán giả bởi sự hài hước, dí dỏm của mình. Nhưng có lẽ ít ai ngờ được chàng trai năm ấy bây giờ đã trở thành một ông bố bỉm sữa thương vợ như thế này.

Năm 2004, bộ phim chuyển thể Kính vạn hoa được lên sóng và nhận về không ít sự quan tâm của khán giả. Phim xoay quanh cuộc sống của 3 nhân vật chính gồm Quý "ròm", Tiểu Long và nhỏ Hạnh. Trong đó, vai diễn Quý "ròm" với sự thể hiện của Ngọc Trai cực kỳ được khán giả yêu thích.

Khi đó, Ngọc Trai là một diễn viên nhí với vóc dáng gầy nhom và gương mặt lanh lợi. Không chỉ có thế, anh chàng còn có lối diễn tự nhiên, dí dỏm và hài hước rất cuốn hút. Vì vậy mà sau này, dù tham gia thêm không ít các bộ phim khác nhưng hình ảnh này của anh đã in đậm trong lòng khán giả.

Thế nhưng hình ảnh mới nhất mà Ngọc Trai đăng tải trên mạng xã hội lại khiến nhiều người bất ngờ. Anh chẳng còn là chàng trai đen nhẻm, liến thoắng như ngày nào mà đã trở thành một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu.

Chẳng còn là Quý ròm của Kính vạn hoa năm nào, Ngọc Trai đã trở thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu thế này - Ảnh 1.

Được biết, em bé nhà Ngọc Trai có tên ở nhà là Búp và đã được hơn 1 tháng tuổi.

Kèm theo hình ảnh này, Ngọc Trai chia sẻ: "Vậy là thằng cu này được một tháng tuổi rồi. Một lời khuyên cho những ai sắp làm cha mẹ: Chuẩn bị tinh thần đi, trò vui sắp bắt đầu rồi. Tha hồ khóc luôn. Mà thật ra, vậy nó lại hay, từ ngày nó ra đời, mình thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn. Nó cũng là lý do, mình càng phải thương vợ mình hơn nữa."

Không chỉ có thế, ông bố trẻ còn dành những lời dặn dò dành cho con trai: "Giờ con nghe ba dặn. Cuộc sống này tự do lắm, ba mẹ không cấm cản gì con đâu. Vì ba mẹ cũng là những đứa trưởng thành sớm vì những nỗi đau mà. Ba biết tính mày sẽ chướng lắm. Nên phải ráng chịu cực để sau này chịu khổ nha con. Ba mẹ sẽ cố gắng cho con hạnh phúc đủ đầy, thứ mà ngày xưa ba không cảm nhận được. Mỗi nhà mỗi cảnh, rồi con sẽ hiểu, tại sao quan trọng nhất vẫn là lòng vị tha."

49
49
50
50

Với Ngọc Trai, đủ đầy là một cuộc sống đơn giản, là mỗi ngày được quét nhà, rửa chén, ngó qua coi hai mẹ con ổn không.

Anh còn tự nhận mình thuộc tuýp người của gia đình. Từ ngày có em Búp, anh cũng chẳng còn đi bù khú nhậu nhẹt nữa mà mỗi ngày đi làm xong chạy về nhà chỉ để thấy vợ con vẫn bình an. Với anh, đủ đầy là một cuộc sống đơn giản, là mỗi ngày được quét nhà, rửa chén, ngó qua coi hai mẹ con ổn không.

Chẳng còn là Quý ròm của Kính vạn hoa năm nào, Ngọc Trai đã trở thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu thế này - Ảnh 3.

Ông bố trẻ cũng không ngại tâm sự với con.

Chẳng còn là Quý ròm của Kính vạn hoa năm nào, Ngọc Trai đã trở thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu thế này - Ảnh 4.

Và chia sẻ hình ảnh dễ thương của con lên MXH.

Chia sẻ