Chán kể chuyện yêu đương sầu thảm, Uyên Linh mong manh tìm kiếm cuộc đời mình

Thu Thảo,
Chia sẻ

Xuất hiện với dáng vẻ mong manh như sương khói, Uyên Linh nhắn gửi sự mơ hồ, lạc lõng ở MV mới ra mắt.

Album Portrait ra đời đã được gần 1 năm nhưng những dư âm để lại vẫn còn khiến khán giả bồi hồi khi nghe từng ca khúc trong CD thứ 3 của Uyên Linh. Mỗi ca khúc một tâm trạng và Khoảng trống là một trong những ca khúc mang nhiều tâm trạng nhất đối với cả người hát và người nghe.

Uyên Linh mong manh tựa sương khói trong MV "Khoảng trống".

Chán kể chuyện yêu đương sầu thảm, Uyên Linh mong manh tìm kiếm cuộc đời mình  - Ảnh 2.

Chán kể chuyện yêu đương sầu thảm, Uyên Linh mong manh tìm kiếm cuộc đời mình  - Ảnh 3.

Uyên Linh.

Đáp lại tình cảm của khán giả, Uyên Linh quyết định thực hiện MV cho ca khúc này với lời nhắn nhủ: "Mọi thứ cảm xúc mà người nghe nhận được là một sự mơ hồ, không đoán định và đầy những nỗi niềm khó xác quyết. Khi quay MV, tôi đặt mình ở cả hai vị trí người nghệ sĩ và người nghe để cho ra một thành phẩm mang đúng tinh thần – hơi thở muốn gửi gắm".

Chán kể chuyện yêu đương sầu thảm, Uyên Linh mong manh tìm kiếm cuộc đời mình  - Ảnh 4.

Chán kể chuyện yêu đương sầu thảm, Uyên Linh mong manh tìm kiếm cuộc đời mình  - Ảnh 5.

Trong tác phẩm, Uyên Linh xuất hiện lãng đãng, mơ hồ, mong manh như sương khói. Uyên Linh trong tâm trí ngân nga theo lời bài hát, như đang chỉ đường cho ngoài đời thực tìm đến đúng bản ngã của mình. 

Chán kể chuyện yêu đương sầu thảm, Uyên Linh mong manh tìm kiếm cuộc đời mình  - Ảnh 6.

Chán kể chuyện yêu đương sầu thảm, Uyên Linh mong manh tìm kiếm cuộc đời mình  - Ảnh 7.

Ở dự án này, Uyên Linh mời người anh thân thiết Nam Trung làm giám đốc sáng tạo cho mình. Nói về quá trình cùng Nam Trung ra Phú Quốc quay MV, Uyên Linh chia sẻ: "Đây không phải là một sản phẩm "xôi thịt" với những thứ đã quen thuộc về câu chuyện, về sự lên gân lên cốt, nó đơn giản chỉ là cảm xúc, là sự buông lỏng cơ thể chạy theo những cảm xúc bất định, những "khoảng trống" mà trong ai cũng có". 

Chán kể chuyện yêu đương sầu thảm, Uyên Linh mong manh tìm kiếm cuộc đời mình  - Ảnh 8.

Chán kể chuyện yêu đương sầu thảm, Uyên Linh mong manh tìm kiếm cuộc đời mình  - Ảnh 9.

Còn về phía Nam Trung, anh chia sẻ về kỷ niệm cùng với Uyên Linh rằng: "Sau khi quay xong 1 cảnh, tôi cố gắng túm quần túm áo còn Uyên Linh là túm váy chạy thục mạng đến bối cảnh tiếp theo để quay cảnh hoàng hôn và chắc chắn đó là nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Chạy thế chứ chạy nhiều hơn để có được cảnh đẹp chúng tôi cũng chạy". 

Chia sẻ