Cha tàn tật đội mưa bán tăm dạo, gom từng đồng chữa bệnh cho con trai bị tim bẩm sinh và teo phổi

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Thương con trai mắc cùng lúc 2 căn bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh, anh Hùng dù tàn tật, không có khả năng lao động nhưng hàng ngày vẫn đội nắng mưa bán tăm dạo khắp nơi, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để đưa con đi bệnh viện điều trị.

Bệnh tật bủa vây

Xứ Nghệ những ngày này mưa tầm tã nhưng người dân lui tới khu chợ thị xã vẫn thấy anh Hồ Bá Hùng (41 tuổi, ngụ xóm 1, phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) khoác tấm ni lông chỉ đủ che được nửa người, đội chiếc nón rách đứng ở đầu cổng chợ bán tăm, đũa dạo. Xe cộ ra vào chợ đông đúc, nước bắn tung tóe khiến anh ướt sũng nhưng anh vẫn cố gắng mời gọi khách mua hàng.

Cha tàn tật đội mưa bán tăm dạo, gom từng đồng chữa bệnh cho con trai bị tim bẩm sinh và teo phổi - Ảnh 1.

Anh Hùng mất sức lao động nhưng vẫn ngày hai buổi bán tăm dạo để kiếm tiền chữa bệnh cho con.

"Vài hôm nữa con trai lại ra Hà Nội tái khám bệnh tim và phổi mà chưa đủ tiền xe đi lại. Tôi ráng kiếm thêm ngày vài chục nghìn, góp lại chỉ mong cho đủ tiền xe, chi phí ăn uống thì ra ngoài đó tính tiếp. Tôi chẳng có sức để làm những việc nặng nhọc, chỉ đỡ đần cho vợ con như thế này thôi", anh Hùng vừa phân trần vừa đưa gói tăm bông mời khách ủng hộ.

Năm lên 12 tuổi, sau một trận ốm, sốt cao kéo dài, bác sỹ lắc đầu khuyên gia đình đưa anh Hùng về chuẩn bị lo hậu sự vì không còn khả năng cứu chữa. Quan tài đã mua sẵn, đồ mai táng đã soạn nhưng một ngày, 3 ngày rồi một tuần..., phép màu đã xuất hiện, cả gia đình ôm nhau gào khóc trong niềm hạnh phúc vì anh Hùng dần tỉnh lại. Dù thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng do ảnh hưởng của bệnh tật, anh Hùng mất sức lao động, đi lại khó khăn, không được thông minh, nhanh nhẹn như trước.

20 tuổi, qua mai mối, anh cùng người phụ nữ làng bên, lớn hơn 4 tuổi nên duyên vợ chồng. Chị Hồ Thị Lương (45 tuổi, vợ anh Hùng) cũng chịu số phận bất hạnh vì sinh ra cũng không được thông minh, nhanh nhẹn như bao người phụ nữ khác.

Cha tàn tật đội mưa bán tăm dạo, gom từng đồng chữa bệnh cho con trai bị tim bẩm sinh và teo phổi - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Hùng mong muốn con sớm có cơ hội phẫu thuật tim để sống những tháng ngày khỏe mạnh

Hơn 20 năm chung sống, vợ chồng anh Hùng có đến 5 mặt con (4 gái, 1 trai), đứa lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất mới lên 5. Bất hạnh thay, cô con gái thứ 3 lại bị thiểu năng trí tuệ. Cậu con trai út kém may mắn khi chào đời được 6 tháng tuổi thì phát hiện bị tim bẩm sinh và teo phổi. Căn bệnh quái ác hoành hành khiến cuộc sống của đứa trẻ ở viện nhiều hơn ở nhà.

Tâm nguyện kiếm tiền chữa bệnh cho con

Cuộc sống gia đình anh Hùng phụ thuộc vào 2 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, chị Lương hàng ngày đi cấy thuê, bóc lá mía thuê kiếm thu nhập. Vì không có sức lao động nên anh Hùng chẳng thể làm được gì ngoài công việc bán tăm dạo. Hàng ngày, anh theo những người trong hội khuyết tật đi bán tăm, đũa dạo khắp các tỉnh lân cận. Ngoài ăn uống, may mắn lắm anh cũng tích góp được 1,5 triệu đồng/tháng đưa về cho vợ phụ tiền học hành cho đàn con. Mùa mưa gió anh chỉ bán quanh quẩn gần nhà, phòng khi ngã quỵ còn có người chăm sóc.

