BÀI GỐC Đêm tân hôn, tôi ăn mặc khêu gợi nằm đợi chồng rồi đau đớn khi anh thông báo sẽ ngủ với người khác

Đêm tân hôn, tôi ăn mặc khêu gợi nằm đợi chồng rồi đau đớn khi anh thông báo sẽ ngủ với người khác

Ai đời đêm tân hôn, chú rể lại bắt cô dâu ngủ một mình trong nước mắt...

2 Chia sẻ

Chán vợ già sồ sề, tôi "đi lầm đường" không ngờ lại tự biến mình thành đồ chơi cho người ta

Giấu tên,
Chia sẻ

Mỗi lần nhìn vợ con cười nói vui đùa, tôi lại đau đớn nghĩ cách thoát khỏi cô bồ trẻ.

Tôi năm nay 45 tuổi, lẽ ra tôi phải chăm lo cho sự nghiệp và vui vẻ bên vợ con. Tôi thành công trong sự nghiệp và đang làm trưởng phòng kinh doanh một công ty lớn. Quan hệ ngoại giao nhiều, tiếp khách rồi giao lưu suốt nên tôi gặp nhiều cô gái trẻ xinh đẹp.

Thú thật, tôi vẫn còn hừng hực sức khỏe chăn gối. Mỗi lần nhìn bà vợ già hơn 40 tuổi đã bắt đầu sồ sề, mặt đầy nếp nhăn và da lấm tấm vết nám, tôi lại chán chường. Những cô gái đẹp ham tiền của và địa vị không tiếc lao vào tôi xin làm "phòng nhì". Các cô ấy đẹp, từ dáng đến da, lại thỏ thẻ và ngọt ngào như mật chứ không khô khan như vợ tôi.

Công việc bận nên dù ham vui tôi cũng chỉ lướt qua tình một đêm với những cô nàng nóng bỏng, sau đấy là đường ai nấy đi. Nhưng hơn một năm nay, sau lần công tác ở thành phố ven biển, biển êm gió lạnh, quá chén, tôi sa vào vòng tay một cô gái trẻ nũng nịu và kỹ thuật phòng the tuyệt vời. Cô gái sơn móng tay đỏ đầy mê hoặc. Tôi vui chơi bên cô ta quên trời đất. Sau ba ngày, tôi đã đặt bút ký hợp đồng với cái giá hời cho đối tác có công giới thiệu người đẹp.

Chán vợ già sồ sề, tôi đi lầm đường không ngờ lại tự biến mình thành đồ chơi cho người ta - Ảnh 1.

Cô gái sơn móng tay đỏ đầy mê hoặc. (Ảnh minh họa)

Về đến nhà, nhìn vợ lụi cụi cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Tôi có chút áy náy, nhưng lại tặc lưỡi: "đàn ông nào chả có lúc trăng hoa, biết đường mang tiền mang người về nhà là tốt rồi. Vợ tôi sồ sề thế này, tôi cũng không còn cảm xúc nữa. Cô ấy phải chấp nhận thôi".

Lẽ ra việc đến đấy là hết, nhưng không, cô nàng này muốn nhiều hơn những cô gái khác. Buổi tối tôi đang đọc sách thì tin nhắn đến: "Anh không quên em chứ. Em còn giữ lại hình ảnh và clip những giây phút nồng nàn bên anh. Anh có muốn xem không? Em gửi anh xem nhé".

Tôi giật mình, cô ta dám quay phim, chụp ảnh lén. Trong mắt mọi người, tôi là một người đàn ông mẫu mực, nguyên tắc và là người cha, người chồng tốt. Nếu lộ ảnh và đoạn phim ra, không chỉ gia đình tan nát mà sự nghiệp của tôi cũng tiêu tan. 

Chán vợ già sồ sề, tôi đi lầm đường không ngờ lại tự biến mình thành đồ chơi cho người ta - Ảnh 2.

Tôi không biết phải làm sao để giữ được gia đình và công việc? (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi cô ta muốn gì? Cô ta nói muốn tôi đến thăm và mua quà cho cô ta. Tôi đáp ứng yêu cầu. Liên tiếp cả năm nay, mỗi khi cô ả nhắn tin, tôi lại phải trình diện, kèm theo tiền và quần áo hàng hiệu, trang sức đủ loại.

Cô ta đối xử với tôi rất nhiệt tình và tốt. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi không thoải mái, tôi bắt đầu ghét cô ta. Vì bản tính đòi hỏi và vẻ mặt giả dối đó.

Mỗi lần nhìn vợ con vui vẻ bên nhau. Ánh mắt buồn và tiếng thở dài cố giấu của vợ trong phòng ngủ khiến tôi hối hận vô cùng. Tôi muốn tìm cách thoát khỏi cô bồ trẻ. Nhưng cô ta dường như không muốn buông tha cho tôi. Cô ta nói cô ta còn chưa chơi chán. Bao giờ chán, cô ta sẽ thả cho tôi tự do. Cô ta luôn gây sức ép sẽ nói cho vợ tôi biết chuyện khiến tôi vẫn phải đi lại với cô ta. 

Tôi không biết phải làm sao để giữ được gia đình và công việc? Tôi thực sự bất lực và hoang mang quá. Mong mọi người bỏ qua những sai lầm của tôi để cho tôi lời khuyên. Xin giấu tên. Cảm ơn mọi người.

Chia sẻ