Chán ngán vì người yêu mải mê… “vuốt, miết”

Quỳnh,
Chia sẻ

Dũng cho biết, sau một thời gian, thấy cô nàng miệt mài "vuốt, miết" như quên mất cả sự có mặt của mình, anh đã “ra đi không một lời từ biệt”.

Đã nhiều lần cãi vã to tiếng, tuyên bố chia tay nhưng chưa lần nào Tâm (Hoàng Mai – Hà Nội) cũng không giữ vững được quyết định “từ mặt” với anh chàng người yêu như khi chị hùng hổ tuyên bố với bạn bè và người thân. Lý do là bởi mỗi lần thất vọng rồi “nổi điên” với người yêu, chị lại bị chính những lời năn nỉ, hứa hẹn của anh chàng làm cho nguôi ngoai. Hết lần này, đến lần khác hứa hẹn rồi chia tay không thành, Tâm tỏ ra vô cùng chán ngán và mỏi mệt

Sau một hồi lâu im lặng rồi thở dài, chị Tâm cho biết: “Anh ấy là một người mê điện thoại hơn người yêu. Suốt ngày cứ dán mắt vào màn hình, tay thì mải mê vuốt miết đến quên cả cuộc sống xung quanh. Hai đứa yêu nhau, vốn dĩ đã có ít thời gian hẹn hò, gặp gỡ vì công việc bận do phải đi công tác liên miên. Không mấy khi được gặp nhau, vậy nhưng khi tranh thủ được chút thời gian hẹn hò thì buổi hẹn hôm đó bị anh ấy làm cho nhạt thếch vì tập trung cao độ vào chiếc điện thoại trên tay”.

Bạn bè và em gái Tâm đã khuyên cô chia tay anh chàng người yêu sau vài lần chứng kiến cảnh hai người cự cãi. Họ cho rằng anh chàng không tôn trọng Tâm vì mãi mới được hôm hẹn hò thì anh chàng cứ cúi gằm mặt, tay liến thoắng miết, vuốt màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại. “Cảm giác chán nản cứ lớn dần trong tôi. Ban đầu yêu nhau cứ mong nhanh nhanh đến cuối tháng để được tay trong tay, được đi ăn, xem phim… cùng nhau. Thế nhưng tôi không có cách nào khiến anh ấy rời mắt, rời tay khỏi chiếc điện thoại. Tôi bắt đầu thấy ghét và bực bội” – Tâm chia sẻ.

Tuy nhiên mọi phản kháng của Tâm cho đến hiện tại đều không ăn thua do mỗi lần cô nổi đóa, phát khùng thì anh chàng lại ríu rít xin lỗi, hứa thay đổi. Thế nhưng sau ngày hôm đó, đến buổi hẹn sau, mọi chuyện lại đâu vào đó. “Nếu là bận giải quyết công việc thì còn thông cảm. Đằng này anh ấy mải mê chơi game, lướt web, comment facebook… Lần nào tôi giận bảo chia tay anh ấy cũng bảo đó là thói quen, hứa sẽ thay đổi nhưng có vẻ giống như… nước đổ lá khoai” – Tâm thở dài cho biết.

Chán ngán vì người yêu mải mê… “vuốt, miết” 1
Dũng chán ngán cho biết thậm chí trong lúc cả hai trao nhau nụ hôn đầu cô nàng vẫn đang mở tròn mắt check điện thoại… (Ảnh minh họa)

Còn Nguyệt (Tây Hồ – Hà Nội) nghẹn giọng khi nhắc về anh chàng người yêu của mình: “Vẫn biết rằng mình yêu anh ấy nhiều hơn. Cũng không trông mong anh ấy dành toàn tâm toàn ý cho mình. Không yêu cầu anh ấy phải lãng mạn, ngọt ngào như những người đàn ông khác. Nhưng anh ấy quả thật quá rửng rưng, lạnh lùng khiến mình tủi thân và nản quá. Mình không biết liệu có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa hay không?!”. 

