Chân dung kiều nữ dám từ chối Hà Dũng
Vân Anh đã gặp không ít lời đề nghị khiếm nhã từ những người cô kính trọng và trong số đó có đại gia kiêm nhạc sĩ Hà Dũng.
Rất nhiều kiều nữ mong được Hà Dũng để mắt. Vậy mà em lại từ chối lời tỏ tình của vị đại gia này. Em định chơi ngông để nổi tiếng à?
Em từ chối vì em không yêu thôi.
Có những cô gái không yêu Hà Dũng mà vẫn đồng ý trở thành bồ của ông ấy để được đại gia này lăng xê, trở nên nổi tiếng đấy thôi?
Em cũng mơ ước trở thành sao nhưng em sẽ thực hiện điều đó bằng chính sức lao động, bằng khổ luyện tài năng của mình.
Em có thể kể cụ thể về câu chuyện của em và Hà Dũng không?
Em gặp chú Hà Dũng trong sinh nhật của một người bạn. Em không quen nhiều, nên đứng một góc. Chú Hà Dũng để ý và tới làm quen. Nhưng khi chú ấy tới làm quen, hỏi em có biết chú ấy là ai không thì em nói không biết. Vậy là chú ấy giới thiệu rằng chú là người đưa Hồ Quỳnh Hương nên vị trí ngày nay, người tài trợ cho liveshow Vũ của Linh Nga.
Sau bữa đó, không biết sao chú ấy có được số điện thoại của em rồi điện thoại hỏi thẳng rằng em muốn làm người nổi tiếng không. Em trả lời “Dạ, cháu không muốn làm người nổi tiếng”.

Vân Anh xinh đẹp nên gặp nhiều cám dỗ
Chắc đó không phải là lời đề nghị khiếm nhã duy nhất em từng gặp nhỉ?
Vâng. Cách đây ba năm, em mới vào Sài Gòn, một đạo diễn tên tuổi, là thầy em, mời đi café. Đang nói chuyện, tự nhiên người đó nói “Em làm bạn gái của anh thì em sẽ có sự nghiệp, nếu không, em đừng nghĩ đến chuyện trở thành diễn viên”.
Em đứng dậy, hắt cốc nước vào mặt người đó và nói rằng từ trước đến nay, em vẫn coi người đó là thầy và không bao giờ chấp nhận việc này. Người đó nghe em nói xong thì bảo “Vậy thì em đừng thi vào trường ĐH Sân khấu Điện ảnh vì sẽ không bao giờ đỗ đâu. Tôi có đủ mối quan hệ để em không bao giờ đỗ”. Lúc đó, em vẫn không tin và vẫn đi thi. Năm đầu em trượt. Năm thứ hai em vẫn trượt. Nhưng, tai nạn em gặp không chỉ có vậy.

Em có thể kể rõ hơn không?
Trước Tết năm nay vài ngày, em nhận được điện thoại của trợ lý một đạo diễn có tiếng mời em vào vai chính trong bộ phim dài 32 tập. Sau khi thỏa thuận xong, người đó đã book vé cho em bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham gia lễ ra mắt của đoàn phim. Khi em xuống sân bay, đích thân đạo diễn ra đón. Trên đường đi từ sân bay về nhà, đạo diễn đã đặt khách sạn cho em ở và nói thêm rằng em ở khách sạn đó sẽ tiện vì hôm sau, đoàn làm phim sẽ ra mắt tại đấy.
Lúc đó, em muốn tranh thủ được ở cùng chị ở Hà Nội nên em bảo là em sẽ ở nhà chị gái. Vậy là đạo diễn bảo “Tùy em thôi. Sự nghiệp của em do em quyết định. Nếu thế thì mai em không phải tới buổi ra mắt đoàn làm phim nữa”. Nói xong, đạo diễn này phóng xe rất nhanh và đến nhà chị gái em thì thả em trước cửa nhà rồi quay xe đi luôn.
Hôm sau, em gọi cho trợ lý của đạo diễn để hỏi về buổi ra mắt đoàn làm phim thì nhận được câu trả lời em không phù hợp và họ cũng không book vé cho em chiều quay về mà em phải tự mua.

Hóa ra những đồn đại về việc diễn viên muốn có vai thì phải đổi tình với đạo diễn là đúng nhỉ?
Em bị sốc và muốn bỏ nghề. Trước kia, em nhìn showbiz qua lăng kính màu hồng, em từng nghĩ mình xinh đẹp, có tài năng thì mình có thể tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nhưng giờ em hiểu rằng trong showbiz, ngay một lời mời đi café cũng có giá của nó và mọi lời đồn về showbiz đều là sự thật. Nhiều diễn viên đã đổi thân xác để có vai diễn.
Tất nhiên, không phải đạo diễn nào cũng như vậy. Còn rất nhiều đạo diễn chân chính. Vì vậy em và những diễn viên như em mới có thể làm nghề được.
Em đứng dậy, hắt cốc nước vào mặt người đó và nói rằng từ trước đến nay, em vẫn coi người đó là thầy và không bao giờ chấp nhận việc này. Người đó nghe em nói xong thì bảo “Vậy thì em đừng thi vào trường ĐH Sân khấu Điện ảnh vì sẽ không bao giờ đỗ đâu. Tôi có đủ mối quan hệ để em không bao giờ đỗ”. Lúc đó, em vẫn không tin và vẫn đi thi. Năm đầu em trượt. Năm thứ hai em vẫn trượt. Nhưng, tai nạn em gặp không chỉ có vậy.

Trước Tết năm nay vài ngày, em nhận được điện thoại của trợ lý một đạo diễn có tiếng mời em vào vai chính trong bộ phim dài 32 tập. Sau khi thỏa thuận xong, người đó đã book vé cho em bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham gia lễ ra mắt của đoàn phim. Khi em xuống sân bay, đích thân đạo diễn ra đón. Trên đường đi từ sân bay về nhà, đạo diễn đã đặt khách sạn cho em ở và nói thêm rằng em ở khách sạn đó sẽ tiện vì hôm sau, đoàn làm phim sẽ ra mắt tại đấy.
Lúc đó, em muốn tranh thủ được ở cùng chị ở Hà Nội nên em bảo là em sẽ ở nhà chị gái. Vậy là đạo diễn bảo “Tùy em thôi. Sự nghiệp của em do em quyết định. Nếu thế thì mai em không phải tới buổi ra mắt đoàn làm phim nữa”. Nói xong, đạo diễn này phóng xe rất nhanh và đến nhà chị gái em thì thả em trước cửa nhà rồi quay xe đi luôn.
Hôm sau, em gọi cho trợ lý của đạo diễn để hỏi về buổi ra mắt đoàn làm phim thì nhận được câu trả lời em không phù hợp và họ cũng không book vé cho em chiều quay về mà em phải tự mua.

Em bị sốc và muốn bỏ nghề. Trước kia, em nhìn showbiz qua lăng kính màu hồng, em từng nghĩ mình xinh đẹp, có tài năng thì mình có thể tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nhưng giờ em hiểu rằng trong showbiz, ngay một lời mời đi café cũng có giá của nó và mọi lời đồn về showbiz đều là sự thật. Nhiều diễn viên đã đổi thân xác để có vai diễn.
Tất nhiên, không phải đạo diễn nào cũng như vậy. Còn rất nhiều đạo diễn chân chính. Vì vậy em và những diễn viên như em mới có thể làm nghề được.
Cám ơn em!