Cha tàn tật đội mưa bán tăm dạo, gom từng đồng chữa bệnh cho con trai bị tim bẩm sinh và teo phổi - Ảnh 3.

Gia đình chị Lương thuộc hộ khó khăn triền miên của xã.

Từ ngày cậu con trai út Hồ Bá Mạnh (5 tuổi) mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, teo phổi, chị Lương chỉ biết quanh năm ôm con nằm viện, không làm gì để có thu nhập. Càng lớn, bệnh tình của bé Mạnh càng nặng dần, người gầy yếu, da xanh xao, môi, tay chân lúc nào cũng thâm tím. Hai hàm răng của cháu bé đã hư hết, chẳng còn một cái nào lành lặn, không thể nhai vì tê buốt. Cuộc sống của đứa trẻ dựa vào sữa và cháo loãng nghiền nát. Cứ đều đặn tháng một lần, vợ chồng anh Hùng lại đưa con nằm bệnh viện tỉnh, trung ương điều trị.

Cha tàn tật đội mưa bán tăm dạo, gom từng đồng chữa bệnh cho con trai bị tim bẩm sinh và teo phổi - Ảnh 4.

Bé Mạnh mắc cùng lúc 2 căn bệnh hiểm nghèo, tim bẩm sinh, teo phổi.

"Mỗi lần con trai nằm viện, vợ chồng tôi đi theo để túc trực con. 4 đứa con gái ở nhà chúng tự bảo ban, chăm sóc nhau. Tôi chăm sóc con tại bệnh viện, túc trực con, chồng đi bán tăm dạo gần đó để kiếm tiền trang trải ngày hai bữa qua ngày và dành tiền tàu xe cho ngày xuất viện. Hôm nào có cơm từ thiện là vợ chồng rất vui mừng vì đỡ đi một khoản chi phí. Chỉ mong con nhanh chóng khỏi bệnh để về đi học, có tương lai", chị Lương thở dài chia sẻ.

Cha tàn tật đội mưa bán tăm dạo, gom từng đồng chữa bệnh cho con trai bị tim bẩm sinh và teo phổi - Ảnh 5.

Hai hàm răng của bé Mạnh đã hư hết, không còn khả năng nhai, chỉ uống sữa và ăn cháo loãng.

Mong muốn tích góp tiền bạc để con có cơ hội phẫu thuật tim, anh Hùng không quản nắng mưa, hàng ngày lang thang khắp các ngõ hẽm để bán tăm, đũa dạo. "Nhiều người nhìn bộ dạng đáng thương của tôi, họ không mua hàng nhưng cũng bố thí dăm ba nghìn. Cũng có những người vừa nhìn thấy tôi thì họ xua đuổi. Tôi bị chó người ta đuổi cắn suốt, không chạy được nên đôi chân đầy sẹo vì chó cắn, cũng may không phải chó dại.

Cha tàn tật đội mưa bán tăm dạo, gom từng đồng chữa bệnh cho con trai bị tim bẩm sinh và teo phổi - Ảnh 6.

Hồ sơ bệnh án của cháu Mạnh.

Vất vả mấy vợ chồng tôi cũng cố gắng vượt qua, chỉ mong con có cơ hội phẫu thuật tim để được sống với những tháng ngày khỏe mạnh, bình yên bên gia đình, để sau này còn làm chỗ dựa cho chị gái bị bệnh down nữa. Vợ chồng tôi rồi cũng già yếu, rồi cũng qua đời, không sống mãi mà chăm lo cho con được", anh Hùng chia sẻ trong nước mắt.

Hiện bé Mạnh đang cần kinh phí để phẫu thuật tim, rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của độc giả xa gần:

Mọi đóng góp hảo tâm xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Hồ Thị Lương, xóm 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ĐT: 01634271642.

Hoặc STK của chị Trần Thị Loan (người thân của chị Lương): 3624205003825, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai.


Chia sẻ