Nguyệt cho hay, thái độ phớt lờ bạn gái khi hẹn hò, lúc nào anh chàng cũng chăm chăm lôi chiếc điện thoại ra, bấm, lướt, vuốt, miết. Điều đó khiến cô đắn đo nghĩ rằng mình còn không hấp dẫn bằng chiếc điện thoại cảm ứng. “Mình chỉ mong trong khoảng thời gian hai đứa hẹn hò, anh ấy chú ý, quan tâm đến mình một chút. Đằng này, hai đứa đi chơi mà cứ như mình ép buộc. Đôi bàn tay của anh ấy thay vì nắm tay mình thì cứ mâm mê, vuốt, lướt trên chiếc điện thoại. Địa điểm hẹn hò của hai đứa lúc nào cũng là quán café, để ngồi đối diện nhau và mình im lặng ngồi nhìn anh ấy còn anh ấy dành tâm huyết cho cái điện thoại” – Nguyệt ấm ức nói.

Cô còn cho hay, có lần muốn nhân tiện buổi gặp gỡ với bạn bè của người yêu để “cảnh tỉnh” thói quen xấu cho anh chàng. Thế nhưng “Khi anh ấy đưa tôi đến địa điểm hẹn với mọi người, sau vài ba câu chào hỏi, giới thiệu thì cuối cùng, mỗi người gọi một thứ đồ uống và hí húi với chiếc điện thoại của mình. Tôi lại thành kẻ lạc lõng” – Nguyệt thở dài kể lại. 

Còn Dũng (Hoàng Mai – Hà Nội) lại cười khoái chí khi kể về cô nàng người yêu mình mới chia tay. Anh cho biết đã quen và yêu P. được khoảng 6 tháng. Trong quãng thời gian hẹn hò P. đã khiến Dũng chưng hửng vì thói quen cúi gằm mặt “vuốt, miết” điện thoại mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí trong lúc cả hai trao nhau nụ hôn đầu cô nàng vẫn đang mở tròn mắt check điện thoại…

“Thời gian đầu thì tôi cũng cho rằng đó là thói quen bình thường của giới trẻ và cô ấy cũng không ngoại lệ. Nhưng càng về sau, gặp gỡ nhiều hơn thì tôi nhận thấy thói quen đó khiến cô ấy trở thành một người nhạt nhẽo, vô vị. Tôi không thể hiểu gì về cô ấy khi mà nàng ta mười buổi hẹn hò thì cả mười buổi không tập trung trò chuyện. Nàng cứ cắm cúi với chiếc điện thoại, tôi hỏi gì cũng ậm ừ, không để tâm” – Dũng cho biết.

Với Dũng, vẻ ngoài năng động của P. đã khiến anh bị “hút hồn” bao nhiêu thì chính cách ứng xử theo kiểu “bệnh thời công nghệ” của cô nàng khiến anh chán nản bấy nhiêu. “Dù là nam giới hay phụ nữ thì khi đã yêu một ai đó, họ luôn mong muốn đối phương phải tập trung sự chú ý, sự yêu thương vào mình. Không ai có thể chịu đựng nổi một người dành toàn bộ thời gian gặp gỡ, hẹn hò để lan man, giải trí trên điện thoại. Cô ấy bắt đầu khiến tôi cảm nhận đó là một... ‘ca khó’ khi thấy tấm ảnh của hai đứa trên facebook. Tấm ảnh được chính cô ấy chụp lại trong bộ dạng một tay ôm tôi, một tay cầm điện thoại, mắt mở tròn xoe trong khi hai đứa hôn nhau” – Dũng nói. 

Dũng cho biết, sau một thời gian, thấy cô nàng như quên mất sự có mặt của mình và chỉ chăm chăm vuốt, miết chiếc điện thoại, anh đã “ra đi không một lời từ biệt”. 

Chia sẻ