BÀI GỐC Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ và yêu cầu tôi phải đưa 22 thanh niên bưng mâm lễ đến đón cô ấy về

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ và yêu cầu tôi phải đưa 22 thanh niên bưng mâm lễ đến đón cô ấy về

Tôi từng yêu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của vợ, nhưng giờ thì tôi thấy chính tính cách ấy đang khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi rơi vào ngõ cụt.

5 Chia sẻ

Chán nản vì vợ, tôi đã quyết định ly thân nhưng không ngờ sau 5 năm, mọi chuyện lại thay đổi thế này (Phần 1)

Giấu tên,
Chia sẻ

Nhưng vợ tôi ngày đêm khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô ấy nói con cần mẹ cần bố và mong tôi cho một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố tôi bỏ mẹ con tôi theo người khác từ khi tôi còn nhỏ. Còn mẹ sớm ngày vất vả nuôi tôi khôn lớn. Cả tuổi thơ của tôi gắn liền với ngôi nhà cấp 4 tồi tàn. Thuở nhỏ, nhiều lần tôi từng có ý định bỏ học một phần vì tự ti, một phần vì muốn phụ giúp mẹ nhưng mẹ tôi không đồng ý.

Năm cuối cấp 3, mẹ tôi cố gắng vay mượn để xây một ngôi nhà khang trang, khốn một nỗi, khi xây xong thì không có tiền lắp cửa và sơn nhà. Học xong cấp 3, tôi thi đỗ đại học Bách Khoa, trong suốt 4 năm học đại học, tôi vừa cố gắng học thật tốt, vừa đi làm thêm và nhận làm khóa luận cho các anh chị lớn hơn để kiếm tiền nộp học phí và phụ giúp mẹ trả nợ xây nhà.

Chán nản vì vợ, tôi đã quyết định ly thân nhưng không ngờ sau 5 năm, mọi chuyện lại thay đổi thế này (Phần 1) - Ảnh 1.

Tôi quyết định ly thân với vợ sau những lỗi lầm mà cô ấy gây ra. (Ảnh minh họa)

Trả xong nợ cho mẹ, tôi quyết định cưới vợ, người đã đồng hành cùng tôi trong 4 năm đại học. Vợ tôi vốn là một người hiền dịu và đoan trang. Cưới nhau được 2 năm, vợ sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Giữa lúc tôi tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với mình thì bất ngờ vợ tôi đang nợ một khoản tiền lớn.

Sau một hồi tra hỏi, vợ tôi mới kể rằng vì mong muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cô ấy dính vào trong một vụ đầu tư. Cô ấy dùng số tiền hơn 300 triệu tôi tiết kiệm được và vay mượn khắp nơi để chung nhau với 2 người khác, đầu tư vào một khu đất, nhưng chẳng may gặp đúng lúc thị trường xuống giá nên bị lỗ.

Dù rất tức giận, tôi vẫn cố làm đêm làm hôm để trả nợ cho vợ. Sau gần 2 năm thì tôi trả được hết khoản nợ mà vợ mang. Tôi cũng không quên cảnh cáo vợ không được tiếp tục những khoản đầu tư như vậy. Vợ tôi cũng hứa lên hứa xuống rằng từ nay sẽ không làm những việc như vậy nữa.

Chán nản vì vợ, tôi đã quyết định ly thân nhưng không ngờ sau 5 năm, mọi chuyện lại thay đổi thế này (Phần 1) - Ảnh 2.

Chán nản, giận giữ và mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn với vợ. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, chỉ gần 6 tháng sau, một lần nữa, chủ nợ lại đến nhà và đòi vợ tôi phải trả khoản tiền gần 500 triệu đồng. Lúc này, tôi mới tá hỏa lên và không biết vì sao vợ mình lại nợ khoản tiền lớn như vậy. Sau khi dò hỏi ra, tôi mới biết vợ tôi lại lao vào một phi vụ làm ăn khác.

Chán nản, giận dữ và mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn với vợ vì tôi nghĩ rằng cô ấy không còn là người tôi có thể tin tưởng. Nhưng vợ tôi ngày đêm khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô ấy nói con cần mẹ cần bố và mong tôi cho một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Tôi sợ vợ ngựa quen đường cũ, không bao giờ có thể thay đổi, nhưng cũng cảm thấy tội nghiệp con tôi nếu không thể sống với cả bố và mẹ. Nhưng tôi vẫn quyết định ly thân trước rồi tính sau...

(Còn tiếp)

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