Chăm vợ 9 tháng mang thai rồi hào hứng đón con chào đời, người đàn ông bị giáng cú sốc đau điếng về sự thật bào thai trong bụng cô

L.T,
Chia sẻ

Đang mong mỏi chào đón một đứa con thì người đàn ông mới phát hiện ra chân tướng về kế hoạch lừa dối "suýt nữa thì hoàn hảo" của cô vợ.

Là vợ, không người phụ nữ nào lại muốn người đàn ông của đời mình phản bội mình để ngoại tình hoặc đi theo người khác. Vậy nên ai cũng phải tự tìm cho mình cách giữ lửa tình yêu cũng là để giữ chồng, chẳng hạn như hết lòng chăm sóc gia đình, tự làm đẹp cho bản thân, cân bằng mọi thứ trong cuộc sống..., mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên cũng chẳng có ai giống ai được. Thế nhưng, tìm cách giữ chồng như người phụ nữ này thì thật vừa tốn công, tốn sức mà kết quả còn bi thảm hơn nhiều lần.

Chị Antonela Milena Padilla (37 tuổi) đến từ Colombia đã nghĩ ra một kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo để giữ chồng ở lại bên mình nhưng đến cuối cùng chồng thì chẳng giữ được mà bản thân còn bị tống vào tù.

Theo đó, Antonela quấn 1 chiếc gối quanh bụng và thông báo với chồng rằng mình đã mang thai để thuyết phục chồng không bỏ mình. Tất nhiên, chồng của Antonela không mảy may nghi ngờ và hào hứng chờ đón con chào đời.

Chăm vợ 9 tháng mang thai rồi hào hứng đón con chào đời, người đàn ông bị giáng cú sốc đau điếng về sự thật bào thai trong bụng cô - Ảnh 1.

Antonela quấn 1 chiếc gối quanh bụng và thông báo với chồng rằng mình đã mang thai để thuyết phục chồng không bỏ mình - Ảnh minh họa.

Ngày qua ngày, nếu mang thai thật thì bụng phải to ra và Antonela đã che mắt cả gia đình bằng cách nhét thêm giẻ rách vào bên trong chiếc gối. Thậm chí, cô còn in hình ảnh siêu âm lấy được từ Internet để làm bằng chứng khiến cả gia đình "sập bẫy". Chồng của Antonela vẫn không có một chút nghi ngờ và càng cận kề ngày dự sinh, anh càng mong ngóng được nhìn thấy con và háo hức vì lần đầu tiên được làm bố.

Thế rồi, khoảng 10h sáng 22/9 vừa qua, Antonela rời khỏi nhà ở Barranquilla, miền bắc Colombia với ý định vào bệnh viện sinh mổ. 

Chăm vợ 9 tháng mang thai rồi hào hứng đón con chào đời, người đàn ông bị giáng cú sốc đau điếng về sự thật bào thai trong bụng cô - Ảnh 2.

Đến ngày sắp sinh, Antonela tự đến bệnh viện để sinh mổ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Antonela gọi điện cho chồng và nói rằng mình đã bị bắt cóc lên chiếc xe tải màu đỏ và tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở bên ngoài một siêu thị ở thị trấn khác, kẻ bắt cóc đã mổ bụng và lấy con đi. 

Dù bất tỉnh nhưng Antonela vẫn biết là một băng nhóm tội phạm đã bắt cóc đứa trẻ để bán đi. Thế nhưng, gia đình vẫn không nghi ngờ gì về câu chuyện mà Antonela bịa ra. Họ lo lắng rồi đưa cô đến bệnh viện Nino Jesus de Soledad để được kiểm tra sức khỏe. Gia đình cũng lập tức báo cảnh sát điều tra vụ việc, thậm chí cơ quan chức năng còn mở một chiến dịch lớn để truy lùng tội phạm. 

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ra rằng Antonela không hề bị thương cũng chẳng có vết mổ nào trên cơ thể cô như lời người phụ nữ này nói. Bên cạnh đó, việc xét nghiệm máu cho thấy Antonela chưa từng mang thai và cũng không tìm thấy "dấu vết" của bất kỳ loại thuốc an thần nào trong cơ thể cô. 

Chăm vợ 9 tháng mang thai rồi hào hứng đón con chào đời, người đàn ông bị giáng cú sốc đau điếng về sự thật bào thai trong bụng cô - Ảnh 3.

Bác sĩ lấy máu của Antonela để làm xét nghiệm và phát hiện cô không hề mang thai.

Khoảng 3h sáng hôm 23/9, sau cuộc xét nghiệm máu và biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ, Antonela đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và hiện vẫn chưa rõ tung tích cô ở đâu.

Mẹ chồng của Antonela nói với truyền thông địa phương: "Bác sĩ đã làm các xét nghiệm nhưng con dâu tôi vẫn khăng khăng là mình mang thai. Bác sĩ phụ khoa khẳng định không có dấu vết mang thai".

Bà cũng nói thêm rằng: "Con trai tôi mặc dù thường xuyên đưa vợ đi khám thai nhưng lại chỉ ngồi đợi ở ngoài mà không vào cùng. Tôi cũng thấy bụng con dâu nhỏ hơn bình thường nhưng không nghi ngờ vì tôi biết một số phụ nữ mang thai bụng cũng không to lắm. Con trai tôi nằm ngủ với vợ nhưng không bao giờ chạm vào bụng vợ hoặc trò chuyện với con".

Chăm vợ 9 tháng mang thai rồi hào hứng đón con chào đời, người đàn ông bị giáng cú sốc đau điếng về sự thật bào thai trong bụng cô - Ảnh 4.

Ngôi nhà mà Antonela cùng chồng từng sinh sống.

Cảnh sát trưởng Mariano Cotero Coy cho biết họ đã mở cuộc điều tra và yêu cầu cô Antonela đến đồn tự thú. Cô Antonela có thể bị buộc tội lãng phí nguồn nhân lực công.

"Tại bệnh viện, mọi người ngồi và nằm la liệt, đợi từ 5h sáng để được bác sĩ thăm khám, còn người phụ nữ này lại giả vờ mang thai nghĩa là cô ta được ưu tiên so với những người thực sự cần khám bệnh", ông Coy nói. "Bên cạnh đó, người phụ nữ này còn làm giả giấy khám thai để lừa gia đình". 

(Nguồn: Metro)

Chia sẻ